1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Dạ! em chào các bác ạ! bấy lâu nay em bận làm "con ngoan trò giỏi" ( đi đâu cũng phải khoe gọi là oai một tí ) nên em có đọc được bài của các bác mà đến hôm nay mới post tiếp bài đây ạ!
    Em xin đính chính lại là : cái vụ bực bội vô cớ mà em nói đó kô phải là khó ăn hay khó ở gì ở phụ nữ hết, đành rằng là các bác có "vợ đẹp con khôn" rồi! ---> các bác cũng am hiểu phần nào về cái vấn đề nói ra thì nó tế nhị về "tâm sinh lý phụ nữ" ý mà! Dẫu vậy cũng chưa hẳn là các bác hiểu hết bọn con gái còn lại bọn em chứ?! các bác nói thế là suy đoán "bậy bạ" và hết sức vô căn cứ rồi! chả lẽ cứ "như thế" thì là "khó ở" à? thật là lung tung hết sức
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [......................
    Nhócvẹt à!
    :D]
    to ELR: Có thể 1 or 2 tuần nữa em sẽ ra Hà nội, em làm việc ở Quê hương ***** mà. Tốt nhất là bác cho a4u này cái ....số mobile chứ nếu như bác nói thì khó mà contact lắm. Bác có thể SMS cho a4u theo số: 0912255149 hoặc gửi vào Hộp mật thư trong ttvnol cũng ok. Bác rỗi cả ngày, vậy để a4u tự thu xếp thời gian để gặp nhé.
    Chúc vui, bác đừng nghĩ nếu như mình gặp nhau lại là do duyên số í nhé, kẻo em và bác lại cãi nhau mất vui.
    [/quote]
    Thế chú a4u làm ở Nghệ An a? Anh cũng hay vào đó - chẳng gặp chú gì cả - chắc là do số chưa gặp được - cả cô Nhọc Mệt nữa! Có thể 1-2 tuần nữa anh cũng vào Vinh - không biết lúc đó chú đã ra HN chưa!
    Có khi anh để chú ra HN rồi anh vào Vinh cũng chẳng muộn - À quên, số phone của anh là 0904249511 - khi nào ra thì gọi cho anh - OK ?
    Anh thấy chán cái cuộc sống dở hơi này thế - Mọi thứ càng gỡ càng rối. Càng muốn níu kéo thì càng xa vời - con người ngày nay thật đáng sợ - quá đáng sợ!
    Mà chú định rủ cả cô Nhọc Mệt cùng ngồi đối ẩm à? Cũng được đấy - nhưng nhớ là bồi dưỡng trước cho cô ấy về cách xưng hô - ứng xử đi nhé - anh là phong kiến lắm đấy. Con gái bây giờ...... thôi, để khi gặp sẽ nói.
    Anh thưởng trước cho cô Nhọc Mệt thêm 1 túi ZonZon cho càng ăn càng ngon để cô có tinh thần ngồi với lão già này uống trà đá và bàn về những chuyện "khó ở" của các cô. Mà cô có thấy con người có số mệnh không?
    Chậc, chẳng phải tay ông.....!
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế chú a4u làm ở Nghệ An a? Anh cũng hay vào đó - chẳng gặp chú gì cả - chắc là do số chưa gặp được - cả cô Nhọc Mệt nữa! Có thể 1-2 tuần nữa anh cũng vào Vinh - không biết lúc đó chú đã ra HN chưa!
    Có khi anh để chú ra HN rồi anh vào Vinh cũng chẳng muộn - À quên, số phone của anh là 0904249511 - khi nào ra thì gọi cho anh - OK ?
    Anh thấy chán cái cuộc sống dở hơi này thế - Mọi thứ càng gỡ càng rối. Càng muốn níu kéo thì càng xa vời - con người ngày nay thật đáng sợ - quá đáng sợ!
    Mà chú định rủ cả cô Nhọc Mệt cùng ngồi đối ẩm à? Cũng được đấy - nhưng nhớ là bồi dưỡng trước cho cô ấy về cách xưng hô - ứng xử đi nhé - anh là phong kiến lắm đấy. Con gái bây giờ...... thôi, để khi gặp sẽ nói.
    Anh thưởng trước cho cô Nhọc Mệt thêm 1 túi ZonZon cho càng ăn càng ngon để cô có tinh thần ngồi với lão già này uống trà đá và bàn về những chuyện "khó ở" của các cô. Mà cô có thấy con người có số mệnh không?
    Chậc, chẳng phải tay ông.....!
