1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con người Huế....

Chủ đề trong 'Huế' bởi baby_autumn, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    con người Huế....

    Không bít sự thật con người Huế là thế nào,nhưng đi đến đâu đụng đến người Huế,các bậc phụ huynh lại kô mún con mình có bạn đời có xuất thân từ Huế..tại sao ?mí bác cho tui bít lí do được kô ạ?Tui mún được chính những người trong cuộc phát bỉu....

    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nè...!Đừng có mà phát biểu lung tung phát ngôn bừa bãi đấy nhé!Tui chưa biết qua cái dzụ ni,nhưng thiết nghĩ nếu mà như rứa thiệt thì..e hèm..Tại sao lại có người gã con gái cho tui??Không lẽ mấy lão trai Huế chít già cả sao??
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nè làm gì có vụ đó hả, buồn cười thiệt nghe, con trai huế vẫn còn này làm gì có chuyện chết muốn con trai huế chết để mọi người vào tán con gái huế chứ gì còn lâu nghe, hehe
    bạn hãy xem kỹ trước khi phát biểu đấy, chứ dân huế sốg đà nẵng vẫn nhiều, mà dân đà năng sống ở huế vẫn nhiều đấy
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Uhm? baby_autumn nói đúng đấy các bạn HUẾ ạ! Nhớ hùi đi thi tuyển sinh đại học, có một nhỏ lại làm wen và bắt chuyện cùng WG! Rùi WG cũng hông nhớ là nói đến cái gì mà nhỏ cũng có nói về người Huế tương tự như baby_autumn vậy. Nhỏ cũng bảo như baby_autumn rằng: Gia đình, nhất là mẹ nhỏ nói: Wen ai thì wen, iu ai thì iu, nhưng khi chọn bạn đời thì níu là ngừi Huế, mẹ nhỏ sẽ không bằng lòng! Mà..nhỏ này cũng...có wan niệm như mẹ nnho! Nhỏ khẳng định là nhỏ sẽ không làm bạn với dân Huế! Lúc đó, WG hỏi tại sao? Thì nhỏ này bắt đầu kể cho WG nghe một chuyện. Nhỏ bảo:
    Lớp nhỏ, có một bạn mới từ Huế chuyển vào học. Cả lớp đồng loạt TẨY CHAY bạn này . WG hỏi tại sao vậy? Nhỏ này bảo:" chỉ vì một lí do rất đơn giản rằng: Bọn tớ ghét chơi chung với người Huế! Con nhỏ mới chuyển về lớp tớ thật là tội nghiệp. Cả lớp đứa nào cũng nhìn nhỏ với ánh mắt khinh khi và cứ như là đang nhìn thấy một sinh vật lạ!" Gì ghê vậy? Làm gì có chuyện...phân biệt chủng tộc như..người da trắng với người da đen dữ vậy? Nghe nhỏ bảo thế, mình chỉ còn bít cười trừ. Vì...mình có phải ngùi trong cuộc, có bít gì đâu mà thanh minh?...
    Mọi người ạ! Có lẽ đó chỉ là một số wan điểm của một vài người hông phải là người Huế thui, và đây cũng chỉ là một số ngùi Huế có khuyết điểm gây khó chịu ở một vài người. Chúng ta hông nên WƠ ĐŨA CẢ NẮM, cũng hông nên bàn tán nhiều về chuyện này kẻo mất đi nhiều điều tốt đẹp về cả dân tộc Việt! Níu đây là một chuyện đáng nói, thì nó đã nổ ra trên báo đài để tất cả ai cũng có thể tranh luận rồi! WG chỉ có vài ý như thế! Túm lại, tuy hông phải người Huế, chưa từng được sống trọn ở Huế một ngày, nhưng WG vẫn có những suy nghĩ đẹp về Huế, con người Huế. Hông nên xoi mói lẫn nhau, lạc wan một chút thì mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mọi người ạ! Và...hihi..níu WG có lỡ..Iu một anh ngùi Huế đi chăng nữa, mặc cho bạn bè có bảo gì đi chăng nữa,WG cũng sẽ Iu hết mình níu "ngùi ta" luôn chung thủy...


