1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người học võ của động vật, hay động vật học võ từ con người ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Con người học võ của động vật, hay động vật học võ từ con người ?

    Clip võ thuật vui nhộn, mèo vừa xem ti vi vừa tranh thủ học võ của con người :

    http://www.youtube.com/watch?v=5HAf_INrFy0


    2 Chú mèo với 2 "Trường phái" võ công khác hẳn nhau :

    http://www.youtube.com/watch?v=8tf4tAv-Mfs&feature=related

    Mèo luyện võ trước gương, tuyệt :

    http://www.youtube.com/watch?v=pmy3K-Xa9qE&feature=related
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Con người học võ từ động vật chủ yếu là do hai yếu tố:
    1, vì sự phát triển của xã hội loài người mà con người ngày càng xa rời bản năng của chính mình trong vận động ( trừ bản năng ******** ). Trong khi loài vật vẫn sống một cuộc sống bản năng.
    Những động tác chiến đấu của động vật xuất phát từ bản năng, do bản năng mới có được. Vì vậy con người lấy động vật là "tấm gương bản năng" để tự nhìn nhận, đúc rút những thế đánh mà mình không có được. Sống được như động vật thì sẽ đắc đạo.
    2. Do đặc điểm cấu tạo của mỗi động vật khác nhau, và khác con người, nên mỗi động vật có cách chiến đấu riêng. Trong trường hợp này, con người học hỏi cách thức vận động mới, vốn không có sẵn ở con người.
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Không đồng ý với pác 2 cái vàng vàng.
    Động vật hoang dã bản năng thú tính của nó thường thể hiện lúc ăn mồi chứ không thể hiện lúc săn mồi. Ví như con hổ, sư tử, khi nó đang ăn, nó sẵn sàng cắn chết đồng bọn nếu tranh ăn của nó. Còn khi nó săn mồi, chúng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng của từng thành viên trong đàn. Mỗi con thú khi được sinh ra và lớn lên đều được bố hoặc mẹ chúng dạy cách cắn chết con mồi, cách săn mồi. Nếu con người nuôi chúng từ lúc chúng mới sinh ra thì chúng sẽ không biết săn mồi, thậm chí không biết xé con mồi ra mà ăn nữa. Bản năng thú vật chỉ xuất hiện khi con người đang cho nó ăn mà giằng thức ăn ra thì nó cắn chết chủ ngay lập tức. Điều này đôi khi xảy ra ngay cả với chó Phú Quốc thuần chủng.
    HIện tại, Chim đang nuôi mấy em chim Ưng. Nếu em Ưng nào là chim bổi thì khỏi lo huấn luyện cách săn mồi. Còn em Ưng nào nuôi từ nhỏ lên thì rất vất vả huấn luyện cho nó biết cách bay đuổi theo con mồi.
    Con người đúc kết các thế võ từ họat động săn mồi của động vật hoang dã chứ không học từ động tác chiến đấu. Vì sao? Vì con người học võ thường để đánh nhau với chính đồng loại của mình. Còn động vật hoang dã thường săn những loài yếu hơn mình, thậm chí còn chọn con mồi ốm, yếu, gãy chân, mù mắt, mới sinh, bị lạc đàn... Mấy khi con người thấy con hổ đánh nhau với con hổ để mà học Hổ Quyền, hay là thấy Ưng đánh nhau với Ưng để học Ưng trảo. Thậm chí chả thấy con rồng bao giờ mà cũng có Long Quyền, Long Thần. Chỉ có "Long Vân quyền" thì hôm trước đi of rồi thôi.
    Em gửi các pcs cái clip về đai bàng săn chó sói ở Mông Cổ nhé, các pác xem cho vui. Em xem thấy yêu mấy con Ưng đang nuôi nhiều hơn mà thấy đúng là chiến trang mà dùng Không kích là hiệu quả thật đấy. (Hì, em là quân nhày dù mà):
    http://uk.youtube.com/watch?v=Re644qgnCtw
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Con người bản năng có võ cắn , xé, chạy , ném , lao vì theo thuyết tiến hoá , thuỷ tổ của con người là con vượn mà
    Vậy thì các thế võ của động vật nói chung đều không thể qua mặt con người từ nguyên thuỷ bởi con vượn hơn hẳn những con vật khác về chiêu ném và trèo ...vậy nên con người chẳng phải học con vật nào sất , muốn giỏi võ hãy vào trong hang , cởi tuồng ra ...bắt đầu lại cuộc sống ăn lông ở lỗ , sinh hoạt bầy đàn để có điều kiện vật vã nhau hàng ngày tăng cường thể lực . Lúc đó chú BBLinh khó có thể làm con đầu đàn để tuỳ ý giao hoan bừa bãi ...tiếc nhỉ ?!!!
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    vê? sức mạnh cơ bắp va? vuf khí tự thân cu?a con ngươ?i thi? yếu hơn các loa?i khác nhưng nafo bộ cu?a con ngươ?i có trí tuệ trong khi các loa?i khác không sơ? hưfu được trí tuệ như con ngươ?i, nhơ? trí tuệ con ngươ?i vay mượn sức mạnh, vuf khí bên ngoa?i đê? chinh phục thế giới bên ngoa?i
    nếu nói con ngươ?i thươ?ng du?ng vof đê? đánh nhau với đô?ng loại cufng đúng nhưng chưa đu?, ơ? một cấp độ na?o đó con ngươ?i du?ng vof thuật đê? chế ngự thế giới bên trong, thuâ?n dươfng cái thú tính chính trong cơ thê? cu?a con ngươ?i, phu? nhận đặc tính bâ?y đa?n trong các lâ?n giao đấu, biết dư?ng đúng lúc va? chơi đúng chô?
    lối vof thuật có cách gọi tên theo miếng thế cu?a nhiên nhiên thê? hiện kha? năng quan sát, so sánh va? đúc kết tuyệt vơ?i cu?a con ngươ?i nhưng dêf bị nhâ?m lâfn với thói bắt chước, mô pho?ng thiên nhiên một cách phiến diện, hơ?i hợt ma? bị coi la? kịch, hoa ho?e hoa sói, múa mây quay cuô?n
    tóm lại đê? coi la? vof thuật thi? cái vof đó pha?i đánh được ca? thu? trong lâfn giặc ngoa?i
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ấy zà ! thế ra hình chụp chú BBL cởi tuồng ở núi nùng là mô tả cuộc sống ăn lông ở lỗ, sinh hoạt bầy đàn, vật vã nhau hàng ngày ...để tăng cường võ công.

Chia sẻ trang này