1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Đức, tính cách?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ht2005, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con người Đức, tính cách?

    Tôi có một vài người bạn Đức, có một số người thì rất dễ thương, nhưng còn ngoài ra có một số người thì rất khó tính.Một số người bạn Ý của tôi nói rằng người Đức rất khó, tôi thì không biết thế nào nhưng em gái tôi đang dating với một anh người Đức và tôi thấy cũng khó thật.Email hay tin nhắn của cô bé thì khi nào cũng dài và yêu thương, nhưng anh chàng của nó thì luôn ngắn, khi nó bảo :Em viết cho anh dài, sao khi nào cũng nhận được email hay tin nhắn ngắn, thì ngay lập tức anh chàng trả lời : Em đừng quên anh là người Đức, và anh luôn ngắn gọn và hiệu quả.Nó cũng đốp lại : Anh đừng quên em là người VN, và em luôn muốn được quan tâm.Nói thật nhiều khi tôi nhìn thấy nó chán nản, chẳng muốn quan tâm đến anh chàng đó nữa, nhưng thật sự tình yêu không nói được gì.
    Mọi người có thể cho tôi biết một số thông tin về người Đức không?
  2. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì người đức luôn nghĩ mình thuộc tầng lớp quí tộc trên thế giới chắc chị cũng đã học lịch sử rồi họ luôn muốn chếm thật nhiều đất đai để làm bá chủ thế giới để cả thế giới phải tôn sùng họ họ từng nói không một tầng lớp giai cấp xã hội nào sánh được với đất nước con người đức. Đó là tính cách con người đức vậy theo em nghĩ em gái chị lên thông cảm cho thằng tây đó bởi vì đó là phong tục tập quán của bọn nó rồi như vn mình tình cảm là chính,con gái cần sự quan tâm chia sẻ nhưng ở bên DE thì nó rất phân minh tiền ra tiền tình ra tình. Lên em nghĩ em chị đang ở DE thì cần phải hiểu và thông cảm cho nó tại vì ở trong môi trường nào thì phải theo môi trường ấy thôi tốt nhất là 2 người hãy nhịn nhau 1 chút và những lúc hạnh phúc thì hãy nói chuyện về đất nước con người VN và DE. Ví dụ như " anh biết không ở vn con người sống với nhau rất tình cảm thương yêu lẫn nhau sẵn sàng khi yêu làm tất cả vì nhau người đàn ông khi đã yêu ai thì họ có thể làm tất cả để đổi lấy niềm vui của bạn gái xong rồi lấy dẫn chứng như là hồi ở VN em hay đọc báo lắm nhiều vụ 1 chàng trai yêu 1 cô gái nhưng cô ấy không yêu anh ta lại yêu 1 người khác thế là chàng trai đã tìm đến nhà bạn trai của cô ta để giết anh chàng kia rồi tự tử,............ (có vẻ hơi bạo lực ) Còn anh chang kia cũng sẽ tâm sự lại với em gái chị là " sống ở đâu thì phải theo ở đấy thôi bọn anh làm việc rất có nguyên tắc làm ra làm chơi ra chơi anh biết là đôi khi không để ý đến em nhiều lắm vì anh bận công việc nhưng em hãy thông cảm cho anh anh hứa 1 ngày cuối tuần chúng ta sẽ đi ăn, xem world cup, du lịch, xem phim........" như vậy em nghĩ 2 người sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn và tình yêu đẹp lại bắt đầu đến với họ
    Chị thấy em kể có giống 1 câu chuyện cổ tích không nhưng mà đó là tất cả những gì theo em nghĩ chúc em chị sẽ có 1 tình yêu đẹp
  3. thanh_tu_309

