1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con người Huế....

Chủ đề trong 'Huế' bởi baby_autumn, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    chà thôi đi tự nhiên đi gây chiến, bỏ qua, mà đã nẵng qua đây thì sao nhỉ, có sao đâu bắt tay cái thôi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Kiên nó chạy lên mặt trăng núp rùi,tui là bạn của nó nhắn tin này cho bà con Đà Nẵng duoc rõ!!Đề nghị mấy đồng chí ĐN có tiếc của giời,baby_autumn thì lên mặt trăng mà chiến,đừng chiến trong Box Huế mà chết người vô tội,trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết...Loa...loa...loa...loa
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ủa mới thấy đây mà chạy nhanh thế, hình như là không phải đi mặt trăng mà là đi mặt trời thì phải mọi người chuyển bị tiền mua hương nghe hehhe
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    mún kô?mình baby này cũng dư sức rùi ,cần chi phải kéo cả đội quân DN sang ....
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    uh,thì mình em là anh đủ chết rùi,anh ko kháng cự duoc em...Đôi mắt em liếc anh 1 phát còn hơn cả mấy gã Đà Nẵng liếc dao!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    kien nói thế không biết baby nghĩ sao, cảm động quá nhỉ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  7. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    một mình baby đủ sức sao???? ansoxvn nghĩ không thể xảy ra được điều đó đâu. Nếu cả đội quân box Đà Nẵng sang đây thì có lẽ 5-5 đấy. Vì baby thì mãi là baby, không trở thành người lớn được đâu, ansoxvn e rằng không đủ sức chống chọi lại cả box Huế đâu!!!!!!
    ANSOXVN
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    trách làm gì chứ anh axsonvn@ chị ta nói chuyện cho vui thôi mà, hay bịa đấy chị một mình chị ta thì làm sao mà đánh lại cả một lực lương đông như thế này
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được viết một bài.
    Ngày xưa khi cô bạn thân của tôi yêu một anh người Huế, nói chuyện với tôi về anh ấy, cô ấy nói rằng bố mẹ cô ấy không đồng ý cô bạn tôi yêu anh ấy. Tôi cũng không tiện hỏi lí do nên cũng không biết tại sao. Cô ấy hỏi ý kiến của tôi, tôi nói rằng quan điểm của tôi giống cha mẹ của cô ấy. Tôi biết rằng khi tôi trả lời như thế không phải bởi tôi ghét người Huế mà quả thật là do sự nhỏ nhen, ích kỉ của mình. Khi trả lời như vậy, tôi đã nghĩ ra rất nhiều lí do để biện minh cho lời nói của mình. Tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể nghĩ ra được nhiều thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì những gì nhỏ nhen của mình. Cô bạn tôi và anh ấy không còn yêu nhau nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi. Tôi vẫn tự cho mình là người cao thượng, thế nhưng hoàn toàn không phải. Những gì tôi đã từng nói về người Huế thì chẳng ai biết ngoài tôi và cô ấy. Nhưng tôi xin thành thật xin lỗi những người Huế. Tôi muốn được thanh thản hơn với suy nghĩ của mình.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu bạn hãy thử tiếp xúc với người huế những người mà bạn cho rằng là không tốt hãy tiếp xúc với họ ok
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này