1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn đang chết và liên tục chết trong từng hơi thở cũng như bạn đang sống và liên tục đang sống trong từng hơi thở
    Thật ra cái chết là chỉ là một ảo tưởng, không hề có sự chết, chỉ có sự biến đổi (transformation) ;)

    Do đó cái chết không phải là giới hạn cuối cùng của con người, vì có những người đang sống mà tưởng chừng như đã chết và có những người đã chết mà như vẫn sống trong tâm trí mọi người
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2014
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Và câu hỏi là tại sao?:)
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thấy cái này hay hay
    Được, để đấy, chiều nay nói với BKTN về cái này!
    BatKhaTuNghi thích bài này.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cái ý thứ nhất nghe có vẻ trừu tượng nhưng đúng là thế, em đồng ý!
    Trong vật lý có cái định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, em nghĩ có thể cái chết cũng tương tự như thế.
    Em tin chết không phải là hết, cái này em đã suy đoán rất logich trong tôn giáo rồi, nhưng giờ nói về cái này nó "loằng ngoằng" ra phết

    Cái ý thứ 2 ở cái câu "những người chết mà vẫn như sống trong tâm trí mọi người" ấy, em thắc mắc, chết đi mà vẫn sống trong tâm trí mọi người để mà làm gì a? Để in dấu trong trái tim mọi người thì biết rồi, nhưng mà nếu chết là hết thì in dấu làm gì? có cảm nhận được gì nữa đâu?
    Anh đọc Milankundera bao giờ chưa? Ông này nổi tiếng trong những tiểu thuyết hậu hiện đại, đã có 1 số truyện của ông ấy ở Việt Nam như: Chậm rãi, vô tri, bản nguyên ...Nói chung đọc ông này mình cũng sẽ nhìn cuộc sống dưới 1 khía cạnh khác khá lạ đấy :)
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nếu bị đói sẽ thấy bữa ăn là thứ thực sự cần thiết và thú vị nhất
    Nếu bị khát, sẽ thấy dù chỉ 1 ngụm nước thôi, cũng là điều khát khao, cần thiết và thú vị nhất ...
    Vậy làm sao có thể nói chỉ có ******** mới là điều thú vị nhất được?
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Trả lời ý thứ 2 cho em: cộng đồng loài người có tính kế thừa nên việc sống mãi trong tâm trí người còn lại có một ý nghĩa quan trọng cho sự tiến hoá, vì vũ trụ đã sắp đặt tại sao một người nào đó có thể được nhớ tới.
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Có lẽ ý longmuonhieu la ******** là cái tạo ra cho con người khoái cảm nhất trong tất cả các khoái cảm
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    vì dục vọng
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tai sao?
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hay thế :)
    Em thì cho rằng việc sống mãi trong tâm trí người khác đúng là 1 ý nghĩa quan trọng cho sự tiến hóa, tuy nhiên chỉ cần sống mãi trong lòng người thân yêu, ruột thịt của mình thôi, ko cần sống trong tâm trí tất cả mọi người. Vì mặt trái của nó là nhiều "vĩ nhân" vì tham vọng được vinh danh, được "bất tử" đời đời bằng cách sống trong tâm trí mọi người, họ đã làm rât nhiều điều to lớn và quá sức tưởng tượng, tốt đẹp thì ko sao, nhưng mà xấu xa thì cũng nhiều, tất cả cũng chỉ vì tham vọng tột bực là "bất tử", anh thấy sao?

Chia sẻ trang này