    [/quote]
    Em lại xin đính chính một lần nữa với bác elôiro là em là Nhóc Vẹt chứ không phải nhọc mệt với mệt nhọc gì đâu nhá! bác đừng có vin vào câu "già rồi lẩm cẩm" để mà biện minh cho cái sự đọc sai tên em đấy nhá!
    Em cũng thấy chán quá! chắc chỉ lúc này thôi! "tuổi trẻ bồng bột" mà! khóc rồi lại cười, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi! Em xin mạn phép khuyên bác một câu ạ! Nếu cảm thấy chán sống, khó sống quá, hay cảm thấy chán ghét con người có lẽ sự lựa chọn hay nhất là "chạy trốn" = cách tìm cái chết hay là ra một hoang đảo nào đó không có người mà sống có vẻ là ổn hơn đấy! Khi nào bác muốn chết nhớ tìm em , em tư vấn cho, em biết nhiều cách để chết lắm!
    Bác có điều gì không hài lòng về cách ứng xử của em ạ? bác cứ nói ra rồi nếu em thấy là đúng em sẽ sửa chữa ạ! Em công nhận là em "hư" hơn "hồi xưa" rồi, nhất là cái khoản thỉnh thoảng hay cãi mẹ và hay đi chơi về muộn ạ! còn nói tục - chửi bậy - hút thuốc - bia rượu - nhảy nhót em chả có hứng thú ạ! Bác thưởng cho em một gói Zon zon thế em cũng lấy làm mừng lắm ạ! Em xin cám ơn bác trước và chờ đợi cái ngày được "nhấm nháp" gói Zon zon của bác ạ!
    Với kinh nghiệm sống 20 năm ( tính cả tuổi mụ) của em , em nghĩ rằng con người có "số mệnh" đấy! bác có công nhận là người ta không thể dự đoán là ngày mai bác hay em chết và chết vào lúc nào? ở đâu? chết trong hoàn cảnh nào? đúng không? rồi khi sinh ra có ai được chọn trước gia đình, chọn bố mẹ, chọn ông bà, họ hàng đâu? ngay cả bạn nhiều khi cũng "mù quáng" và sai lầm còn gì? mỗi người sống trên đời này đều có số phận riêng của họ. "Que sera sera, what will be will be!" chẳng ai biết được đâu có nhiều khi người ta muốn sống tốt mà có được đâu, số phận cứ thích trêu ngươi họ, nhiều lúc em nghĩ số phận ác lắm! cứ để cho người ta phải buồn phiền , lo lắng.. nhưng em biết một điều là nếu cứ "cố gắng sống tốt mình sẽ nhận được những điều tốt" không phải lúc này thì sẽ là lúc khác. Cuộc sống công bằng lắm! Ác giả ác báo; "Có nhân có quả" hết đấy!
    To bác e4u : bác cứ để dành cho em 2 gói Zon zon nữa nhá! Vâng! thì em cũng xin "thú tội" là em cũng chưa phải là đứa con ngoan của mẹ em ạ! và em nghĩ từ "ý thức" tới "hành động" thì cách xa nhau nhiều lắm! mới chỉ ý thức thôi! cũng chưa đủ mà cái chính là phải "hành động" cơ, nghĩ là thương mẹ đấy! ( chưa bao giờ em nói với mẹ là em "thương mẹ" - chỉ là một câu nói thôi sao mà khó nói thế? )nhưng cũng có làm được gì đâu? cho nên nhiều khi em ghét cái cuộc sống hiện đại quá! làm cho con nguời ta khô cứng và nhạt nhẽo , trách ai? chả trách được ai cả? mình còn thế nữa là nguời ta , chỉ trách mình sống quá vô tâm và chỉ biết nói mồm.
    Bác có thấy mấy đứa trẻ con rất thích khoe "thành tích" của mình cho người lớn không? cũng chỉ để được "khen thưởng" thôi mà! Em luôn muốn mình là một đứa trẻ con chẳng phải lo nghĩ gì hết, lúc nào cũng thích vòi vĩnh mẹ thôi! Cho nên bác cũng thông cảm hộ em, có đôi khi lời nói và hành động của em như một đứa trẻ ( tuổi trẻ bồng bột mà )- bác cứ coi như là nói chuyện với một đứa con nít đi - em không ngại đâu
    Em cũng chả vu cáo gì đâu? bác cứ hiểu sai vấn đề đấy chứ, đúng là "như thế" còn gì?
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ( ai bảo bác "dại" đi nghe em mà lỡ một đời giai) ------> Cái cô này, anh đã nghe cô bao giờ nào mà cô lại chụp mũ lên anh, còn đời giai của anh thì lỡ rồi - nhưng quan trong là không phải nghe cô - chứ để đến giờ mới lỡ thì.....