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  5. dr.typn

    dr.typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ko biết mọi người sao chừ tui rất thích dân Huế
    có lẽ như ai đó bảo là do quan niệm .Dân Huế cho tui 1ấn tượng rất đẹp
    Hãy Giữ Mãi Ấn Tượng Đó Trong TÔI Nhé, Hếu OI!!!!!!!
    !
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Răng mà mọi người lại nói vậy nhỉ? Tui thấy người ta bảo con trai Huế điểu, cũng không hiểu, chỉ mình tự giải thích cách của mình, tui nghĩ chắc mấy mệ Tôn thất, vương tôn công tử kỳ tê yêu nhiều quá nên người ta sợ không muốn cho con gái mình lấy mấy ông tôn thất chớ chi. Hì , nói thiệt tui thấy con trai Huế hơi bảo thủ một chút. Hơ, còn chuyện mà wildgirld kể tui cũng không biết có không, chứ tui đi mô cũng được khen là hiền hết trơn( cái này người ta có thể sai) , mấy đứa bạn trong lớp cứ nghĩ tui hiền lắm, mọi người điều chơi với tui mà, rất hoà đồng và không có một sự phân biệt nào, chỉ mỗi tội tụi bạn cứ nghĩ tui học chăm lắm, và cái gì cũng so sánh. Nhiều lúc cũng thấy bực mình.
    Túm lại là người Huế cũng giống như mọi người dân khác, có người dễ thương, có người không dễ thương. Do đó không nên có một suy nghĩ lệch lạc nào cả. Hơ, cô quản trị tui bảo là coi chừng vì một sự định kiến nào đó mà bỏ qua cả một con người tốt, cực tốt vì cô khen con trai quảng Nam đó mà, nhưng cuối cùng cô nói một câu là tui thấy cô thật tuyệt, đó là một nửa của cô là người Huế.
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tôi là người huế nè, nhưng mà tôi hay vào đà nẵng chơi lắm, ai cung bảo sao người huế hiền thế không có quậy phá như trong này, mấy người ở đà nẵng ra huế học cũng vậy, nếu ai không tin thì cứ hỏi những người đã từng ra huế học là sẽ biết, chẳng qua do con trai huế họ hơi trầm lặng ít nói với người ta nên có một số người nghĩ như thế đấy, các bạn biết không, tôi đi sai gòn họ hỏi tôi ở đâu, tôi bảo ở huế ai cũng thích cả, có mấy người còn ước có ngày tao được ra huế chơi, tao thích huế lắm, tôi không có nói suông đâu đấy
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này có vẻ sôi nổi đấy nhỉ?! Mà cũng phải rứa thôi, đụng chạm đến 'quyền lợi' của bọn con trai tụi tui thì ngu chi mà để yên chứ.
    Vừa rồi Ali có đi chơi với 1 người bạn miền Nam, bạn ấy có hỏi là đàn ông - con trai ở Huế gia trưởng lắm phải không, Ali cũng chỉ trả lời là cũng tuỳ người thôi và đó là vì chế độ (quan niệm) phong kiến tồn tại lâu đời ở Huế. Có lẽ vì thế mà các bậc phụ huynh ở những nơi khác không muốn cho đứa con gái cưng của mình iu các anh chàng người Huế để rồi sau này sẽ bị 'áp bức' chăng?
    Ali
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói thì ở đâu cũng có người này người kia,chúng ta ko nên vơ đũa cả nắm,như thế sẽ đụng chạm tùm lum.Nói thật nhá,nếu mà có 1 cô bạn gái người Huế kể ra cũng thích thật,này né,nói năng thì nhẹ nhàng từ tốn,giọng cười thì (cũng có vẻ) trong trẻo,nhưng đấy chỉ là lúc đang vui vẻ(vui vẻ mới nhận ra chứ),ví dụ đụng lúc đang bực mình,mà lại nghe cái giong "thỏ thẻ,nhẹ nhàng" ấy,liệu mọi người có "sôi máu" lên vì cáu kô nhỉ?Còn bạn trai người Huế,này nhé,giọng thì trầm ấm, đều đều,nghe fê lòi mắtnói năng cũng từ tốn,đấy là lúc bình thường,đụng phải bạn đang gấp mà cứ nghe cái giọng đều đều ấy ,liệu có "đợi " được cho anh ta nói hết câu kô? Chưa kể gặp người bạn trai (gái) tốt bụng thì kô sao,chứ gặp phải cái loại "ngoài miệng thơn thớt nói cười........." thì kẻ như đời tàn bên ngõ hẻm lun.Người lớn í,thường bảo người huế hay "giết người kô dao"....hỏi thì lại bảo"con nít lớn lên sẽ rõ"..xì..khó hỉu quá.Mà tui thấy nghe người Huế nói chuyện,tui "mệt" dễ sợ lun á,nhìu lúc giọng như "cơm nhão" í,nghe thấy ớn
    hì hì..sự thật tuy hơi mất lòng tí...mí U thông cảm nhá
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Bậy nghe,tui lại chỉ thích có vợ là người Huế thui đó nghe,và chỉ muốn chơi với người Huế thui,người vùng khác chơi cũng duioc nhưng ko thích bằng!!
    Anh yêu em vì 1 điều đơn giản...Ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh!!!

Chia sẻ trang này