1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    "...Cả làng ra mà xem, có 2 thằng vừa uống rượu, vừa cãi nhau, sắp đánh nhau to....Bỏ qua đi, họ nói gì mặc kệ họ. Mời thêm chú Soidonghoang vào thêm cho xôm thụ, eloiro nhể! ..." Nói chung thêm ai được thì càng hay, càng đông càng vui - đúng không chú? Mà chú Soidonghoang hình như cũng muốn tham gia hay sao? Cứ nói thẳng ra không việc gì phải xấu hổ hay e thẹn đâu.
    "ĐÚng dzậy! Đang lang thang tìm phỏm, nhưng biết lượng sức mình, không ngồi than vãn kêu ca. Tin vào những việc mình làm, sống để đức cho con cho cháu. a4u này không cần phải ngồi rên rỉ: con người ngày nay ...ôi thôi. Nghe mà nó uỷ mị, thiểu não làm sao. " Chú nhầm rồi, nhiều khi kêu ca là để giảm cái Xì - trét thôi chứ có kêu thì đâu có ai giúp đâu. Mà hình như Nhà nước đâu cấm kêu ca nếu không vi phạm Pháp luật - cái vụ này có lẽ phải mua mấy quyển Luật để xem cho ky đã
    Học hành, sự nghiệp...đang còn xa xôi lắm. Điều đó có nghĩa rằng a4u đã có ước mơ (Bí mật thôi nhé: VD sẽ làm một cái gì đó là.....sỹ chẳng hạn). Phấn đấu làm việc, rèn luyện đạo đức, tu dưỡng bản thân...cũng để đạt ước mơ (trong tầm tay mình) là không suốt đời phải làm nhân viên. Những cái này tự xét thấy bản thân là được, vì thế rất vui. Chẳng ước mơ ....ra tranh cử cùng G.Bush và J.Kerry. Vì thế. Khoẻ. - Đấy là chú, còn nhiều người đâu được bàng chú nên họ vẫn kêu, vẫn than vãn đấy mà. Anh có kêu ca, có than vãn cũng đâu cho riêng anh - Nhưng dù gì đi chăng nữa thì anh có thể hơi cố chấp, bảo thủ nên anh sẽ giữ quan điểm của mình - Cái chính là số mệnh - Các cụ nói vợ chồng là cái duyên cái số - giầu nghèo cũng là do cái số.... nên chẳng thay đổi được. Chú hãy giải thích cho anh khi có người lao động cật lực cả đời cũng không đủ ăn - còn có những kẻ cả ngày lông bông...mà luôn rủng rỉnh tiền bạc, rồi phá hoại đạo đức xã hội.... Thế là thế nào (Đừng nói với anh đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh hay là 1 bộ phận vô đạo đức... anh không cháp nhận đâu)
    "...Đừng bỏ qua cội nguồn của dân tộc, bản sắc văn hoá của con người việt nam và của Đông phương nói chung. Ý của chú cũng là ý tốt, nhưng... Hoà nhập, không hoà tan, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc..Đó là định hướng đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, phù hợp với bước phát triển của thời đại, của nguyện vọng toàn thể nhân dân. Chú đừng lầm lẫn việc này là....xã hội việt nam mông muội. Thờ ông bà, cha mẹ, tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hoá... lẽ nào chú bỏ qua. Cái chúng ta làm chống mê tín dị đoan nhưng chủ trương tự do tín ngưỡng. Cái lệ làng, cái hương ước nhiều nơi, nhiều lúc vẫn còn là .....cái luật mà nếu chú sinh ra ở đó chú phải chấp nhận. Cho dù chú là người làm Luật pháp đi nữa. a4u nghe nói Dân chủ như Mỹ, tự do như Mỹ mà các bang vẫn còn có pháp luật riêng, trong đó có nhiều điều luật mà ...trẻ em Việt nam đọc cũng bật cười. Chắc chú học nhiều cũng từng xem qua!!! ..." Đó, chú nói vậy nhưng nhiều người không nghĩ vậy. Cái họ tin là 1 cái gì đó gọi tắt là "TÂM LINH" - mà cái đó chỉ may ra có Lạc Long Quân & Âu Cơ hiểu thấu đáo được - cho nên anh cũng tin vào đó vì dù sao anh cũng là người Việt gốc Kinh (mà hình như ông Lạc & bà Âu không phải là gốc Kinh). Còn chú nói đến nước Mỹ làm gì cho xa xôi - anh đồng ý là sống ở đâu phải theo LP ở đó nhưng hình như anh không nói về Luật mà anh đang nói đến hiện thực xã hội và số mệnh...Dù sao cũng rất vui để có thể nói với chú về Luật - OK?
