1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Choài oai! Mới bận có mấy ngày không vào....Tốn tiền vô nghĩa.. oan lắm (í quên ttvnol) mà thấy nhơ mọi ngwời quá chừng. Cái topic của Em lồi rốn (chết, lại nhùm eloiro) nghe chừng cũng ồn ào, xôm tụ ra phết ấy chứ, các bà con nhể. Xin nhắc lại lời của anh Mod blessthechild: "Khi điều gì đó làm mình kô hài lòng thì cái điều đầu tiên nghĩ đến là số mệnh, là duyên phận, sao chúng ta kô nghĩ khác đi nhỉ ???? sao cứ phải đổ lỗi cho những điều đó mà lại kô tìm cách vuợt qua nó nhỉ ???, cuộc sống này còn rất nhiều cái để chúng ta vuơn tới đó, hãy nghĩ nó thật đơn giản thì sẽ dễ dàng vượt qua hơn." Không biết ELR Eloiro) có đọc qua không nhỉ. Còn cô Nhocvet, cô không được cãi lời anh ELR như thế, phải biết kính trọng người già đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai phải biết thông cảm với người có tuổi, có thể hơi lẩn thẩn một tí. Anh là anh trách cô lăm đấy. Còn cô missmoonlight, có thể cô có quan điểm cho rằng a4u tàn nhẫn-Không đâu- Trái tim của a4u bao dung, rộng lượng, đằm thắm và ...thiết tha lắm. Nới rộng vòng tay, trong khả năng của mình luôn săn sàng giúp đỡ bè bạn khi gặp khó găp trắc trở trong cuộc sống hàng ngày về vật chất cũng như tinh thần (Ví dụ như đang bi quan như ELR vậy). Điều này a4u luôn tự hào về mình. Còn việc: "Thất bại trong kinh doanh, tình trường....vì thế chúng nó rủ nhau lặn sông Hồng, giaỉ khát = thuốc chuột. Sao mà ngu thế. Hết nói. Năng lực, trình độ không có thì lặn sông thôi. Xâú gaí, kém duyên mà đoì yêu ELOIRO, a4u thì chúng nó giải khát = thuốc chuột là phải ". cần phải hiểu sâu xa vấn đề hơn Missmoonlight ạ. Đừng nghĩ a4u tàn nhẫ, a4u tự hỏi tại sao những con người đó, không thể là điều gì khác hơn là tìm đến những cái chết tối tăm và vô nghĩa đến thế ư? Như a4u đã nói về lượng sức mình- Ừ cứ cho là không lượng sưc mình đi nữa thì vẫn còn cơ hội để làm lại cơ mà, việc gì phải chết. Bên cạnh những con người đó, a4u nghĩ rằng không báo giờ thiếu gia đình, bè bạn.... Sao không giả toả được những cái sì-trét đó ư? Mạng sống sủa con người quí giá lăm, mình phải biết trận trọng và giũ gìn, không được hành động cực đoan như vậy được. Cứ tìm cái chêt lãng nhách như thế thì....hãy cho a4u tàn nhẫn cũng được.
    Withadów: Một số ý kiến của you a4u thấy cũng tán đồng. Vì theo yêu cầu nên không trích dâxn. (Không biết y này có biết uông rượu không? Nếu được thì làm cái.... Chứ trà đá như em lồi rốn thì cuộc đời cũng nhàn nhạt lắm).
    Eloiro ơi: Có ai cấm chú kêu ca đâu, có bảo chú vi phạm pháp luật đâu mà chú cứ lẩn thẩn thế nhỉ? Có điều suy nghĩ của chú, tinh thần của chú có vẻ bạc nhược lắm rồi, anh cảm thấy cuộc đời đuổi chú giống như Vua Quang Trung đuổi Tôn sĩ Nghị, nhu cả dân tộc ta đánh đuổi giặc Mỹ và tay sai vào ...năm 1975.
