1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 11/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đương nhiên, xét theo góc độ triết học thì trăm suy luận ko bằng "quan tòa" thực tiễn. Còn thấy thế nào thì đó là cả một luận đề triết học vô cùng phức tạp, dài dòng... ko tiện nói trong một bài post ngắn thế này :D
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thế bất khả tự nghĩ rút ra những triết học gì trong đầu sau khi thực tế xong khu đèn đỏ bên Sing và bên Thái. Tôi đang rất muốn nghe
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chưa từng xem, nhưng hễ đã là bản năng thì việc trải nghiệm thực tế thì cứ automatic mà suy nghiệm thôi (chỉ nhìn và quan sát phố đèn đỏ và bọn gái thôi chứ ko action gì extra nhé)
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đó là cả một luận đề triết học vô cùng phức tạp, dài dòng... ko tiện nói trong một bài post ngắn thế này
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nghĩa là BKTN chưa bao giờ *** với phụ nữ?
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đó là vấn đề giữa *** và chiến tranh :)
    BatKhaTuNghi thích bài này.
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Có ý nghĩ đến, cũng rất thèm nhưng để action thì có lẽ ko bao giờ, tuy nhiên thế giới tự nhiên luôn có những ngoại lệ và có lẽ sự tiến hóa đến từ ngoại lệ (cũng có thể là sự thụt lùi đến từ ngoại lệ) và điều kỳ diệu của vũ trụ và tự nhiên là có một tác nhân làm mọi hệ thống đã ổn định trước đó trở nên bất ổn định và nhờ đó mà phát triển, tiến hóa (nếu có một tác nhân tiến hóa đúng nghĩa như một người đàn ông đang là hệ ổn định bỗng dưng gặp một người con gái vào một ngày đẹp trời nào đó hihi..., chứ ko phải tác nhân thụt lùi và để nhận định được đó là tác nhân tiến hóa hay tác nhân thụt lùi lại là một vấn đề khác)... và có thể sẽ cũng có một ngoại lệ nào đó cho BKTN
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chính xác rồi đấy....
    Tuy nhiên, do mình dựa trên triết học bản thể (hay còn gọi là triết học siêu hình học) làm tiền đề để nhận định và lập luận nên kết quả thu về được chỉ có thể được diễn đạt với sự khơi nguồn từ triết học siêu hình học mà thôi... mà cái này thì ko tiện nói ở một bài post ngắn thế này...
    nghiengngo thích bài này.
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    có lẽ cái tên Bất lực tự nghĩ vô cùng hợp với cậu. Thế mà mình nhớ có Post khoe với mọi người là khả năng chăn gối của Bất khả tự nghĩ vô cùng mạnh mẽ. Không lẽ rằng đó chỉ là tự nghĩ thôi sao?
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Cậu ko nghĩ được là việc biết khả năng mình cao với việc dẫn đến action là hai chuyện độc lập sao?

Chia sẻ trang này