    "...Chú vẫn hay lầm lẫn quá, làm giá trị đảo lộn hết tất cả. Số của mỗi con người chú đừng ví như là số cái giày, cái dép...Con người có số mệnh nhưng vấn đề chúng ta đang tranh cãi là đừng đổ cho số mệnh khi không biết mình là ai? Ở đời phải biết mình là ai chứ? Mọi sự so sánh đều khập khiễng.." - Thế chú có biết mình là ai không? chắc chắn chú không thể biết được vì cái tận cùng của con người (người đó là ai) thì chỉ có thể biết được khi đã nhắm mắt xuôi tay - còn đến hiện tại thì cũng chie là a4u hay eloiro thôi - các cụ nói rằng : 70 chưa tròn - đừng khoe đã trọn. Mà chú còn chưa biết mình là ai cơ mà (.........còn xa xôi lắm....)
    "... anh và chú cùng một thế hệ rồi đấy. Không hiêu sao lại ...bất đồng quan điểm. Có vấn đề gì làm chú bi quan chăng? Cứ nói ra, ta cùng tranh luận. Biét đâu, chú lại rủ anh đị uống rượu ....(Nguyên Hói cũng được)..." - anh là loại ngưòi được gọi là thế hệ 7X (không phải 7xxx ) - chắc chú cũng vậy? À, mà bi quan thì nhiều lắm - công tư, chung riêng....mọi thứ đều có - Còn anh nói thật với chú là từ bé anh chỉ uống trà đá, nghe có vẻ khó tin nhưng bạn bè anh nói anh là "Dũng Sỹ diệt mồi" và chúng nó tẩy chay anh trong các cuộc nhậu - có thể đấy cũng là 1 lý do để anh kêu ca là do số mệnh!
    Có ai cho xin ly trà đá đi, bắt Soidong hoang đứngrót rượu thì không hay lắm vì cu cậu có lẽ đang muốn tham gí - đừng bắt nạt trẻ em, phải nâng đõ họ vì đó là tương lai của đất nước mà!
    Chậc, chảng phải tay ông!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet múa rìu qua mắt thợ mà không biết , thật thất kính quá! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ xung quanh vấn đề sống thế nào? cuộc sống ra sao? sống là nhìn về phía trước , các bác cũng đã 7x tuổi rồi còn gì già cả rồi đừng rượu chè nhiều quá không chẻ con nó bắt chước thì hỏng hết
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cô nhocvet nay hay nhỉ - chẳng nhẽ 7x mà không được nói suy nghĩ của mình ở ttvnol hay sao?
    Cô này không biết là tôi chỉ uống được trà đá nên không có chuyện trẻ con hư hỏng theo tôi đâu mà chỉ hư nếu theo chú a4u thôi (nếu có động gì đến chú a4u - xin được lượng thứ)
    Còn cô không biết tôi là bậc tiền bối cũng không thể trách được -không biết là không có tội mà - bình thân!
    Nhìn về phía trước không có nghĩa là không ngoái lại đằng sau - nói dại, chẳng may có đứa nào nó đánh lén thì .....chạy sao kịp! Còn cái chính vẫn là số mệnh - duyên phận - Các cô chú hiểu không?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác làm gì mà nóng tính thế? em đâu có nói là 7x các bác kô được nói lên suy nghĩ của mình đâu , dù sao em cũng là bậc hậu bối cho nên có nhiều lúc ăn nói hơi lung sờ tung một tí ạ! bác có gì phật ý thì thứ lỗi cho em, em bỏ qua cho, ý nhầm em sẽ sửa ạ!