    "- Đấy là chú, còn nhiều người đâu được bàng chú nên họ vẫn kêu, vẫn than vãn đấy mà. Anh có kêu ca, có than vãn cũng đâu cho riêng anh - Nhưng dù gì đi chăng nữa thì anh có thể hơi cố chấp, bảo thủ nên anh sẽ giữ quan điểm của mình" ==>Cái này nhận rồi nên bỏ qua cho, cos chấp, lẩn thẩn.
    "Cái chính là số mệnh - Các cụ nói vợ chồng là cái duyên cái số - giầu nghèo cũng là do cái số.... nên chẳng thay đổi được. Chú hãy giải thích cho anh khi có người lao động cật lực cả đời cũng không đủ ăn - còn có những kẻ cả ngày lông bông...mà luôn rủng rỉnh tiền bạc, rồi phá hoại đạo đức xã hội.... Thế là thế nào (Đừng nói với anh đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh hay là 1 bộ phận vô đạo đức... anh không cháp nhận đâu)"==> Ơ hay! nói đi nói lại là đừng có nhầm lẫn mà lại cứ nhầm lung tung cả lên. Cái này chú lại đổ cho số mệnh chăng. ĐỪng nhé. Những thằng đó ngoài con ông cháu cha, trộm cắp đĩ điếm, tham ô, buôn lậu, ô dù, vơ vét, bòn rút phá hoại tài sản của Nhà nước, phá hoại đạo đức xã hội. Chú có biết nguyên do đâu mà chúng nó làm được không? Hãy tìm hiểu cho kỹ đã nhé vì viết về cái này dài lắm lắm mà lại dễ động cham, anh MOD lai treo nick của a4u thì bỏ mẹ. Còn những người lao động cật lực cả đời mà không đủ ăn! OK. Sao những người đó không chuyển qua một công việc khác mà làm nhỉ? Ví dụ như làm kiểm toán cho mấy công ty Kiểm toán nước ngaòi ấy. Luơng cao lắm. Chỉ nói vậy thôi chắ chú hiểu nhiều. Nghĩa là nó lại có liên quan đến năng lực trình độ. (Ngoại trừ những người bị tàn tật vì bẩm sinh hay do nguyên nhân khác mà tàn tật nhé. Nếu chú lại nói cái này là số phận thì để anh sẽ giải thích cho chú tiếp)
    "Đó, chú nói vậy nhưng nhiều người không nghĩ vậy. Cái họ tin là 1 cái gì đó gọi tắt là "TÂM LINH" ". Nói kiểu này thì chả lẻ a4u lại phát khùng lên nhỉ? Ngẫm nghĩ kỹ mà xem, viết nhiều quá a4u e rằng bà con cho a4u lắm lời....(Tuy nhiên, cứ nêu đi, a4u sẽ nói tiếp vào lúc khac)
    "Thế chú có biết mình là ai không? chắc chắn chú không thể biết được vì cái tận cùng của con người (người đó là ai) thì chỉ có thể biết được khi đã nhắm mắt xuôi tay - còn đến hiện tại thì cũng chie là a4u hay eloiro thôi "-==> Nghĩ như thế này thì bi quan là phải, lẩn thẩn là phải. Sông mà không biết mình, lại còn đổ lỗi cho các cụ ngày xưa nói thế mà không hiểu được cái thâm thuý, cái ý nghĩ sâu xa của các cụ thì.....học để là gì. Không biết được mình htì chỉ là ...con vẹt mà thôi.
    "À, mà bi quan thì nhiều lắm "====> hy vong được ở gần để có thể hiểu vì sao mà bi quan, từ từ tìm cách giải quyết. Biết đâu có thể giúp ích được điều gì chăng?
