1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người , lý trí và tình cảm !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Con người , lý trí và tình cảm !

    Chào các bạn !
    " Thành viên mới xin phép ra mắt "

    Mình đọc nhiều các chủ đề trên diễn đàn và mình thấy thật sự vui vì có những chủ đề rất hay làm cho chúng ta phải suy nghĩ !
    Nhưng chủ đề như : Tại sao con trai cứ nhìn thấy con gái xinh là mắt cứ tít cả lên thế nhỉ? hay là : Co' nen thich' con trai dep giai? và đặc biệt là : Chỉ có con gái xinh mới được yêu thôi ư ?
    Là một người đàn ông nhỏ bé , mình muốn góp ý kiến , thật sự là mình là người rất đa cảm nên mọi chuyện nhiều khi nói và làm phụ thuộc nhiều vào tình cảm !
    Song mỗi việc chọn lựa lúc nào cũng cần sự đắn đo suy nghĩ chín chắn để không bao giờ phải hối tiếc !
    Đây là lời chúc đầu tiên của mình với các bạn nhân dịp ra mắt !
    Hãy tin vào con tim mình !
    Và câu hỏi là :
    Ai có thể cho mình được biết : bạn có phải là người lý trí nhất không ? dũng cảm nhất ? mọi việc không quan tâm tới tình cảm !
    Và ai là người sướt mướt nhất !?
    Nếu không ai là vậy thì hãy cho cảm nghĩ về những người này !
    Và hãy cho mình biết kinh nghiệm của các bạn khi nào cần cứng rắn khi nào cần mềm mỏng và tất nhiên trong lĩnh vực tình bạn và tình yêu rồi !

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tatcá những gì tốt đẹp nhất !
  2. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có con gái xinh mới được yêu thôi ư ?
    Con gái xinh thì được nhiều người theo đuổi thôi chứ không phải ai cũng yêu cả đâu !
    Mình cũng rất thích một cô gái xấu đó hi` !
    Yêu thì yêu từ đầu tới chân !
    Yêu từ con người đến tình cảm !
    Yêu là một sự chấp nhận mà !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tatcá những gì tốt đẹp nhất !
  3. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai cứ nhìn thấy con gái xinh là mắt cứ tít cả lên thế nhỉ?
    Co' nen thich' con trai dep giai?
    Chủ đề thật hay đó nhé !
    Quan điểm của mình ? con người ai chả có tình cảm ? nhất là con trai , xinh thì phải nhìn chứ ? là người phải biết yêu cái đẹp đó thôii !
    Còn có nên yêu con trai đẹp ? thì có chứ nhưng mà nếu xấu quá thì không nên ! tình cảm chứ không phải là sự chiu đựng !
    Mà con trai tụi mình ghét nhất là sự thương hại đó ! nếu mà thương kiểu đó các bạn nữ dễ mất mạng lắm nhé ! hi`
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tatcá những gì tốt đẹp nhất !
  4. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lý trí và tình cảm ?
    Tình cảm là mu muội !
    Lý trí là đau khổ !
    Mu muội quá đau khổ !
    Khổ rồi sẽ đỡ khổ hơn !
    Hãy mở rộng tấm lòng bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp saooo !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    [11font=.VnTime]1[/font=.VnTime]Bác ơi,bá cho em hỏi là nếu không có ai trả lời thì bác sẽ vẫn cứ độc thoại 1 mình như vậy hả?Dù sao thì những ý kiến của bác cũng khá thú vị!

    Khanh Linh
  6. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hong doc thoai nua vay !
    Hic hic chan qua di mat a !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì, tội nghiệp vui trò chơi trí tuệ phỉ độc thoại 1 mình. Anyway, welcome you !!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    :) Hờ,....
    Tchekhov có thể khẳng định : Tchekhov là người thiên về lý trí hơn là tình cảm. Thậm chí đôi khi tôi thấy tôi có vẻ hơi thực dụng và tính toán ( ! ).
    Lý trí không hề có nghĩa là phủ nhận tình cảm. Những người thực sự có lý trí, theo Tchekhov, là phải biết dùng lý trí để điều khiển tình cảm và cảm xúc của mình.
    Ví dụ nhé,
    bạn đang ngồi ở nhà học bài. Ngày mai bạn sẽ có một bài thi môn lịch sử. Tự nhiên bạn nhớ "chàng" và muốn gọi điện cho chàng. Nhưng suy tính lại bạn mới thấy rằng không nên gọi. Vì nếu gọi điện thì chắc chắn bạn sẽ lại phải mất thì giờ "buôn" với chàng hàng tiếng đồng hồ. Mà bài Sử thì bạn lại chưa ôn xong. Thế là bạn không gọi nữa.
    Ví dụ thứ hai,
    Bạn yêu một người nhưng biết là người ta chẳng yêu bạn. Thế là bạn rút lui, đi tìm người khác. Như thế không phải là hèn kém đâu mà là thông minh ( Tchekhov nghĩ thế ). Đỡ phải tốn thời gian mà dằn vặt, đau khổ, chán nản, rồi tốn tiền lên TTVNOL mà viết một bài than thở dài loằng ngoằng.
    Ví dụ thứ 3,
    Bạn đang rất tức giận vì có một người sỉ nhục, chế giễu bạn. Lúc đó thay vì ném cho người ta một cái dép vào mặt, bạn dành một giây suy nghĩ rằng có nên trả thù không. Và câu trả lời là "không" !
    Theo Tchekhov thì con người cần lý trí nhưng không thể thiếu tình cảm. Có lý trí, họ sẽ biết cách điều khiển hành động sao cho đúng đắn, không để những tình cảm nhất thời chi phối hành động của mình. Còn lý trí là còn danh dự. Còn lý trí là còn lòng kiêu hãnh ( chứ không phải kiêu ngạo ). Còn lý trí là còn được tôn trọng, vị nể. Tình cảm là quan trọng, nhưng lý trí trong tình cảm còn quan trọng hơn.
    Everything I do, I do it for myself
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tui thì sông thiên về lý trí hơn, nhưng cái gọi là bản năng thì mình chỉ kiềm chế phần nao thôi chứ không thể cấm nó hoàn toàn, ra ngoài đường không nhìn con gái xinh thì đúng là là, đấy là bản năng, Nhưng lý trí của tôi nói rằng, trai tim tôi thuộc về một người con gái khác đẹp và hoàn thiện(với tôi thôi) hơn nhiều về cả hình thức và tâm hồn.
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  10. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dang le ra minh khong dinh " độc thoại " o day nua dau nhung ma cac ban noi chuyen vui qua minh chi muon chao mot cau !
    Chuc moi nguoi la mot con nguoi hoan thien ve ca li tri lan tinh cam ! chon cho minh mot nguoi hoan mi nhat !
    Hay yeu di de cho ban than minh thay minh la nguoi the nao !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !

Chia sẻ trang này