1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì nói gì thì nói, cứ để gặp rồi sẽ biết ngay thôi mờ - chú a4u đã biết giọng anh rồi phải không - ồm ồm lắm phải không - nhưng chắc là vẫn còn sang sảng chứ chưa đến nỗi thều thào ---> Vẫn còn trai tráng lắm - phong độ lắm...hehhehhehhehe
    Anh nhận được PM của box Cuộc sống rủ offline đấy chú a4u ạ - chú sắp xếp đi - ta làm tới luôn. Mà không ngờ là cô Nhóc Vẹt cũng là người có tiếng ở cái box này - thất kính, thất kính! Đúng là tiền bối cận thị mà như không!
    Hôm nọ bị mấy đứa làm mod xoá bài trong mấy box Du lich, điện ảnh rồi tự tiện chuyển bài vào box khac - hơi cú rồi đấy - có chức quyền nên làm gì cũng được sao? Con người ngày nay không còn gì là tình người nữa rồi, phải không vậy?
    Có ai bán chức mod không - bao nhiêu tiền vậy ? Còn nếu muốn thì làm thế nào?
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    To bác eloiro: Em đâu dám chụp mũ gì bác đâu ạ! bác nói thế thì oan cho em quá! cái mở và đóng ngoặc đó là nếu như trường hợp "đó" xảy ra thì là "như thế" còn gì? bác chỉ được cái "già rồi lẩm cẩm" mà suy đoán lung tung thôi! hí hí.. cũng may cho bác là bác chưa nghe em chứ không thì..
    Lại nhắc đến cái vụ trẻ con em cũng xin thưa với bác, bác già rồi mà đợi một đứa trẻ con nhớn thì lâu lắm! e rằng đến lúc nó nhớn rồi bác lại thành thế này --> thì tội cho bác quá!
    Bác nói em rủa bác như thế là lại nghĩ sai về em rồi! Em không cố ý đâu ( chỉ cố tình thôi!) đấy là em chỉ nói về sâu về xa, em nói giả sử là như thế đấy chứ, em bỗng thấy xương cho bác quá! chắc cũng tại cái "tuổi nó đuổi cái xuân đi" cho nên dạo này bác hình như hơi bị lẩn thẩn thì phải? có gì bác đi thăm ông bác sĩ đi nhá! chứ có bệnh mà không chữa thì nguy lắm! . Cũng nhân tiện bác nói đến ông thầy bói, chả phải khoe em cũng tự bói cho mình ạ! em bói là đến năm 99 tuổi em mới chết cơ ạ! Nói ra thì có ngưòi lại bảo sống gì mà "dai" thế? chết sớm sớm một chút con cháu nó đỡ khổ cũng tại cái số em nó thế! có muốn chết sớm cũng đâu có được mà em cũng bói cho chồng em sau này rồi! "ông ý" cũng phải sống đến 100 cơ (để mà chịu tang em chứ) đấy! bác xem em nói thế ai ghen tức lại bảo em khoe nhưng cái số ( lại đổ tại cái số) em nó thế rồi!..
    "anh là người đàng hoàng nhé" ( sao cái chữ bác viết ở bài trước nó nhỏ thế ạ? ) người "tốt" đâu nhất thiết phải khoe mình là người tốt nhỉ bác nhỉ bác có đàng hoàng hay không chỉ có mình bác biết, trời biết ai mà biết được chứ? Em cứng bóng vía thế là nhờ xem nhiều phim "ma" đấy bác ạ! còn cái vụ ma "sống" ý em thì em sợ rồi! chả lẽ bác không sợ? bác đã gặp con "ma" đó chưa? trông nó thế nào? em là em tò mò lắm...
