1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người em lằng nhằng quá. Mong mọi người ném gạch giúp em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 18/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em và gái đã chia tay được gần nửa năm rồi. Thời gian quen nhau thì hơn 1 năm.

    Chúng em chia tay nhau vì tính cách không hợp nhau, lúc gần chia tay thì cãi nhau suốt. Mỗi lần em và gái nói chuyện với nhau, dù là hỏi thăm bình thường thì cả hai đểu cảm thấy không thoải mái. Gái nói mỗi câu e hỏi thăm gái cảm thấy giống như là e đang tra hỏi gái, kiếm chuyện với gái cho nên khi nói chuyện với e thì rất là căng thẳng, khi e thấy gái như vậy thì cũng cảm thấy căng thẳng theo, rồi khó chịu với gái. Rồi cuối cùng gái đòi chia tay, e cũng đồng ý.

    Sau khi chia tay được 1 ngày thì gái lại đổi thai độ, muốn níu kéo, e thì lúc đó đang chán nản quá không muốn tiếp tục chuyện j với gái nữa hết nên cũng không tỏ thái độ j, gái níu kéo đc vài ngày thì im lặng luôn :|.

    Cho đến khoảng 2 tuần trước, e lại thấy... nhớ gái, và gọi điện cho gái hẹn gái đi uống cafe, đi chơi... ý muốn quay lại. Gái lúc đầu thì tỏ ra khó chịu, cắt liên lạc với e, gọi điện không bắt máy. E thấy như vậy thì không còn j nữa rồi, nên e cũng rút lui (thực sự đến lúc này thì e thấy lúc đó chỉ là một lúc dâng trào cảm xúc rồi làm bậy thôi).

    Đến chủ nhật tuần trước thì ******* cho e nhờ chở đi sửa xe giúp, e đồng ý vì thấy chuyện bình thường. Lúc này gái lại có một thái độ khác đối với em, như ngồi sát vào e khi em đang chở gái, nói những câu nhõng nhẽo như lúc còn yêu nhau. E lại quáng gà tiếp tục, và kết thúc buổi sửa xe hôm đó là một nụ hôn dài ở nhà trọ của gái.

    Sau buổi đó thì e nhắn tin liên lạc hẹn đi chơi với gái đều được, và gái cũng thay đổi thái độ với em.

    Cảm giác của e lúc này: ko biết nói chuyện với gái như thế nào, cảm thấy có lỗi với gái, vì đã phá vỡ cuộc sống đang bình thường của gái, làm cho gái hiểu là em đang muốn quay lại với gái (mà thực sự thì chỉ là một phút điên rồ của e). Và vô số cảm xúc lẫn lộn khác, mà chủ yếu là cảm thấy mình là thằng con trai nhu nhược, không dứt khoác, và cả đê tiện nữa :(.Vì thực sự em không còn tình yêu với gái, có chăng chỉ là những nỗi nhớ về thể xác thôi.
    E nhờ mọi người cho e lời khuyên trong chuyện này, ném gạch để e tỉnh ra. Và chỉ cho e làm cách nào để e sửa sai lỗi lầm mà e vừa gây ra, không làm tổn thương gái nhiều. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm.

    Em viết dài dòng, lan man. Mong mọi người thông cảm dùm em. Phần vì em muốn xin lời khuyên từ mọi người, phần em cũng muốn tâm sự cho nhẹ lòng nữa.

Chia sẻ trang này