1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Đức, tính cách?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ht2005, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại thành phố Leipzig hiện nay có khoảng 600 thằng đầu trọc, nếu hoạ vô đơn chí mà một mình gặp phải bọn này thì chắc teo mất, vì thế cẩn tắc vô áy náy là nếu gặp thằng Đức nào hỏi mình là người nước nào thì đánh nó luôn, xong rồi cho nó biết: tao là người Việt Nam, để bọn Đức lần sau nhìn thấy người Việt mình thì tránh xa. Hoá ra bọn Đức rất sợ người Việt. Một tính cách nữa của người Đức!
    ...Đời người qua mau,mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta yêu thương, yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi...
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ xui dại con người ta thế. Hic, đi một mình, gặp thằng Đức mà đánh luôn, nó to khoẻ hơn lại không cho mình đo ván à. Chả dại. Theo em biện pháp chạy là tốt nhất. Thấy mọi người bàn luận nhiều, em ở đây 7 năm rồi nhưng sao chẳng phát hiện được cái gì tượng trưng của người Đức hết. Thấy họ cũng giống mình thôi à.
  3. ichliebedichfuerimmer

    ichliebedichfuerimmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tu ngay qua duc toi gio chua mot luc nao cam thay that su thoai mai tren cai dat nuoc phat xit nay.that toi chua bao gio thay mot dan toc lanh lung va deu gia nhu cai dan toc nay.
    chi mong ngay ve.
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, sao mình lại toàn thấy ngược lại chắc tại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
    vàng² : đã chán ghét nước Đức thế rồi thì chúc bạn sớm toại nguyện
  5. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghe những câu kiểu "vơ đũa cả nắm" thấy thực sự khó chịu Phát ngôn 1 câu mà "vơ" cả "dân tộc" vào để nói mà không nghĩ trước nghĩ sau rồi hãy viết.
  6. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể ăn nói hồ đồ như thế này được nhỉ ? Người mình hay có cái tính hễ cứ có gì trục trặc là đổ ngay cho người khác và chửi rủa họ thậm tệ, chẳng biết bao giờ mới bỏ được đây ! Toàn là nói cho sướng mồm mà chẳng hề tự nhìn lại bản thân lấy một chút.
  7. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người Đức, nói đi nói lại mãi cũng chán, nhưng mọi người phải nhìn nhận với tôi chuyện này, đó là chẳng có nước nào ở châu Âu như nước Đức hiện giờ có một số lượng cộng đồng người VIệt Nam mình nhiều đến vậy(hơn 100 nghìn người), đây là chỗ dựa cho tầng lớp sinh viên chúng ta có thể tiếp tục sống và học tập cũng như tìm ra đường về hạnh phúc nơi quê nhà. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải giúp đỡ bà con trong cộng đồng, "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ", tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không nề hà gian khổ, không sợ bất kỳ một thằng Đức Lợn đầu trọc nào cả, kiên cường chiến đấu cho đến ngày thắng lợi cuối cùng...Tôi cũng cho rằng trong lòng nước Đức đang có một cuộc chiến, và thật may mắn là chúng ta có hậu phương ngay trong lòng nước Đức. Tôi ngờ rằng trong mỗi chiếc balô của những đứa trẻ Việt nam sinh ra và trưởng thành trên nước Đức đều có những món đồ chơi lợi hại có thể làm chúng ta phải giật mình vì sự nguy hiểm của chúng, tôi được đám nhóc cho biết rằng dùng những thứ đó để đánh nhau với bọn Đức, với bọn Thổ, với bất kỳ bọn nào định ức hiếp và bắt nạt chúng. Tôi đã phải nhìn nhận lại bọn trẻ Việt chúng ta, tôi tưởng rằng chúng đã bị nước Đức nuốt chửng, nhưng thật may, chúng vẫn có thể nói đuợc tiếng Việt, vẫn có được bản sắc của người Việt nơi đất khách quê người, không khuất phục trước bất kỳ sự uy hiếp nào dù kẻ thù có lớn mạnh hơn chúng ta nhiều lần.
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào... Đời người qua mau, mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta yêu thương, yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi...
  8. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người, mỗi cảnh nên nhìn nhận sẽ khác nhau.
    Tôi có 1 người bạn cùng lớp, người gốc Hoa, nhưng sống từ nhỏ ở Đức, dì hai là người Việt vì mẹ mất sớm.
    Bạn ấy nói về Deutsche là nói đến 2 từ: geizig und gierig. Nhưng bạn ấy cũng phải thừa nhận chính nhờ nước Đức mà căn bệnh hiểm nghèo của bạn ấy đã được chữa trị. Tất nhiên là còn rất nhiều điều khác, cứ tự nhìn vào bản thân mỗi người, chỉ có ai cố tình không hiểu, mới phủ nhận hết mọi chuyện và "vơ đũa cả nắm" để nói.
    Bạn ấy nói về những người Việt cũng không được thiện cảm chút nào. Vì người dì ghẻ không tốt, những người họ hàng cũng không tốt. Khi chị gái đủ 18 tuổi, 2 chị em ra ở riêng, tự kiếm tiền, mọi việc ổn rồi, thì lúc đó dì ghẻ tốt hẳn lên. Họ hàng gọi điện là nhờ vả việc gì đó, nếu không thì chẳng bao giờ hỏi han gì. Những điều tốt đáng nhẽ được mừng thì lại bị ganh ghét, nói xấu, chuyện bé xé chuyện to v.v... và v.v... Thế đấy, nếu cứ quy từ 1 hay nhóm người để nói về tất cả thì người Việt mình theo cách nói của người nước ngoài thế nào?
    thôi
  9. ichliebedichfuerimmer

    ichliebedichfuerimmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dung co the toi vo dua ca nam nhung do la y kien chu quan cua toi y kien rieng cua toi.o dau cung vay thoi cung co nguoi xau nguoi tot .cai gi cung co 2 mat cua no.nhung khi neu da so cua no la nhu the thi toi cung co the nhin nhan chung cai dan toc nay nhu vay.toi cung chang co gi vuong mac voi nuoc duc hay nguoi duc ca.da song o duc gan 3 nam dang hoc ky 3 ,bang diem tot mac du ko phai mon nao cung qua het ,tham chi toi con phai cam on nuoc duc.nhung nhung gi toi cam nhan thi toi van muon noi ra.co the no chu quan vo dua ca nam nhung do la y kien rieng cua toi toi ko rut lai y kien cua minh.neu no ko lam hai long ban thi es tut mir sehr leid.
    toi cung ko muon lay dien dan nay ra de chuiboi nguoi duc hay noi xau.
  10. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [green][/green Em không sai, anh ủng hộ em, mỗi người có một cách nhìn của riêng mình, và ở diễn đàn này, chúng ta trao đôi với nhau những cảm nhận của chúng ta, chẳng ai có quyền bắt chúng ta phải thế này hay có quyền phán xét chúng ta thế nọ. Anh thấy có nhiều người cứ tự cho mình hiểu nhiều biết rộng hơn người khác, tiếp xúc với người Đức nhiều, cho rằng chúng ta nhìn nhận không khách quan, thử hỏi bạn có muốn biết sư thật không: bạn thử một mình đi vào sân vận động xem bóng đá của giải Bundesliga di, tôi đố những người đó dám đi một mình đấy... Sự thật rất dễ nhìn ra và rất đơn giản, chỉ có điều họ không dám thừa nhận thôi, tôi e rằng nước Đức trong tương lai sẽ có những điều tương tự chẳng khác gì như nưóc Pháp hồi năm ngoài do những thanh thiếu niên từ các nước nhập cư gây nên. Chúng ta hãy nhìn vào những khía cạnh từ cuộc sống bình thường, chúng ta sẽ phát hiện ra những điều ẩn chứa sau đó. Mục đích của tôi và các bạn đến với đất nước này là học tâp, vì vậy , Việt nam luôn nằm trong trái tim của chúng ta.
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngay mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...Đời người qua mau, mảnh đất kia nay thành nấm mồ,chôn giấu những người mà ta yêu thương, yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi...

Chia sẻ trang này