    "Anh nhận lời xin lỗi của cô - không nhận thì có khi lại bị mắng là kiêu! là cậy thế bề trên cố chấp" ( thì đúng là như thế mà! ) bác nghĩ được như thế là có phần "độ lượng" rồi đấy ạ! bác cứ cố thêm mấy tí nữa đi rồi sau này sẽ tu thành chính quả đó! Em cũng chẳng nhớ là lúc nào em hư nhất nữa? hic! chắc nhiều tội quá không nhớ nổi hay sao ý thôi thì bác cứ tạm cho là "ngoan hơn lúc.. vừa vừa" đi ( ai dại gì mà nhận mình "ngoan hơn lúc hư nhất" chứ người ta cười cho thì xấu hổ cái mặt ) đấy! bác biết đường mà "đối phó" với em rồi nhá! em cũng chưa cưỡi ngựa đi chơi bao giờ ( chỉ cưỡi ngựa lúc chụp ảnh thôi!) nên cũng chả biết là con ngựa nó có "dễ tính" hay không nữa? chỉ biết rằng con "ngựa" ở nhà em ( đứa em gái em ạ! ) nó khó bảo và suốt ngày cãi nhau với em thôi! như thế gọi là gì nhỉ? chắc là "ngựa khó bảo" quá! ví dụ điển hình sáng nay thôi! sáng nay ( hình như là do em) nó bị muộn học, em tới thì nó ngồi đó khóc, em bảo với nó là để em đèo nó tới trường rồi dắt nó vào xin với cô, thế mà nó cứ cố "nói" em làm em phải "nói" lại thế là nó "dỗi" không đi nữa. "Không đi nữa thì thôi! học thì tốt cho mày thôi" - em bảo thế! và lại thôi!.. đến lúc mẹ em về nó được dịp khóc lóc rồi "mách" tội em, rồi hai đứa lại cãi nhau, rồi mẹ em lại can, nó nói em là : " Chị không nhường em" em bảo với nó là: " Nó thắng rồi! " nó mới thôi đấy! cũng vì mẹ em thôi! không thì chẳng biết đến bao giờ mới thôi "khẩu chiến" nữa. Anh thấy con "ngựa" này nó "khó bảo" không hả?
    Em cũng thắc mắc là "người Hoàng tộc và tàn dư phong kiến" thì liên quan gì đến bây giờ chứ nhỉ?
    To bác E4u: Bác có nói bác eloiro là "ma" thì nói nhỏ thôi! chứ bác ý mà nghe thấy bác ý .. tủi thì cũng khổ thân bác ý lắm! cũng tội! "bệnh già" nó thế rồi!.. Em thấy hai người cứ đổ cho nhau là "tàn dư phong kiến" rồi kể tội nhau ra như thế! khác nào vạch áo cho người xem ta đây là "tàn dư phong kiến" bác cứ kiểm điểm lại đi "không có lửa làm sao có khói" chứ
    Em thấy tình hình là rất tình hình rồi đấy! khổ quá cơ! 2 bác "già cả" rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ! chứ ngày nào cũng "ý yếu lắm rồi. Phều phào lắm rồi. Hổn hển lắm rồi....rồi...rồi." thì còn gì là "người" nữa!? bảo sao các bác chóng "già" chóng "lẩn thẩn" thế! già cả rồi! đừng có "tham công tiếc việc" quá! rồi lại khổ con cháu thôi! em là em lo cho hai bác lắm! các bác phải xem thế nào chứ?!
    Bác có còn nhớ vụ zon zon không ạ? bác không nhớ thì lần này em lại nhắc cho bác nhớ lần này đi off box Cuộc sống bác nhớ mang zon zon cho em nhá! Em còn tận mấy cái giấy khen nữa cơ, bác cứ chuẩn bị "quà" cho em đi rồi hôm tới off em "nhận" , ngại lắm cơ! nhưng không nhận bác lại bảo là em chê quà của bác. Em cũng khó nghĩ lắm cơ, thôi thì em đành nhận vậy. Bác cứ mang tới đi nhá!
    Em cũng xin khẳng định với bác là có "số phận và số mệnh" đành rằng ngày nay khoa học tiên tiến người ta phát minh ra đủ thứ và chứng minh cũng đủ thứ lý lẽ là không có ma rồi không có "ông trời" hay gì gì khác thì em cũng nghĩ là không có thật! nhưng có những điều nguời ta không thể lý giải được bằng khoa học thì bác tính sao? và em cũng hỏi bác là bác có đoán được những ngày sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra hay không? đến các nhà khoa học danh tiếng cũng còn "chẳng may chó ngáp phải ruồi" ( em dùng câu này hơi thô bác bỏ quá cho ) nữa là.. Bác cứ đoán cho em câu hỏi đó đi, rồi nếu đúng thì em và bác eloiro sẽ tin bác còn nếu sai thì đúng là có "số phận" nhá!
    <--- cái này không phải bia đâu bác ạ! bác đừng tưởng tượng ra thế! đó là .. trà đấy! trà người ta lắc cho nó có bọt lên mới thế đấy! đâu phải ai cũng bia rượu như bác đâu, bác đừng "suy bụng ta ra bụng người" như thế! phải tội đấy!