    thanh_tu_309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi , ichliebeDe , em làm chị buồn cười quá !!!
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đóng góp ý kiến nhé.
    Theo mình thì người Đức không khó tính mà họ chỉ nguyên tắc. Người ta không thực dụng mà TƯƠNG ĐỐI thực tế. Người Đức nhiều người cũng rất muốn được quan tâm, tình cảm chẳng kém gì người VN mình cả, nhưng cách thể hiện của họ thực tế và đơn giản hơn, không vòng vo, dài dòng rắc rối như người VN mình. Cũng là một ưu điểm của người Đức là họ không nghĩ quá sâu xa (sâu đến mức "nguy hiểm" như người VN mình) Ngoài ra, cũng còn phụ thuộc vào tính cách và mức độ tình cảm giữa anh bạn người Đức với em gái bạn? liệu có nhiều chuyện để kể không? liệu 2 người có nhiều mối quan tâm chung không? liệu những gì em gái bạn kể có phải là mối quan tâm của anh ấy không hay..v..v.. Theo tớ nghĩ, em gái bạn nếu đã xác định là quen với anh bạn người Đức ấy thì không thể đòi hỏi quá nhiều như khi quen 1 anh bạn người VN. Người Đức khi yêu thì rất chiều bạn gái, nhưng không chiều 1 cách mù quáng và quỵ luỵ. Ở mặt này thì phải chấp nhận thiệt thòi , nhưng cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu hết tất cả bạn ạ.
    Chà.. tính cách của người Đức (theo tớ thấy) thì: nguyên tắc, đúng giờ, việc nào đi việc nấy, không xâm phạm, để ý quá nhiều vào chuyện của người khác, dễ bỏ qua (tớ thấy mấy người quanh tớ thế ), không hay suy nghĩ vòng vo... để khi nào tớ nghĩ ra tiếp thì kể tiếp nhé..
  6. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Người Đức cũng là người thôi. Ant chơi với 1 nhóm 5 đứa. Mỗi đứa một tính. Chả khác gì người Việt cả đâu. Có đứa nghịch, có đứa lãng mạn , có đứa thực tế, có đứa tính hay, có đứa tính dở
    Chỉ có điều con gái Đức được chiều kinh. Có con muỗi cũng sợ nhảy dựng hết cả lên. Ra dáng tự lập nhưng cứ nhìn thấy côn trùng hay đồ ăn chưa nhìn thấy bao h là ... Hôm trưóc đi ăn phỏ bò gân sách... cái thằng bạn nhìn thấy hỏi là cái gì... giải thích thế là nó nhăn mặt cóc ăn.
    Tụi nó mặc dù có thể quan hệ thoải mái, ko cần cưới nhưng một khi đã yêu cũng yêu thật lòng và rất lãng mạn
    Công việc thì cũng chăm chỉ. Học hành thì cũng có đứa giỏi đứa dốt. hehe
    We are all human being :-)
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Mình học cùng một đứa người miền Nam Đức ; nói chung là mình thấy nó nhiều lúc cộc lốc, ngạo mạn dã man, nhưng bù lại đúng giờ và nghiêm túc kinh khủng. Thoáng qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng mà tình cảm phết, có cái là không lãng mạn giả tạo như người Pháp, mà cũng không rườm rà, vòng vo như người Việt mình; ngoài ra cũng không hay lăn tăn vớ vẩn những chuyện không đâu. Tớ còn để ý thấy nó sau khi đi chơi không bao giờ đưa con bồ nó về nhà, một lần hỏi tại sao thì nó bảo bồ nó cũng có hai chân, cũng đủ trí khôn và khoẻ mạnh như nó, việc gì nó phải đưa về... bó tay
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. cái phần bôi vàng, tớ có thấy khác gì con gái VN mình đâu . Từ bé đến lớn, tớ thấy mấy đứa bạn gái xung quanh tớ cũng thế cả. Đi ăn thì đứa thì không ăn hành, đứa thì ít bánh, bỏ hành, đứa thì thế này, đứa thì thế khác... rách ruột lắm... . Ngoài ra "ghét" nhất là cái kiểu hay giả vờ sợ này sợ nọ. Khi có mấy đứa con gái với nhau thì đứa nào cũng như quỷ, cứ có con trai ở gần thì "cái gì cũng sợ" hì..hì..
  9. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là em gái mình cũng chỉ mới bắt đầu, suốt ngày hai đứa nhắn tin rồi nói chuyện dễ thương lắm.Anh chàng kia toàn bảo với mình là: Sis, she is still young, and i have some more patient to her more.Hehhe.Con em gái mình, nó nhắn tin hay gửi email đều dài, nhưng mà anh chàng nó viết lại rất ngắn, nó bực gửi tin nhắn là : Em viết cái gì cũng dài, nhưng anh thì chán quá.Anh kia bảo : Em đừng quên anh là người Đức, short and effective.Con nhỏ nó cũng không vừa : Em là người VN, em cần tình cảm hơn. thế là hờn, dỗi.Hic.
    Mình đã cho nó cái link này, khi nào nó đọc được những điều này có lẽ sẽ đỡ hơn.Tại nó toàn chơi với bọn Ý, với cả TQ, nên tính tình , cách nghĩ cũng khác.Bọn Ý thì dễ gần và vui vẻ lắm.Mình nghĩ, rồi từ từ cũng hiểu.Một người lớn tuổi, còn một người trẻ con thì kiểu gì cũng bổ sung được cho nhau.Nhưng mình thấy người Đức cực kỳ đúng giờ, anh chàng kể trên hẹn nửa tiếng gọi cho mình là đúng giờ lắm.Dù gọi chỉ để bảo chị đừng giận vì em chị nhõng nhẽo lắm.hi hi hi.
  10. HD2

    HD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình đang yêu một anh người đức. sinh ra và lớn lên trên đất canada nên có lẽ cũng không còn bản chất giống hệt người đức nữa. mình gặp gỡ gia đình thấy người ta quan tâm đến mình nhiều lắm. nói chung là người đức hay người gì thì cũng là người thôi, mỗi người một tính nên không thể nói chung bao quát được hết.

Chia sẻ trang này