1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Đức, tính cách?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ht2005, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn tranh luận, chỉ có vài điều giải thích thôi,
    1. việc TẠM khoá topic này chỉ để mọi người bình tĩnh lại, chứ không phải khoá hẳn, bỏ hẳn, không để cho mọi người tham gia nữa. Mong mọi người nên hiểu đúng ý, không nên suy luận theo chiều hướng khác.
    2. Diễn đàn là tự do ngôn luận, mọi người đều có quyền viết ý kiến riêng nhưng khi đã vi phạm nội quy thì phải có sự điều chỉnh, can thiệp. Vi pham nội quy không chỉ là nói tục, chửi bậy. Các bài viết được viết tương đối lịch sự nhưng nội dung đã vi phạm đến nội quy (ví dụ Nội quy I, điều 2.2 của diễn đàn). Cá nhân người viết đã được nhắc nhở.
    3. Topic "Con người Đức, tính cách?" tuy đã có rất nhiều người đọc nhưng ở 3-4 trang cuối thì phần lớn là bài viết của 2 bạn philippe và NVHoang2000 và chính bạn đã viết và công nhận là 2 bạn đó đã có những bài viết đả kích cá nhân đúng không nào? Topic về cuối đã chỉ tập trung vào bài viết 2 bạn này, không còn là chỗ cho mọi người "tham khảo và góp ý" như bạn mong muốn nữa.
    4. Mình biết cách làm việc của mỗi người đều không thể làm hài lòng được tất cả mọi người nên điều khen, tiếng chê là không thể tránh được. Dù sao thì lời cuối cùng là lời cảm ơn bạn đã góp ý đến cách làm việc cho mình.
  2. Quai_Quai_new

    Quai_Quai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc, một chủ đề hay như vậy mà bị TẠM khoá rồi rơi vào quên lãng.
    Nhiều người sống, học tập và làm việc tại nước Đức hoặc đơn jản chỉ là thích tìm hiểu về nước Đức chắc hẳn cũng quan tâm đến chủ đề này, muốn biết thêm về con người Đức qua cảm nhận mỗi người.
    Trong quá trình thảo luận, ắt có những tranh luận do bất đồng tư tưởng. Vậy những người nào quá khích thì mod treo nick của họ là được rồi, nên khuyến khích những người khác tiếp tục thảo luận.

  3. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và còn phận biện chủng tộc
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    tạm khoá lâu thế bác ơi! Mở lại cho bọn em còn học tập chứ!
    Lâu thế này chắc hai ông kia quên rồi:D Trở lại đề tài chính cái nhở, đề tài hay thế mà, mấy bài choảng nhau của 2 bác kia theo em xoá đi cho đ loãng chủ đề, viết dài lại viết dai ai mà đọc đc
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    ớ hoá ra nó hết khoá rồi
    Bác nào ý kiến gì thì nói ra đi chứ, em có quen 2,3 người Đức thôi, ai cũng sehr nett cả^^
  6. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa sang Đức lần nào cả, chỉ biết người Đức qua 2 jáo viên dậy mình ở trường thôi.
    Họ rất thân thiện và khó tính đúng kiểu công nghiệp. Việc nào ra việc nấy.
    Làm việc phân minh, có j thì nói thẳng luôn. Đứa nào lười học là thầy mắng cho té tát, nhưng đến lúc dậy thì lại vui vẻ bình thường.
    Mình rất quý họ.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hình như nếu miệt thị thì gọi là Vietschi, hay như gọi dân Ba lan là Polak, dân Áo là Ossi, dân Mĩ là Amis,.....
    Nói chúng là thiểu số thì chắc chắn chịu sự phân biệt rồi, cái này không thể phủ nhận đưọc.
    Tuy nhiên, tại sao bọn Mĩ, bọn Áo bị nói vậy, nó cười khẩy? Tại vì nó tự hào nó chả kém gì đức cả, có khi còn hơn. Còn tại sao bác cảm thấy bị xúc phạm? Tại vì trong con người bác đã luôn coi mình kém hơn người ta rồi.
    Chỉ cần trong cuộc sống, bác tự hào về chính mình, và làm người khác phải tôn trọng mình, thì sau cái phân biệt lúc đầu, sẽ là chuyện khác. Cái đó tuỳ thuộc vào bác thôi.
  8. squirol