    Còn : "
    Có thằng bạn học từ hồi cấp 3, học giỏi - ngoan - hiền.... đến giờ là 1 bác sỹ ở 1 viện lớn của HN... thế mà lấy vợ đưọc gần 1 năm thì vợ chết cùng đứa con trong bụng. Buồn cho bạn nhưng tất cả mọi người nói "số" nó vậy thì phải chịu. Trước đây bao nhiêu đứa săn đón thì không yêu - vớ phải 1 ái nữ mới quen chưa đầy 6 tháng - chẳng biết gì...(xin không đi vào chi tiết) rồi làm đám cưới - rồi gần năm sau thì....
    Có đứa bạn chỉ vì thách nhau 1 triệu & bữa nhậu thôi mà hùng hục cưa đổ 1 cô bạn học cùng --------> sau đó khi biết chuyện thì lại nói : dù sao cũng là duyên phận
    Có đứa bạn đi học thì ghét nhau ra mặt - mỗi ngưòi 1 tính cách...nhưng rồi ra trường vài năm thì lấy nhau. Có 1 đứa con rồi thì thằng dở hoi lại lao vào chơi hàng trắng --------> sốc thuốc ---------> đi Bất Bạt để lại vợ dại con thơ. Mọi người bảo : Thôi thì duyên số nó phải là như thế......"====> Hẹn chú sẽ nói phần sau vì bây giờ dài quá rồi. Gợi ý trước cho chú (Những hành đó là chủ tâm của con ngwưòi, hoặc do khiếm khuyến trong cơ thể của con người (, đừng đổ cho số phận nghe chú).
    anh nghỉ đay, mỏi tay quá rồi
    a4u
    Bần cư trung thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm, hữu khách tầm.
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tự ti - cũng vì nhiều lý do thôi! NhocVet hỏi bác emlòi rón nhá! bác có dám nhận là chưa bao giờ bác thấy tự ti về một điều gì đó không? hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh sống dạy cho người ta phải tự ti ngay lúc này đây có ai hỏi em có tự ti kô? em trả lời ngay là Có ạ! hic! cái số em ( lại cái số ) nó kô cao lên được hay sao ý ? đến lúc đi kiếm việc làm thêm mà thấy tủi quá cơ đấy! chỉ vì cái tự ti đấy mà nhiều lúc cái "tự tin" của em nó bị đánh bật một cái ngã lộn tùng phèo luôn hic, qua cái vụ việc làm đây này, chán chả buồn xin nữa đành tự an ủi mình thôi thì đành sử dụng cái sở đoản của mình vậy
    Vầng thì em thường nghĩ cuộc sống nó "đơn giản" ( như lời bác bờ lét nói ) cho dễ vượt qua những lúc khó khăn , nhưng có nhiều lúc nhiều cái khó khăn nó cùng ập đến em cảm thấy khó chịu kinh khủng, những lúc thế này cứ hay cáu gắt vô cớ, điển hình là bây giờ đây ạ! chỉ muốn cho ai đó một trận cho hả cơn tức thôi! ( mà chả biết tức vì cớ gì nữa??) kô phải những gì muốn là được đâu, hic, chả ai biết trước được điều gì? có lúc mình nghĩ và tính toán sự việc sẽ suôn sẻ nhưng ông trời ( dù biết là chỉ là mê tín thôi! ) muốn trêu ngươi mình hay sao ý , làm cho mọi thứ rối tung hết cả lên nóng quá! đầu em như sắp nổ tung ra đây này
    Em cũng xin thanh minh với bác e4u là em đâu có cãi lời bác emlòi rón đau ? bác nói em thế khác nào em là đứa hỗn hào? thế thì oan cho em quá! đành rằng các bác là người "có tuổi" rồi! các bác nhìn xa trông rộng hơn bọn 8x bọn em nhưng bây giờ là thời buổi "bình đẳng" rồi(2 chữ này em thấy mọi nguời nhắc đến nhiều lắm ạ!) mọi người có quyền nói ra mọi suy nghĩ của mình chứ ạ! em cũng chỉ nói lên những suy nghĩ và thắc mắc của mình thôi ạ! chẳng lẽ như thế lại mang tiếng "cãi kẻ bề trên" ạ? nếu như thế thật thì đúng là em có lỗi ạ! em xin tạ lỗi trước các bậc tiền bối ạ!
