1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con người là gì?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    con người là gì?

    Ba triệu năm tiến hoá, và con người đang tiến đến đâu?
    Có phải đang tiến đến mỗi cá nhân thành một chi tiết của một cỗ máy hoàn chỉnh mà ta gọi là xã hội. Cũng giống như các tế bào là thành phần của cơ thể vậy. Người ta không còn biết đến các tế bào mà chỉ biết tới một chủ thể duy nhất.
    Và cá nhân cũng sẽ biến đi để thay thế vào đó là tập hợp cá nhân mà ta gọi là xã hội.
    Con người có thể là Chứng minh thư, bằng lái, thẻ bảo hiểm... đấy là con người đấy. Có ai biết anh là ai nếu anh không co những thứ đó không? Còn cái gì mà tài năng, cá tính,.... còn xem đã.


    Một người nằm xuống, đó là một đám tang
    Hai triệu người nằm xuống, là một con số thống kê






    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ha chưa chắc đâu bạn hiền ơi
    [​IMG]
    Thế giới Hunter nằm sau tấm ảnh, hãy khám phá !!!​
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Con người có thể là Chứng minh thư, bằng lái, thẻ bảo hiểm... đấy là con người đấy. Có ai biết anh là ai nếu anh không co những thứ đó không? Còn cái gì mà tài năng, cá tính,.... còn xem đã. <------ Nói như thế này mà cũng nói được sao ?
    Con người tóm lại là Tiền tiền tiền thôi ! ko có cái đó mới ko bít ai là ai !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    có một người nào đó đã nói...
    "CON NGƯỜI là một ĐỊNH MỆNH BUỒN được sinh ra trong tiếng khóc của mình...và ra đi trong tiếng khóc của những người khác..."
    MORNING GÂU GÂU....!!

Chia sẻ trang này