    Cũng tại bác cơ, ngay từ đầu bác cứ nói là uống trà đá và bàn luận về cuộc sống có phải là đỡ gây sự hiểu nhầm không? mà thật sự là bác chỉ uống được trà đá? con giai bây giờ rượu chè, thuốc lá hút như ranh, huống chi bác là thế hệ "ngày trước chuyên đi trấn lột cá chọi trên tầu điện tuyến chợ Mơ - chợ Hôm - chợ Đồng xuân" <--- mà kô uống rượu thì thật khó tin Mà bác cũng đã biết gì nhiều về bác a4u đâu mà có thể nói là "trẻ con chỉ hư hỏng nếu theo bác ý" <-- đây có phải là một sự "trốn tránh tai tiếng" không ạ?
    Còn một điều nữa là em đâu có nói là "sống là không được ngoái lại đằng sau đâu" bác ra đời trước em, trải nghiệm cuộc sống này nhiều hơn em, chẳng lẽ ý của em trong câu "sống luôn nhìn về phía trước" bác không muốn hiểu ? hay bác cố tình bắt bẻ em ạ! Bác vẫn thường nói đến số mệnh và duyên phận đấy thôi! Cái số phải chết thì có đề phòng đến mấy cũng vẫn .. chết thôi! Mà nếu "chạy" kô kịp thì uống một hoặc một vài viên timazôn vào là sẽ "kịp" ngay thôi mà nếu nặng quá! bác có thể chia đều ra làm 3 lần một ngày, mỗi lần uống một viên vào sáng , chiều và tối Chúc bác "chạy kịp"
    Cái số mệnh - duyên phận thì em cũng chỉ hiểu là ai có số nào thì giữ lấy cái số ấy
    Còn cái duyên phận thì em hiểu thành thế này ạ!
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    vậy mà em chờ mãi chả thấy cái người "Hữu duyên.." đó ở đâu? kiểu này chắc ế mất rồi!
    Còn câu này nữa ạ! em muốn nói nốt ạ! em nói thật nhá! em nghe cái câu "Các cô chú hiểu không?" của bác mà em muốn .. cho bác một trận quá! bác biết vì sao không? nghe giọng kẻ cả quá! ( Sự thật mất lòng, mong bác lượng thứ)
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    "...hị hị bác làm gì mà nóng tính thế? em đâu có nói là 7x các bác kô được nói lên suy nghĩ của mình đâu , dù sao em cũng là bậc hậu bối cho nên có nhiều lúc ăn nói hơi lung sờ tung một tí ạ! bác có gì phật ý thì thứ lỗi cho em, em bỏ qua cho, ý nhầm em sẽ sửa ạ..." -----> Được, anh tạm tha cho cô và còn chờ xem cô ăn năm hối cải ra sao đã, coi như là thời gian thử thách - rõ chưa!