    NhocVet nghĩ rằng cái tận cùng của con người là "cát bụi" ( điều này cũng dựa theo khoa học thôi ạ!) bản thân em cũng chưa chết bao giờ nên cũng chưa thể biết được thật sự là có "hồn lìa khỏi xác" hay không? em cũng tò mò lắm! cũng muốn biết khi chết đi có phải hồn mình sẽ bay lơ lửng trên đầu mọi người và mỉm cười trong khi họ đang khóc mình hay không? thỉnh thoảng gặp đám ma rồi ngồi mơ mộng ra cái viễn cảnh đấy cũng thấy thú vị làm sao ý "Sông mà không biết mình, lại còn đổ lỗi cho các cụ ngày xưa nói thế mà không hiểu được cái thâm thuý, cái ý nghĩ sâu xa của các cụ thì.....học để là gì. Không biết được mình htì chỉ là ...con vẹt mà thôi" <-- thì bây giờ cũng có ối người đi tìm cái gọi là " mình" ra đấy! bác kô thể trách cứ riêng gì bác ý được, cái gọi là "tôi đi tìm tôi" để khẳng định mình nó như cái tiềm chất của người "nghệ sĩ" đấy ạ! bác hẳn cũng đã nghe câu "không có lửa làm sao có khói" rồi chứ ạ? các cụ ngày xưa thâm thuý lắm! cũng nhiều lúc "điên" lắm! ngày nay người ta còn tranh cãi "lời của các cụ ngày xưa" đầy ra đấy! mà tiếng việt thì mông lung lắm! nhiều câu nhiều nghĩa chả biết đâu mà lần, mỗi người hiểu một kiểu , ngồi đó mà đoán già đoán non có mà cả ngày cũng không hết thôi thì hãy để cho "các cụ" được "yên" kẻo nói nhiều quá! các cụ lại đội mồ sống lại thì .. khổ cho các cụ quá!
    Em cũng đến giờ phải đón mẹ em rồi ạ! quá giờ hẹn mất 15 phút rồi! em chào các cụ ý nhầm các bậc tiền bối em ngược ạ!
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ................
    Nhócvẹt à!!!!
    Nếu anh có trách nhầm cô thì anh thành thật xin lỗi. Đấy là anh chỉ muốn cho cô biết rằng cái tôn ti trật tự trong gia đình, theo cái phong tục truyền thống của dân tộc Việt nam muôn năm chúng ta là phải như vậy. Còn về bình đẳng thì cũng có ai cấm cô bày tỏ quan điểm đâu. Nước Pháp thì: Tự do-Bình đẳng-Bác ái". Tuyên ngôn độc lập của nước VN DCCH do Bác Hồ kính yêu soạn thảo cũng tham khảo tuyên ngôn độc lập của Nước Mỹ: "Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng". Đây là điều mơ ước của toàn nhân loại, của toàn thể loài người mà các cuộc đấu tranh cách mạng cũng nhằm hướng tới cái hình thái xã hội thứ năm: Xã hội xã hội chủ nghĩa, ở đó con người có quyền bình đẳng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu....Nhưng mà cô thấy đấy, điều mơ ước tốt đẹp của con người đã thực hiện bao nhiêu phần trăm rồi. Một số nước tự do dân chủ phương Tây thường rêu rao rằng: Giải phóng phụ nữ, nam nữ bình quyền... nhưng cho dù họ có "to loa" đến đâu đi nữa cũng không bao giờ có thể giải phóng cho phụ nữ thực sự có quyền bình đẳng như nam giới. "......nhưng bây giờ là thời buổi "bình đẳng" rồi(2 chữ này em thấy mọi nguời nhắc đến nhiều lắm ạ!) ....". Bản thân cô cũng chỉ mới dám nói là thấy mọi người nhắc đến nhiều lắm kia mà. Chị dâu cô cũng thi thoảng cưỡi lên đầu anh a4u này nhưng đó là lúc anh cho phép và tự nhường nhịn thôi. Còn việc anh bảo cô cãi lời anh Em lồi rốn là anh cũng nhắc nhở cô thôi. Đừng lấy chuyện này làm trọng nhé.
