1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người không biết có bao nhiêu tính & tật xấu nhỉ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi banhbaonuong, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con người không biết có bao nhiêu tính & tật xấu nhỉ

    Không biết đã có cá nhân & tổ chức nào nghiên cứu về vấn đề này chưa nhỉ.Tại vì tui thấy con người chúng ta được nghiên cứu kỹ lắm mà
    Nào là tâm thần học,tâm lý học, giáo dục , y tế, lối sống...........
    Vậy thì con người có tất cả bao nhiêu tật xấu và ứng với mỗi tật xấu đó chúng ta có cách giải quyết & đối phó như thế nào.
    Mà muốn nghiên cứu về chúng thì lại phải phân ra
    Đàn ông hay con trai có những tính xấu gì .Pải phân ra đàn ông và con trai bởi vì các bố có vợ rồi thì thường tốt lên thì phải
    Và Đàn bà & con gái có những tính xấu gì.Phải phân ra vì các nương lấy chồng rồi thì thường xấu đi thì phải.

    Con trai thì ngoài tính hay nhậu nhẹt rượu chè ra thì chả thấy có tính xấu nào cả.Mà nhậu nhẹt thì cũng là vì bạn bè thôi, sống ở trên đời ai mà chẳng có bạn chứ
    Còn con gái thì thôi rồi........cứ gọi là hằng hà sa số

    à tí quên tính xấu hay nhậu nhẹt của đàn ông thì có thể trị bằng cách là nhậu lại.Vì thế bà nào sau này may mắn kiếm được chồng hay uống rượu thì cứ việc nốc rượu thật nhiều vào là Ok

  2. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì có kể đến sang năm cũng ko hết,thôi thì nhớ đến đâu kể đến đấy vậy
    Em thì em thấy con gái có tật xấu là hay nói nhiều,ui giời ơi nói nhiều kinh khủng,một chủ đề mà họ nói đi nói lại không biết chán,đã thế lại còn tưởng tượng hóa lên cho sinh động nữa chứ
    Tật xấu thứ hai là khó hiểu,ko phải là vô cùng khó hiểu,muốn gì thích gì thì phải nói cho người ta hiểu.Chứ cứ im lặng thì bố ai mà đoán được,mà nếu có đoán nhỡ sai thì thôi rồi.........
    Còn con trai thì có tật xấu là thích ngắm gái hehehe.
    Chuối nhưng không phải là chuối
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Kể làm gì , đang đói không có sức kể . Mà hay đói có fải là 1 tật xấu không nhỉ .
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Phản đối, đấy là thuộc tính của con trai không phải tính tật xấu, cũng giống như việc một cô gái mắt sẽ sáng ngời lên khi nhìn thấy hàng quần áo.
    Xấu và tốt luôn luôn tồn tại trong mỗi con người, Tuỳ vào thời điểm tuỳ vào hoàn cảnh tuỳ vào nền văn hoá tuỳ vào cách đánh giá mà cái tốt và cái xấu được nhìn nhận khác nhau. Có một điều là nó luôn tồn tại và đấu tranh trong mỗi con người.
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ai hơn mình thì ghét. Ai kém mình thì khinh. Ai bằng mình thì kèn cựa <== Liệu có là một tính xấu không nhỉ
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Con người lắm cái không chấp nhận đc, nhưng vẫn fải cố mà "sống" , bao nhiêu thứ nhem nhuốc nhơ bẩn vẫn cứ tồn tại , ai đấu tranh với nó đc, để nó mãi như cái gai trước mắt rồi cuối cùng ai cũng nói, "chuyện đời mà fải chấp nhận thôi ".
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nghe có ve? hi?nh như bác na?y chống chế độ hay seo ý nhi?, hoặc la? cufng sắp tha?nh cụ lafo thi? pha?i
    Ôi cuộc sống tươi đẹp,bác cứ sống va? vui chơi tẹt đi.Em thư? đố bác câu na?y nhé.Bác có biết 10 hoặc20 năm nưfa cái nước Việt Nam na?y sef thay đô?i như thế na?o không.Chi? câ?n vin va?o cái cớ đó thôi cufng đu? để sống rô?i
    Nói chung la? cufng nên sống thoang thoáng một chút la? được
    Ơ? ma? sống thoang thoáng cufng la? một tật xấu cu?a con ngươ?i thi? pha?i
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Theo Phật giáo mà nói thì con người có ba tật xấu đó là " tham , sân , si "
    Nhưng theo em thì đàn ông có tật xấu là thèm của lạ , kiểu chán cơm lại thèm phở .
    Còn đàn bà thì chỉ tham tiền mà thôi !
    ( Xin lỗi chị em nhé )
  9. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic tật xấu á,mình chả nhớ là mình có bao nhiêu tật xấu nữa. Tính tốt đưa ra có khi ko hết đầu ngón tay nhưng tật xấu thì có lẽ phải tính theo cấp số nhân qua từng năm mất, đến già chắc rặt toàn tật xấu.......
    Tật xấu là lười học
    Tật xấu là ham chơi
    Tật xấu là ngủ muộn
    Tật xấu là chỉ biết tiêu tiền
    Tật xấu là chỉ thích ngắm ...trai
    Tật xấu là thích " đâm bị thóc, chọc bị gạo"
    Tật xấu là suốt ngày lọ mọ lên net để ...đong ( mà chả đong được cha nào ...)....
    ................
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , bác cũng như em , còn trẻ còn chưa biết còn thích nói Liều , thích Ngông , nhưng cứ thế đc bao lâu nữa .
    Giờ nhá ra ngoài đường thấy bất cập , làm việc học tập thấy bất cập , .... Phê phán nhiều nhưng làm gì đc , ngay cả cái topic này , ai vào nói tật xấu của mình rồi sửa đc . Có lẽ fải như bọn Hittler ngày xưa , chúng nó có câu hay kinh khủng " nói 1 lần không thể thay đổi , nói nghìn lần cũng chưa đổi đc , nhưng nói đi nói mãi nói suốt thì sẽ fải nghe " .............

Chia sẻ trang này