    squirol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại thấy mọi người kéo topic này lên nhỉ. Tiện dùng nick này tham gia một bài nhé.
    Mình ở Pháp, và mình có thể khẳng định là nhìn chung người Pháp rất có thiện cảm với nước Đức và người Đức. Độ này tình hình kinh tế xã hội Pháp đi xuống nên trên truyền hình rất hay có các chương trình phóng sự, tranh luận và trong các bài bình luận, phóng sự như thế này, cách thức tổ chức, quản lý xã hội và tính kỷ luật của người Đức rất hay được đưa ra làm ví dụ.
    Chẳng hạn (cái này thì phải nghe đến dăm bảy lượt mỗi tuần, vì chị Bộ trưởng Kinh tế Pháp rất hay lý do lý trấu), cán cân thương mại của Pháp ngày càng thâm hụt một cách nghiêm trọng. Chính phủ cứ hay vin vào lý do là đồng euro lên giá nên bất lơi cho xuất khẩu. Thế là người ta vặc lại, sao cùng đồng euro ở Đức cán cân thương mại lại luôn thặng dư ở mức cao. Thế là lại xoay ra tranh luận về cơ cấu kinh tế, chiến lược phát triển công nghiệp, nắm bắt công nghệ, thế là lại thấy Đức chủ động hơn Pháp. Sau đó chuyển sang vấn đề luật lao động, lại thấy cách thức tổ chức của Đức có vẻ ổn hơn (là tớ nghe thấy các vị tranh luận trên truyền hình nói thế, chứ tớ cũng chẳng hiểu nó ổn hơn ở mức nào).
    Tất nhiên là ở đâu mà chẳng có người thế này, người thế nọ (bọn choai choai đầu trọc tụ tập đánh đám mọi người, người nghiện rượu, ăn xin...) ; phân biệt chủng tộc thì ở đâu cũng có (và điển hình là người Việt Nam phân biệt chủng tộc thôi thì cứ gọi là) ; ...
    Tớ ở bên này nói chung thấy nhiều người Pháp hâm mộ người Đức cũng chẳng kém gì mình. Ở Paris, tớ sống cùng gia đình một đứa bạn, trò chuyện về nước Đức với bố mẹ nó thì chẳng bao giờ hết chuyện. Nào là ý thức bảo về môi trường, phát triển năng lượng mới, đường phố sạch đẹp... Còn gia đinh đứa bạn thân của tớ ở dưới tỉnh thì mỗi lần về chơi lại phải nghe ông bố của nó (hồi xưa đi lính đánh đuổi quốc xã hẳn hoi nhé) ca ngợi về xe hơi Đức, cách tiếp đãi khách hàng ở một xí nghiệp Đức hồi trước ông ấy có việc phải tìm đến, chất lượng cuộc sống ở Đức. Thành thử lần nào xuống chơi tớ cũng đến khu chợ Đức ở Paris mua sô cô la Đức biếu các cụ, phấn khởi thôi rồi.
    Thành ra tớ thích Đức mà ở Pháp thỉnh thoảng cũng rất lợi hại nhé. Cái balô của tớ có gắn cờ Đức, thế là cũng nhiều dịp làm quen, trò chuyện với một số người Pháp tò mò (chắc tại sao thấy có thằng Đức nào mà lại bé tí, mũi tẹt,da vàng) Chỉ thỉnh thoảng có đứa người Đức gọi lại để hỏi đường thì hơi ngượng vì có nói được tí tiếng Đức nào đâu, lại phải chỉ cho nó bằng tiếng Anh.
    Hix, bàn chuyện nước Đức và người Đức, lại muốn sang Đức chơi và thăm bạn bè rồi. Tớ rất thích sang Đức, mỗi lần sang là lại quen được bạn mới. Hỏi đường, hỏi thông tin đều được người ta chỉ dẫn rất tận tình.
  9. 0mina0

    0mina0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi vào box Đức lại đọc được những bài post thật hay như của bạn trên . Đúng là mình cũng yêu quý mấy bạn Đức cùng lớp và cùng ký túc xá thật . Tớ cũng đồng ý với quan điểm của mấy bạn là người Đức được người Pháp rất yêu quý và nể trọng. Bằng chứng trong lớp tớ có anh bạn người Pháp, luôn ngày hô khẩu hiệu học tạp và lao động như người Đức mới chết chứ , mặc dù điểm chác của anh này luôn top đầu lớp . Tớ thấy sống ở đâu cũng thế thôi, cứ sống thật chân thành, đúng mực, tốt với người ta người ta sẽ tốt lại với mình thôi. Đọc lại topic này với nhớ, hôm từ sân bay xuống Bahnhof va li to xụ, lại không có băng chuyền, định để đấy, khênh mấy vali con xuống trước, thế mà vừa khênh va li con xuống xong quay sang thấy cái vali to cũng ở ngay cạnh rồi . Giật mình tí ngã . Hoá ra có một chú đã khênh hộ mình rồi
  10. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hòan tòan đồng ý 2 tay 3 chân với chị Mina , người Đức cũng có người này người kia nhưng mình thấy họ rất là tốt mà . Thỉnh thỏang buổi tối mình đi vào Sportverein để chơi thể thao , mà tiếng Đức cũng chẳng giỏi giang gì cho cam nhưng họ vẫn rủ mình vào chơi , lại bắt tay làm quen , hỏi thăm này nọ . Mình mới quen họ có 2 3 buổi thôi , vậy mà có hôm thì cả bọn lười quá ,ko muốn tập nữa các bác ấy khui Bia ra uống cũng kéo mình lại ngồi uống cùng .

Chia sẻ trang này