    Cô nói cô tự ti nhưng anh thấy cô vẫn dám tự tin khẳng định như....anh Ba lúc bước xuống tàu rời bến Nhà rồng: Tiền đây (chìa 2 bàn tay). Còn cô: Không có gì ngoài hai bàn tay và cái đầu. Còn việc: "....cứ hay cáu gắt vô cớ, điển hình là bây giờ đây ạ! chỉ muốn cho ai đó một trận cho hả cơn tức thôi! ( mà chả biết tức vì cớ gì nữa??) ...". Đấy là tâm sinh lý của con gái thôi, những lúc khó ở của phụ nữ anh mà lỡ dại mà gặp thì anh của cô đây cũng phải xá dài. "Tôi đi tìm tôi" chỉ gặp trong giới văn nghệ sỹ thôi cô ạ, họ sống cũng khá lãng mạn, mình không sống được như họ đâu. Họ rất giỏi, rất đáng yêu và cũng có lúc họ...quá bồng bềnh.
    Thôi dù sao làm con gái cũng là một cái thiệt thòi đấy cô ạ. Anh không nói số cô là con gái, mà anh lại bảo do xx chê xy mà cứ đòi gặp xx nên nó lại sinh ra cô thôi, lúc đó chắc là xy đang mải ngồi uống rượu mờ.
    Cô có biết câu: Áo xiêm, khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân.
    ...thế đấy, đấy cũng điều dễ hiểu vì lòng tham con người là vô đáy.
    a4u
    Em trong trắng quá như tờ giấy
    Chưa kịp kẻ ô chửa kẻ dòng
    Còn ta bụi bặm như đời vậy
    Mực đã đôi lần, đục lẫn trong.
    [/quote]
    Chú a4u đi đâu mấy hôm thía, để cho cô bé "nhọc mệt" hay "mệt nhọc" gì đó nói anh chănngr kịp vuốt mặt gì cả.
    Anh xin đính chính 1 chút, đúng là anh có lòi nhưng không phải lòi những cái như các cô chú nói đâu - các cô chú cứ ra rả kính lão...thế mà lại thất kính thế à - lần sau thì cửn thựn đấy - anh mà tức lên thì.....thôi bỏ qua đi!
    Ở đây chúng ta đang nói về cuộc sống chung của cả 2 phái - anh đâu có phân biệt đối xử giữa nhà trên & nhà dưới đâu, chú a4u viết thế làm cho chị em hiểu nhầm chú đang trọng Nam.. thì rồi ngày nào chú cũng gặp tình trạng khó ở của chị nhà thôi (là cánh đàn ông với nhau nên mới nói vậy - chú đừng giận anh). Anh thấy chú nhắc đến Pháp - Mỹ và tuyên ngôn của họ... Chú có biết là dân tộc ta đã bao nhiêu năm bị hai đế quốc đó kìm kẹp không (Cái này sách Lịch sử nói rồi) - còn phương Tây thì có nhiều chuyện lắm - tranh luận không thể hết được. Nhưng cái quan trọng - chúng ta là người Kinh - ở ĐNA - vĩ độ :...... - kinh độ...... - do vậy, hãy xét theo thực tế hiện tại (các nước khác & chế độ khác chỉ là để so sánh sự ảnh hưởng - tác động...). Xã hội VN giờ đây thay đổi quá nhiều rồi - tất nhiện là có 2 mặt tốt và xấu nhưng anh luôn ước ao (chỉ là ước thôi) được sống trong quá khứ - chú a4u nhể!