  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    To bác eloiro[/hl]: bác chỉ được cái "già rồi lẩm cẩm" mà suy đoán lung tung thôi! hí hí.. cũng may cho bác là bác chưa nghe em chứ không thì..------> Sao cô cứ nghĩ anh già rồi nên lẩm cẩm thế nhỉ - Ờ, anh có già hơn cô - hơn a4u nhưng vẫn còn ở độ tuổi thanh niên đấy (điều này anh biết lâu rồi nhưng bây giờ tức quá mới nói) - Càng giá, càng dẻo, càng dai mà - con tim thì luôn ở độ 18 - 20, sức khỏe thì không như trước nhưng cũng vẫn tuần 2 trận bóng sân trường Y, Quan Thánh....có nghe cô thì cũng chẳng sao -anh còn khoẻ lắm mà!
    Cũng nhân tiện bác nói đến ông thầy bói, chả phải khoe em cũng tự bói cho mình ạ! em bói là đến năm 99 tuổi em mới chết cơ ạ! Nói ra thì có ngưòi lại bảo sống gì mà "dai" thế? chết sớm sớm một chút con cháu nó đỡ khổ cũng tại cái số em nó thế! có muốn chết sớm cũng đâu có được mà em cũng bói cho chồng em sau này rồi! "ông ý" cũng phải sống đến 100 cơ (để mà chịu tang em chứ) đấy! bác xem em nói thế ai ghen tức lại bảo em khoe nhưng cái số ( lại đổ tại cái số) em nó thế rồi!..------> Cô sống dai thế cơ à - khổ cho cái đứa nào sau này lấy cô làm vợ! Kiếp trước nó tu mới thành chính củ (chưa thành chính quả) nên kiếp này ông giời bắt tội - Thiện tai, Thiện tai! Còn như anh thì kiếp trước làm nhiều điều ác nên kiếp này cũng bị giời đày nên phải chết trẻ ở tuổi 95 - Amen!
    "anh là người đàng hoàng nhé" ( sao cái chữ bác viết ở bài trước nó nhỏ thế ạ? ) người "tốt" đâu nhất thiết phải khoe mình là người tốt nhỉ bác nhỉ bác có đàng hoàng hay không chỉ có mình bác biết, trời biết ai mà biết được chứ? Em cứng bóng vía thế là nhờ xem nhiều phim "ma" đấy bác ạ! còn cái vụ ma "sống" ý em thì em sợ rồi! chả lẽ bác không sợ? bác đã gặp con "ma" đó chưa? trông nó thế nào? em là em tò mò lắm... -----> Chính vì không muốn phô trương cái đàng hoàng của mình nên anh mới viết để cho cô lấy kính lúp soi mới thấy mà - đấy là sự khiêm tốn đấy cô ạ (đúng là trẻ quá nên không phân biệt được hay dở). Còn vụ con ma sống thì cũng ghe ra phết. Con này anh gặp thường xuyên, nó có giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai, người cân đối, uyển chuyển, có để móng tay, tuỳ theo thân hình mà tóc dài hay ngắn... Nói chung tên của nó là PHỤ NỮ - nó doạ anh, duổi theo anh, rồi....anh ..... eo ơi, sợ lắm, sợ đến mức không còn sợ được nữa! Cô đã hiểu chưa?
    Em cũng thắc mắc là "người Hoàng tộc và tàn dư phong kiến" thì liên quan gì đến bây giờ chứ nhỉ? ------> Hay chứ, anh là người rất ủng hộ chế độ phong kiến vì nó cự kỳ ưu việt, còn nó hay thế nào thì để buổi ofline anh sẽ báo cáo với mọi người - thế có được không hả cô?
    Em thấy tình hình là rất tình hình rồi đấy! khổ quá cơ! 2 bác "già cả" rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ! chứ ngày nào cũng "ý yếu lắm rồi. Phều phào lắm rồi. Hổn hển lắm rồi....rồi...rồi." thì còn gì là "người" nữa!? bảo sao các bác chóng "già" chóng "lẩn thẩn" thế! già cả rồi! đừng có "tham công tiếc việc" quá! rồi lại khổ con cháu thôi! em là em lo cho hai bác lắm! các bác phải xem thế nào chứ?! ----------> Cái vụ này thì cô không phải lo cho 2 chúng tôi, chúng tôi tự biết sức mình đến đâu mà và tự biết phải làm thế nào mà...nói chung chúng tôi tự biết mình là ai
    Em cũng xin khẳng định với bác là có "số phận và số mệnh" ----> Cái này thì đúng quá rồi chứ lỵ - chú a4u không biết gì cả, cứ dùng KHKT đẻ giải thích những chuyện tâm linh thì giải thích làm sao được, nhờ cô Nhóc Vẹt nhờ
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ặc, mấy bác nói cái gì mà dài dòng. đừng cố phải hiểu những cái ko thể hiểu làn gì, xét cho cùng con người là động vật cấp cao có trí óc giới hạn thôi. chả có cái gì vô hạn cả, đúng ko?? riêng chỉ mơ hồ trong cái topic này, đọc từ nãy giờ mà cái chữ nó cứ nhảy loạn xạ cả lên, chả hiểu cái gì cả, ( căn bản các bác viết dài quá) đã thế cái vấn đề đặt ra và đc giải quyết rất mông lung, cái này nhảy sang cái khác, đấy, sự vật sự việc nó cứ vốn dây dưa là vậy, 1 topic nhỏ mà đã bao ý kiến, bao suy nghĩ, quan niệm thì huống chi bàn đến cái vần đề thế giới con người bao la. chịu thôi!