    "...Cũng tại bác cơ, ngay từ đầu bác cứ nói là uống trà đá và bàn luận về cuộc sống có phải là đỡ gây sự hiểu nhầm không? mà thật sự là bác chỉ uống được trà đá? con giai bây giờ rượu chè, thuốc lá hút như ranh..." -------> Cô lại hồ đồ rồi, cô nói con trai bây giờ... chứ không phải con trai thời trước - Bây giờ các cô chú đầy đủ rồi nên mới sinh tật (phú quý sinh lễ nghĩa - cái này anh hoc câu của các cụ đấy) chứ bọn anh trước đây ăn còn không đủ chứ nghĩ gì đến bia bọt, chơi bời....không tin về hỏi các bậc tiền bối khác
    ".....huống chi bác là thế hệ "ngày trước chuyên đi trấn lột cá chọi trên tầu điện tuyến chợ Mơ - chợ Hôm - chợ Đồng xuân" <--- mà kô uống rượu thì thật khó tin Mà bác cũng đã biết gì nhiều về bác a4u đâu mà có thể nói là "trẻ con chỉ hư hỏng nếu theo bác ý" <-- đây có phải là một sự "trốn tránh tai tiếng" không ạ?..." --------> Cô lại nghĩ sai rồi, bon anh trước đây dù có nghịch ngơm gì đi nữa thì cũng không bằng bây giờ - mấy lại, dù sao cũng phải biết phục thiện chứ - đứa nào hư hỏng thì đã đi tù cả rồi - còn đứa nào biết sợ thì tu thành chính quả rồi chứ không phải kiểu "cổ cồn" như thanh niên ngày nay. Còn chú a4u thì uống rượu chác thành "lung linh" rồi (chắc chắn thôi) nên anh khẳng định được, cái kiểu viết bài mà hơi tý là cụng ly, là mời rượu thì "không" mới là lạ - sống ở đời anh luôn biét mình là ai mà!
    "...Còn một điều nữa là em đâu có nói là "sống là không được ngoái lại đằng sau đâu" bác ra đời trước em, trải nghiệm cuộc sống này nhiều hơn em, chẳng lẽ ý của em trong câu "sống luôn nhìn về phía trước" bác không muốn hiểu ? hay bác cố tình bắt bẻ em ạ! Bác vẫn thường nói đến số mệnh và duyên phận đấy thôi! Cái số phải chết thì có đề phòng đến mấy cũng vẫn .. chết thôi...." --------------> Điều này cô đã khẳng định là có số mệnh rồi, thế mà chú a4u cứ cãi . Hôm nào gặp cô nói cho chú ấy hiểu - Adidat! Mamen! - nhầm... Adiđà phật! Amen!
    "...Mà nếu "chạy" kô kịp thì uống một hoặc một vài viên timazôn vào là sẽ "kịp" ngay thôi mà nếu nặng quá! bác có thể chia đều ra làm 3 lần một ngày, mỗi lần uống một viên vào sáng , chiều và tối Chúc bác "chạy kịp"..." ----------> Cái này lạc đề rồi, cô nên chuyển sang box Y tế-sức khoẻ để tham khảo..."
    "...Cái số mệnh - duyên phận thì em cũng chỉ hiểu là ai có số nào thì giữ lấy cái số ấy
    Còn cái duyên phận thì em hiểu thành thế này ạ!
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    vậy mà em chờ mãi chả thấy cái người "Hữu duyên.." đó ở đâu? kiểu này chắc ế mất rồi..." ---------> Đành ở vậy cho chúng nó chết thèm đi, dầu mỏ đang lên giá - chờ khi nào chịu không được thì bán vậy - lại thêm 1 kẻ đầu cơ tình!
    "...Còn câu này nữa ạ! em muốn nói nốt ạ! em nói thật nhá! em nghe cái câu "Các cô chú hiểu không?" của bác mà em muốn .. cho bác một trận quá! bác biết vì sao không? nghe giọng kẻ cả quá! ( Sự thật mất lòng, mong bác lượng thứ)..." ---------> Cô này câu trước đá câu sau, kẻ cả là giọng của bề trên. Cô biết anh là bậc tiền bối rồi mà lại còn chua thêm câu cuối - anh lượng thứ cho tuổi trẻ đầu xanh còn non dại mà không truy cứu, lần sau thì đừng dại thế nữa nhé. Anh mà tức lên thì..........thôi vậy!
    À, hôm qua nhìn thấy 1 thằng uống thuốc diệt cỏ để giải khuây sau đó kêu gào quằn quại trong A9 mà thấy thương cho đàn ông quá - đúng là sinh vật yếu đuối - Khôn chết, dại chết, ngu thì ăn......!
    Chậc, chẳng phải tay ông...!