    Cuộc sống hiện tại với anh chẳng có gì là xấu - phải nói là tương đối xuôn sẻ (mọi người nhìn vào và thường nói là vợ đẹp - con khôn - kinh tế khá - bạn bè tốt...) Nhưng trong anh luôn cảm thấy mất mát rất lớn - mà sự mất mát này chẳng thể nói với ai được! Bạn bè anh nói anh như kẻ trên mây - yếu đuối quá, tính tình thì chẳng hợp gì với nghề nghiệp... có phải là do số mênh đã sắp đặt không? Chú a4u cứ nói ra rả là do bản thân, do những quyết định của mình....nhưng chú có thể trả lời câu hỏi "Tại sao" không? Đã bao lần chú tự hỏi "Tại sao?" và bao nhiêu lần chú tự trả lời được chưa - anh dám khẳng định là chú còn nhiều "thắc mắc mà không dám hỏi" lắm. Đơn giản là cuôc sống đã sắp đặt như vậy - tạo hoá đã sắp đặt như vậy...chắc hồi bé chú hỏi bố mẹ nhiều câu Tại sao mà bố mẹ không trả lời được & đến giờ vẫn những câu hỏi đó nhưng vẫn không trả lời được. Chú nói về lòng tham của con người, vậy thì Tại sao con người có lòng tham? Chú trả lời cho anh với (dùng kiến thức đẻ giải thích nhé) - anh muốn viết nhiều lắm, nhưng cũng như chú - mỏi tay rồi - để sau viết tiếp!
    Với cô "nhọc mệt" : cô là thế hệ 8x nên coi như cách anh 1 thế hệ - 1 hệ tư tưởng... nên anh đã nói thông cảm rồi - cô cứ mạnh dan phát biểu. Anh cũng trả lời cô là anh chẳn bao giờ tự ti cả - nhưng hiện tại thì cũng ....hơi hơi rồi. Cô đừng tự ti nhé, cố gắng lên kiếm 1 thằng nào đấy mà gọi là chồng - nó không ưa thì cứ nhảy đại vào - lửa gần rơm thì.....mà!
    Tối viết tiếp vậy - đói quá cơ - mỏi quá cơ!
    Chậc, chẳng phải tay ông...!
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    [
    ....................
    ELR!
    Tình hình đến đâu rồi, có gì sáng sủa hơn không? Hay vẫn "tối tăm như cái tiền đồ của chị ...Dậu"?
    Dạo này đang buồn quá ELR ạ, cũng có những nỗi đau, nỗi mất mát lớn mà a4u đang gánh chịu. Nhưng rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi.
    Cuộc đời của ELR thế còn gì phải kêu ca nữa nhỉ? "(mọi người nhìn vào và thường nói là vợ đẹp - con khôn - kinh tế khá - bạn bè tốt...) "----, tại sao ELR lại sống như trên mây, trên mưa. Mất mát gì mà ELR phải kêu lên thế. Có thể là ELR không nói ra nhưng cũng phải tìm cách giải quyết đi nhé. Cười cái nào .....
    a4u
    Vàng tâm xuống nước vẫn tươi
    Anh hùng lâm nạn vẫn cười như không.
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    chào các bác thấy các bác bàn tán sôi nổi wá em cũng muốn góp vài câu nhưng đọc mãi chả hết xem mọi người viết cái gì,
    nhiều lúc em cũng rất buồn đổ tại số phận sao mình lại thế này nhưng rùi lại thấy sao mình bất lực không thể thay đổi số phận đó, sao không bít làm gì để cho mọi thứ tốt đẹp hơn (chắc tại ngu wá, sinh ra nó đã thế , đành chấp nhận)hic nghe đau lòng thật .
