1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Đức, tính cách?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ht2005, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bis bis !
  2. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ đi phỏng vấn đăng ký học, ghi trong hồ sơ là biết tiếng Anh và một ít tiếng Đức, thế mà được nhận chỉ vì cái chút ít tiếng Đức này đấy, trong khi trước đấy nó học ko đúng ngành, điểm thì cũng ko phải khá khẩm, mà tiếng Anh thì cũng phọt phẹt. Hồi Quốc khánh Pháp, xem diễu binh mà cứ đến đoạn lính Đức đi qua là dân tình thi nhau trầm trồ, khen ngợi, chụp ảnh. Mà thực sự mình cũng ko thấy lính Đức có gì đẹp hơn lính Pháp. Thế mới biết dân Pháp rất thích dân Đức (chả giống mình ghét đặc Tầu xìn)
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Sao dân Fáp lại quý Đức thế nhỉ?
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    =.= chị Tunphuong em up đc cái topic hay ho này lên thế mà chị del bài em Nói thế thôi chứ em xin lỗi hì hì
    Em rất chi là ngạc nhiên khi biết được Pháp nó khoái Đức như thế??? Lạ nhẩy??? Theo em thì 2 nước ngày xưa suốt ngày oánh nhau pằng chéo loạn cả lên cũng như mình với bọn tàu ấy. Cái vấn đề tranh chấp đất đai là ko thể tránh khỏi rồi. Mà theo em thì mấy nước láng giềng có bao giờ khoái nhau đâu, toàn tranh cái này giành cái nọ. Như nhân dân Việt Lào anh em chắc gì các bạn Laos đã ko chửi thầm nhà mình^^
  5. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mình mới sang Đức được 2 tháng nhưng cũng mò mẫm được sang Ba Lan. Mình thấy ở Đức nói chung đẹp đẽ và sạch sẽ
    CÔ giáo dự bị của mình là người Đức. Cô vui tính lắm.
    Lớp mình thì toàn là SV quốc tế, đứa nào cũng như Kinder ý, nói thật đấy, vui lắm ý, bắng nhắng kinh khủng.
    Nói chung cũng đừng mơ tưởng quá nhiều về 1 đất nước nào đó, kể cả Mỹ.
    Tớ có đứa bạn nó sang Pháp, nó bảo trước khi đi tưởng tượng kinh đô ánh sáng tuyệt vời lắm. Lúc sang suýt shock, sân bay thì toàn người da đen đen nâu nâu, chả thấy anh nào da trắng cả.
    Cô Nachbarin của tớ cũng người Đức, hiền lắm. Có hôm tớ mải chơi vứt bừa bãi nó còn dọn dẹp rửa bát cho mình.
    Cả ông Hausmeiter nữa. Nói chung họ có tác fong công nghiệp, cẩn thận và chính xác.
    Mấy thằng đầu trọc áo đen tớ gặp roài, nó còn chạy ra hỏi "tao làm quen mày nhé!" làm mình sợ gần chết cắm cúi đi thẳng.
    Nói chung Đoi sơ cũng tốt, nhiệt tình, cẩn thận, hơi lạnh lùng (máy bà béo béo)
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mới sang thì cũng chưa thể biết hết về cuộc sống, con người đâu bạn à. Hãy ở 5-6 năm, va chạm nhiều lúc đó bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống, con người Đức. Tất nhiên không đâu thoải mái bằng đất nước mình, nhưng đã ra nước ngoài là phải xác định đó là cuộc cạnh tranh khốc liệt để sống và tồn tại.Đức hay Anh, Pháp nơi nào cũng thế thôi, có người sẽ cảm thấy vui vẻ như bạn tunphương ở trên, có người sẽ thấy bi quan như bạn NguyenVHoàng, đó là tuỳ thuộc vào mỗi ngưòi. Nhưng cả 2 người đó không ai sai cả.
  7. squirol

    squirol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cái này các bạn hỏi mình cũng chịu, chỉ thấy thế thôi chứ cũng không biết giải thích thế nào. Để ý thì nhìn chung thấy người Pháp họ thích tính kỷ luật, chặt chẽ, chính xác của người Đức, còn thì tình cảm cá nhân, mình khó mà biết chính xác được. .
    Ôi giời, vừa hôm qua nói về ví dụ Đức trên truyền hình, vừa xong trên tivi có phóng sự về tình hình sức mua của người dân suy giảm, lại thấy lấy Đức ra để so sánh về tính ưu việt trong hệ thống phân phối, hoạch định chính sách lưu thông hàng hoá. Nghe nhiều thế này chắc mình ngộ mất.
    Năm ngoái mình ở KTX với một cậu người TQ, thấy cảm tưởng sau khi đi sang Đức về là : trầm trồ, ngưỡng mộ, hoan hỉ vì giống với những gì hình dung từ TQ ; trái ngược hẳn với khi sang Pháp (nói chung ai sang Pháp cũng thấy kinh hoàng). Tất nhiên là khi đến Paris thì lộn xộn, xô bồ rồi, chứ nói cho đúng dân ở tỉnh họ cũng đơn giản, thật thà và nhiệt tình lắm. Nhưng mà cái làm nó choáng váng nhất ở trường học là tổ chức cours, thay đổi giáo viên, giờ học, phòng học rất lộn xộn (có hôm tớ thấy nửa đêm nó kêu ầm lên là vừa nhận mail của giáo viên báo cho lớp mai đổi giờ thi), trong khi cái kỳ nó sang Đức thì không có trục trặc nào cả, tất cả đều rất qui củ, chặt chẽ. Hỏi thông tin cũng rõ ràng, không phải hộc tốc chạy đi chạy lại các phòng ban như bên Pháp.
    Tự nhiên bạn gì nói đến Lào làm mình lại phải kể chuyện này. Năm ngoái mình đăng ký học bơi ở trường. Có một đứa khoá dưới trò chuyện, hỏi han, xong hỏi là mình nghĩ gì về người Lào (vì lớp nó có một cậu người Lào hay gốc Lào gì đấy). Mình thì vẫn nghĩ dân Lào là một dân tộc hiền hoà, chăm chỉ, không bạo lực nên mình nói thế với cu đấy. Buổi sau nó chạy ngay đến chỗ mình chỉ để kể chuyện là nó hỏi thằng bạn người Lào câu y hệt là nghĩ gì về người VN, cậu kia trả lời không khác gì mình : dân VN chăm chỉ, cần cù và khổ vì bom đạn. Chứng tỏ là không hằn người Lào ghét mình đâu. (mặc dù nếu họ ghét mình thì mình cũng không ngạc nhiên lắm)
    Thôi sang bên box Pháp nghĩa vụ, không có lại đi ngủ muộn. Mọi người để ý cái avatar của mình. Mình có cậu bạn Pháp, ngoài giờ thì là hoạ sĩ nghiệp dư. Một lần nó mới hỏi là mày thích con vật nào nhất, mình nói là con sóc. Hôm sau đến lớp nó vẽ tặng một bức tranh con sóc nhưng lại có cánh. Nó giải thích là cánh ... đại bàng Đức vì nó nghĩ là mình thích Đức thì sẽ thích con sóc này, và nó gọi là con sóc bay Pháp-Đức.Không biết dân Pháp thích Đức như thế thì dân Đức có thích Pháp không nhỉ cá nhân mình nghĩ là không

Chia sẻ trang này