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Mới vào box, chưa rõ tôn ti trật tự thế nào, missmoonlight xin được mạn phép chen ngang vào câu chuyện của eloiro và a4u.
    Trước hết xin dành cho a4u một chàng pháo tay cho lời răn dạy người đời : ?oSống có ước mơ, hoài bão nhưng cũng phải biết bằng lòng, cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có, đang hiện hữu quanh ta. Đừng đứng núi này trông núi no, đừng mơ ước cao sang, ngoài tầm với của mình.? Câu nói này nghe cũng nhiều nhưng chưa mấy ai thấm nhuần được.
    Nhưng về quan điểm thì missmoonlight lại muốn vote 1 phiếu cho eloiro và thực sự cảm thấy cách nói của a4u với những kẻ bế tắc trong cuộc sống tàn nhẫn quá. (Thất bại trong kinh doanh, tình trường....vì thế chúng nó rủ nhau lặn sông Hồng, giaỉ khát = thuốc chuột. Sao mà ngu thế. Hết nói. Năng lực, trình độ không có thì lặn sông thôi. Xâú gaí, kém duyên mà đoì yêu ELOIRO, a4u thì chúng nó giải khát = thuốc chuột là phải . Hay trao nhầm duyên, sống buông thả, bị ép duyên ...không thể là số được. Chỉ biết rằng chúng nó thất vọng, chúng nó bi quan, chúng nó chán chướng....thì chúng nó chết.)---à Con người ai lại không muốn sống chứ. Đằng sau mỗi một cuộc đời đều có một câu chuyện khác nhau. Đừng đánh giá con người ta vội thế. Missmoonlight không ủng hộ cách nghĩ tiêu cực. Nhưng quả thật nhiều câu chuyện cuộc đời có nhiều bế tắc mà con người ta khó vượt qua được. Đó có lẽ cũng là một phần ở cái mệnh. Đúng như eloiro nói : ?ocó người lao động cật lực cả đời cũng không đủ ăn - còn có những kẻ cả ngày lông bông...mà luôn rủng rỉnh tiền bạc, rồi phá hoại đạo đức xã hội....? Có những chuyện đối với mình là đơn giản nhưng đối với người ta là phức tạp và ngược lại. Mình tưởng là mình đã từng vượt qua được nhiều trắc trở, như thế là mình bản lĩnh còn người ta là hèn kém sao ? Đứng ngoài mà nói ra như vậy thì sáo rỗng lắm. Đừng đem câu chuyện của mình gộp cùng một thể loại với người khác chứ. Những cái mình gặp chắc hẳn không giống như người ta đâu. Đó là số mệnh đấy. Số mỗi người khác nhau mà.
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 29/08/2004
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 29/08/2004
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi đọc bài trong này mà tỉnh cả ngủ :D
    đọc xong, thấy "hơi ngại" vì người ta có câu "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, phù hợp sức của mình" . Sợ sức yếu , trí thiếu, không dám "tranh luận" , nhưng mà lại "thích" bày tỏ quan điểm. Nên cho em nói một tí nhá. Hoàn toàn là ý kiến cá nhân 100%.
    Cuộc sống thật là bất công phải không mọi người.<---em không chắc lắm nhưng mà em nghĩ cái gì cũng phải tìm, công bằng cũng phải tìm mới thấy được.
    Muốn là một chuyện, còn đưọc hay không lại là một chuyện khác. Có mấy ai được những gì mình muốn đâu cơ chứ.<---cái này ai cũng biết là đúng.
    Có phải con người ngày nay sống quá thực dụng?
    Có phải con người ngày nay sống nhiều ham muốn?
    Có phải con người ngày nay sống quá ích kỷ?
    Có phải con người ngày nay chỉ sống cho bản thân?
    Có phải con người ngày nay sống ...............................?<-----đúng thế, nhưng em nghĩ, cả con người ngày xưa cũng thế. Hoàn cảnh xã hội có nhiều thay đổi chứ bản chất con người thì em nghĩ về cơ bản là không thay đổi nhiều lắm. Đó là động lực tất yếu của quá trình phát triển và đào thải.