    con người ngày nay có nhiều điều để nói lắm, nhiều khi người ta cố gắng nhưng vẫn không thể bỏ hết được cái chữ"con" đấy là điều hiển nhiên , ai mà chả thế. ai chả có lúc ích kỉ, ai chả có lúc nhìn người khác mà ham muốn được như 1 người nào đó,.....nói chung là rất nhiều thứ, con người không ai là hoàn hảo cả,
    nhưng có một điều mà em không hiểu là người ngay xưa có thế không hay chỉ ngày nay mới thế, em có những đứa bạn mà thực sự em thấy thế là ích kỉ(không bít có ai nghĩ thế không), chúng nó hoặc là con một or con út trong gia đình , nên rất không hay quan tâm đến bạn è(tất nhiên là bạn thân chứ bạn bt thì nói làm gì), những lúc vui thì có thể nó đôi ba câu , những lúc bạn bè buồn thì không bít , or không để ý, mà vẫn vô tư, và hầu như không bao giờ nghĩ xem suy nghĩ của người khác như thế nào ,
    có thể các bác cho đó là chuyện trẻ con nhỏ nhặt nhưng em thấy trong tâm hồn con người đó cũng là an important thing.
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng nên trách họ vì mỗi người lại có những công việc riêng đâu phải lúc nào cũng quan tâm đến bạn mình được ,càng lớn người ta càng nhiều việc.BÁc cứ nghĩ chính bản thân bác mà xem có phải bác cũng đang trở nên ích kỷ hơn không? Tôi cũng có mấy người bạn thân ,thân từ hồi học cấp 2 ,đến giờ cũng gần được 10 năm rồi, hồi còn đi học ai buồn ai vui thì có thể nhận ra được vì cũng thường xuyên gặp mặt nhau ,nhưng giờ thì cùng học ở HN cả nhưng cũng phải vài tuần mới gặp nhau một lần là còn thấy nhiều. Giờ nó đâu chỉ có bạn mà còn có cả người yêu nữa chứ , rồi còn chuyện học hành ,công việc .... nói chung là đến cả một cơ số việc đáng để quan tâm ,lo lắng ấy chứ .... nên bạn bé có quan tâm ,hỏi thăm mình một chút là cũng vui rồi ,cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được .Cuộc sống mà bác, chẳng có gì là mãi mãi được,rồi mọi thứ sẽ lại đổi thay.
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chú a4u vừa thăng ở phương nào đấy - cầu chúa cho chú bình an và vững bước trên con đường mà chú đã chon - Mamen! Nếu có gì buồn thì anh xin chia sẻ cùng chú - chú đã nói là mọi thứ đều do con người mà - thế thì buồn làm gì, chú biết chú phải làm gì mà - Mamen! cái gì của hôm qua đến hôm nay đều là quá khứ - chúc chú vượt qua cơn khổ nạn này - Mamen!
    Chuyện của anh thì chán lắm - càng ngày càng bi đát - công việc thì khá rồi - đâu có phải lo miếng cơm, manh áo hàng ngày. Nhưng còn có cái mà anh không có được mới là cái chuyện phải trăn trở - Tối hơn cả...chị Dậu! Đem thì có đèn vẫn đen - số nó vậy! Lại số - không thì tại sao nào? đố ai giải thích được đấy!
    Mà sao bây giờ bọn trẻ ranh mới lớn nói năng chănngr suy nghĩ gì cả - cứ như mình biết nhiều lắm - giỏi lắm...vào topic nói líu la líu lô - khuyên nhủ, giãi bày... Nhưng rồi chẳng biết gì cả. Chú a4u nên hướng cho các em một phương châm rõ ràng nhé - Anh thấy các em nói mà thấy buồn càng buồn hơn!
    Rút kiếm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!
    Hỏi thế gian - tình là gì!
    Chậc, chẳng phải tay ông........!
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    to lari :đấy là các bác đi làm rùi. còn bọn em ngày nào chả gặp nhau 1 , 2 lần, nhưng thui , đó là quan điểm riêng của từng người , em nói rùi mừ

Chia sẻ trang này