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thế nào ý chứ?! em thì có tiếng gì đâu? có tiếng nhưng mà không có miếng đâu bác nói em thế em đến tổn thọ mất, dù sao cũng chỉ hơn kém nhau cái khoản thời gian mà thôi! nhằm nhò gì đâu, cái quan trọng là mình vào đây với mục đích thư giãn chứ không phải là tìm kiếm danh vọng. Danh vọng trên mạng chỉ là thứ phù du thôi! ở đâu cũng vậy, ở đời phải biết mình là ai chứ? ( mẹ em nói vậy) trên mạng cho dù có làm chức to mấy mà ngoài đời mình là con số 0 thì hay ho gì đâu? cho nên bác cũng đừng cay cú quá về vụ bài của bác bị chuyển đổi lung tung, cái gì cũng có lý do của nó, bác đã hỏi lý do tại sao người ta lại làm vậy chưa? bác có lý lẽ đúng và đúng với quy định của ttvn thì ai tự dưng lại đi phá bác chứ!? bác nên thử đặt mình vào "hoàn cảnh" của các mod đó để xem họ làm thế là đúng hay sai? nếu sai bác có thể "kiện" mà, em nhớ lần trước bên box Gà SG có một mod mới vừa nhận chức đã khoe khoang rồi del bài của thành viên hết sức vô lý, kết quả là người đó bị mọi người lập hẳn một topic "nói" cho một trận lên bờ xuống ruộng và người quản lý box đó ( tức thẩm quyền cao hơn mod) đã phải cảnh cáo và cho người đó nghỉ luôn. Bác đừng suy nghĩ tiêu cực như thế? có phải ai cũng xấu hết đâu? Có những thứ mua được bằng tiền và cũng có những thứ không bao giờ mua được bằng tiền
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thế nào ý chứ?! em thì có tiếng gì đâu? có tiếng nhưng mà không có miếng đâu bác nói em thế em đến tổn thọ mất, dù sao cũng chỉ hơn kém nhau cái khoản thời gian mà thôi! nhằm nhò gì đâu, cái quan trọng là mình vào đây với mục đích thư giãn chứ không phải là tìm kiếm danh vọng. Danh vọng trên mạng chỉ là thứ phù du thôi! ở đâu cũng vậy, ở đời phải biết mình là ai chứ? ( mẹ em nói vậy) trên mạng cho dù có làm chức to mấy mà ngoài đời mình là con số 0 thì hay ho gì đâu? cho nên bác cũng đừng cay cú quá về vụ bài của bác bị chuyển đổi lung tung, cái gì cũng có lý do của nó, bác đã hỏi lý do tại sao người ta lại làm vậy chưa? bác có lý lẽ đúng và đúng với quy định của ttvn thì ai tự dưng lại đi phá bác chứ!? bác nên thử đặt mình vào "hoàn cảnh" của các mod đó để xem họ làm thế là đúng hay sai? nếu sai bác có thể "kiện" mà, em nhớ lần trước bên box Gà SG có một mod mới vừa nhận chức đã khoe khoang rồi del bài của thành viên hết sức vô lý, kết quả là người đó bị mọi người lập hẳn một topic "nói" cho một trận lên bờ xuống ruộng và người quản lý box đó ( tức thẩm quyền cao hơn mod) đã phải cảnh cáo và cho người đó nghỉ luôn. Bác đừng suy nghĩ tiêu cực như thế? có phải ai cũng xấu hết đâu? Có những thứ mua được bằng tiền và cũng có những thứ không bao giờ mua được bằng tiền [/size=3]
    Cô Nhóc vẹt à, anh nói vậy là do đọc được đấy chứ - thấy cô xắn tay áo - vén gấu quần lên chuẩn bị cho ngày ra mắt thì ai chẳng nghĩ như anh - tự dưng 1 người lã hoắc đứng ra chuẩn bị mọi thú vui thì ai tin được (ngày trước thì may ra - còn bây giờ thì Thạch Sanh chẳng có mà Lý Thông thì đầy). Còn vào đây dể thư giãn thì đúng rồi, nhưng cũng phải nói là chỉ để thư giàn thôi thì không đúng - 1 bài viết nó giống như 1 đúa con tinh thần, nếu nó chết yểu thì cay lắm. Hôm nọ anh vừa phê phán các mod thì bị nó đầy đi biên ải luôn (bài anh viết ở box Thảo luận thế mà nó chuyển ngay vào Public) - cay thế cơ chứ (anh đã biết trước rồi thế mà chúng nó vẫn không tha) - Còn đã được dân tín nhiệm cho làm lãnh đạo thì phải hết mình thôi - "vì thành viên mà phục vụ - tuỳ thành viên mà phục vụ" - Danh vọng là phù du nhưng đừng nghĩ thế mà ai đè đầu, cưỡi cổ cũng chịu. Anh là kẻ không ham hố gì trong cuộc sống mày nhưng đừng ai làm anh khó chịu - cô cũng nghĩ thế phải không? Mấy kẻ được làm mod với nhau thì đã có dây dợ, phe cánh rồi - có kiện cũng vậy thôi (co biết vụ ông Tiến đòi VKS đòi bồi thường không - xem báo để biết thêm chi tiết) - đấy cuộc sống nó vậy và con người ngày nay nó vậy!