    Nên câu cuối cùng " Có phải con người ngày nay sống ...............................?" <--- con người ngày nay sống rất đúng với bản chất của loài người.
    Có lẽ tất cả chỉ là hai từ : Số mệnh !
    Có lẽ tất cả chỉ là hai từ : Duyên phận !
    thực ra, số là gì, thì đến giờ em cũng không nắm chắc được khái niệm.
    Nếu coi số là bao gồm " yêú tố bên ngoài (hoàn cảnh) và yếu tố bên trong (bản tính của cá thể)" thì có thể đổ ráo mọi tội lỗi cho số đuợc.
    Nhưng nếu coi số chỉ là "yếu tố bên ngoài (hoàn cảnh)" mà lại nói "tất cả chỉ là hai từ "số mệnh" thì đồng nghĩa với việc vứt tong cả ý nghĩa tồn tại và đấu tranh của cá thể.--> chỉ áp dụng được trong trường hợp một cá thể hạng bét của xã hội.
    "duyên phận" cái từ này thì em lại càng mù mờ về khái niệm.
    Nó có phải là sự gặp gỡ giữa các yếu tố trong đời sống, tạo ra các cơ hội trong cuộc sống... ?
    Nhưng nếu như thế thì cũng chưa hẳn nó đã là "tất cả" . Bởi cơ hội tốt chưa hẳn đã đủ để khẳng định một đời sống tốt .
    Em thích cái cách mà anh eloiro dùng cái từ "có lẽ" ở đây. Em cũng thường hay dùng cái từ này ..hì..hì..bởi một lẽ ta chẳng bao giờ có thể khẳng định tất cả.
    Em có cảm giác là mọi người đang đo vận tốc của một đoàn tàu duy nhất trên những hệ quy chiếu khác nhau. Không chỉ thế, mà còn từ những xuất phát điểm khác nhau. Và khó khăn để tìm thấy những sự tương đồng trong các kết quả.
    Chú ý : Những ý kiến trên chỉ có mục đích tham khảo, không để sử dụng cho tranh luận. Xin chỉ đọc, đừng mổ xẻ.....Em sợ !

    Được WithShadow sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 29/08/2004
  8. chiendauviem2027

    chiendauviem2027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    .................................
    Tao` Thao'' noi : "Tha phu nguoi con hon de nguoi phu ta"
    Tuan Tu noi : "Nguoi phu ta chu ta khong phu nguoi"
    ................................
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn học từ hồi cấp 3, học giỏi - ngoan - hiền.... đến giờ là 1 bác sỹ ở 1 viện lớn của HN... thế mà lấy vợ đưọc gần 1 năm thì vợ chết cùng đứa con trong bụng. Buồn cho bạn nhưng tất cả mọi người nói "số" nó vậy thì phải chịu. Trước đây bao nhiêu đứa săn đón thì không yêu - vớ phải 1 ái nữ mới quen chưa đầy 6 tháng - chẳng biết gì...(xin không đi vào chi tiết) rồi làm đám cưới - rồi gần năm sau thì....
    Có đứa bạn chỉ vì thách nhau 1 triệu & bữa nhậu thôi mà hùng hục cưa đổ 1 cô bạn học cùng --------> sau đó khi biết chuyện thì lại nói : dù sao cũng là duyên phận
    Có đứa bạn đi học thì ghét nhau ra mặt - mỗi ngưòi 1 tính cách...nhưng rồi ra trường vài năm thì lấy nhau. Có 1 đứa con rồi thì thằng dở hoi lại lao vào chơi hàng trắng --------> sốc thuốc ---------> đi Bất Bạt để lại vợ dại con thơ. Mọi người bảo : Thôi thì duyên số nó phải là như thế......
    .....................................................
    Con ngưòi ngày nay càng ngày càng thấy tự ti - lòng tin đâu cả rồi????????????????????????
    Chậc, chẳng phải tay ông......!

Chia sẻ trang này