    Ấy là em cũng chỉ đùa vui một chút thôi ạ! bác đừng vội nóng giận mà chóng "già" trẻ con phải dậy từ từ nó mới thấm vào đầu được bác ạ! -------> Anh cũng biết trẻ con phải "dậy thì" từ từ nên anh đâu có giục cô, cô cứ từ từ mà dậy nhé - anh chờ cũng được - 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa... .
    Bác cứ yên tâm cái vụ "ai nói chuyện với cô?" đi ạ! bác lỡ có "chít" ( đấy là ví dụ thôi nhá) hay là ra đảo thì còn có bác e4u tranh luận tiếp với em rồi! mà cùng lắm là bác chui xuống mồ hay là ra "đấy" rồi vác theo con laptop để tiện liên lạc với bọn em gọi là "cho đỡ buồn" cũng được mà! cho nên bác cứ yên tâm mà ra đi "thanh thản" nhé! mọi việc ở nhà đã có bọn em thu xếp rồi! bác cứ đi vui vẻ nhá! thế là em đã giải quyết sự lo lắng ( hơi thừa) của bác rồi nhá! bác cám ơn em đi ----------> Cô định rủa anh thật đấy à? Anh đi xem bói thì thầy phán sẽ chết trẻ ở tuổi....95, nghe mà buồn quá - cuộc đời sao ngắn ngủi thế - cố phấn đấu bằng nửa ông Bành Tổ mà sao khó - con người ngày nay càng ngày càng rời xa thiên nhiên, càng rời xa các quy tắc sống cơ bản ----> chết sớm là phải! Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng nếu "kẻ trên, người dưới" mà nói chuyện được thì thiên hạ chẳng dại gì mua thức uống bổ dưỡng để bị lừa - anh cũng chẳng dại!
    Mà em hỏi nhỏ bác nhá! bác là người hay là "ma" ( men) đấy ạ? em nghe bác nói " cứ vài hôm bác muốn chết một lần, mỗi lần lại chết một lúc " như thế? em đâm ra hơi chột dạ - em là em cũng "gan" lắm đấy! em không sợ ma đâu nhưng ma "sống" thì em sợ lắm! đây là em chỉ nói thầm với bác thôi! bác không muốn ai biết thì cứ nói thầm lại cho em cũng được, em đảm bảo không ai biết đâu chỉ có những ai vào đọc topic này mới biết thôi! Bác cứ yên tâm đi nhé! Đấy! bác thấy em có lòng thương người chưa? em lo bác mà là "ma" thật thì vợ đẹp con khôn của bác sẽ ra sao? em là em lo lắm.. ------> anh là người đàng hoàng nhé - còn cái kia thì anh đã nói rồi, chỉ trà đá thôi - còn nếu là men thì chỉ có men "tình" thôi chứ mấy cái men lúa mạch hay men gạo thì sức mấy làm anh say - chính vậy nên mới hay chết, dễ chết và thường xuyên chết . Cô cứng bóng vía thế mà cũng biết sợ à? Mà đúng là ma sống thì đáng sợ hơn ma chết nhỉ, ma chết nó chỉ doạ người yếu bóng vía thôi còn ma sống thì nó doạ được cả cô Nhóc Vẹt (tên viết thế này có sai không cô) - cô có lòng thương người nhưng người thương cô chác là khó lắm vì bây giờ cô tu rồi mà - muốn làm con ngoan trò giỏi mà (chắc trước đây cũng không hư lắm) !
    Em cũng xl bác vì cái vụ "hư" lần trước em nêu ra đấy ạ! vẫn còn sót ạ! em quên là em chưa nói là đấy là chỉ hồi trước thôi! Còn dạo gần đây thì em ngoan hơn rồi ạ! bác trách như thế em ngại lắm! nhỡ đâu "ngựa quen đường cũ" thì chít .
    Em tạm về cái, rồi khi khác em bàn tiếp với bác. [/red] -----> Anh nhận lời xin lỗi của cô - không nhận thì có khi lại bị mắng là kiêu! là cậy thế bề trên cố chấp Ngoan hơn lúc hư nhất hay thế nào - cô phải nói rõ ra đi chứ, cứ lấp lửng kiểu này thì ai biết để đối phó với cô bây giờ. Hy vọng ngựa sẽ quen với con đường mới và người nài ngựa mới - Mà chú a4u vừa gọi ĐT cho anh rồi - chú ấy đích thị ở Phượng Hoàng Trung Đô đấy (có lẽ cũng là người Hoàng Tộc cũng nên - tàn dư Phong kiến ) - Chú ấy mà ra thật thì cô nhớ làm cho chú ấy hết đường về nhé!
    Mời cô -
    Bottle up
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này