    Anh thích nhất cái câu cô viết ở cuối nhưng nó phải là : Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!
    Nhờ cô 1 phát : Cô can thiệp giúp để trả lại bài GỬI CÁC MOD của anh về đúng trang THẢO LUẬN với - để ở PUBLIC thì làm sao mọi ngưòi xem được - Hay là các MOD sợ ý kiến của anh nêu ra?[/red]
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai[/size=4]. Cứ vắng mình là anh em lại cãi nhau kịch liệt. Mà cái vụ Mốt với Mai mình cũng cay lắm rồi. Hôm nọ rõ ràng có 3 bài tại Cùng đọc và suy ngẫm (Hơn 1000 lính mỹ chết, con số làm tôi nức lòng). Đọc đi đọc lại cái quy định, rõ ràng không vi phạm thế mà bị del mất, không một lý do. Sống không có pháp luật gì cả, bắn thì cũng phải có xét xử, có tuyên án chứ. Để con người ta "trừng mắt gửi mộng qua biên giới" mà về với ông bà vải. Cay hơn, sốc hơn ăn...mù tạt
    ELR muốn chạy chọt chức MOD à. Về MOD, hình như trên một số Hoa học trò nào đó có viết về MOD rồi đó, bác chịu khó đến thư viện nào đó (Hà nội chắc nhiều thư viện nhể) mà tìm, đọc qua rồi quyết định chạy chọt hay không? Hình như yêu cầu MOD cũng phải khá (về tiền tính riêng). Nếu già cả, có hơi hướng E-zi-mơ thì cũng đừng có mà cố bác ạ, già rồi để cho con cháu, thế hệ sau nó phát triển, bác mà ngồi cố thủ ở chúc MOD, chắc nhóc vẹt nó kiện qua cả Admin đó bác, thôi, một người làm quan cả họ được nhờ, bác để cho Nhóc vẹt là được rồi. Góp tiền cho cô ấy chạy chọt, lên chức, anh em mình có chỗ mà cậy cục. Cô ấy cũng tốt lắm, bác đừng nhắc khéo cô ấy là Trên Đời này Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh. Sao bác không chọn Thạch Sanh mà chơi, bác lại cứ kéo bè cánh, ngao du với cái LŨ Lý Thông rồi về nhà bác lại mắng cô ấy là Lý Thông
    Ai bảo là có số. Hay Bác lại bảo bác chưa cố số làm MOD!!!
    Nhóc vẹt: Cô mà còn viết sai nick của ông anh thêm một lần nữa là anh cũng kiện cô luôn, hôm nào ọp thì coi chừng với anh. Cúp luôn vụ Bim bim Zon zon (cái này thuộc quyền của anh mà) cho cô biết tay.
    Việc ELR nhờ cô, ...."Nhờ cô 1 phát : Cô can thiệp giúp để trả lại bài GỬI CÁC MOD của anh về đúng trang THẢO LUẬN với - để ở PUBLIC thì làm sao mọi ngưòi xem được - Hay là các MOD sợ ý kiến của anh nêu ra"....==>cô nhớ mà cố, kẻo bác ấy lại ...Nhồi máu cơ tim thì có mà toi.
    a4u
    Anh dắt em vào cõi Bác xưa.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Dồi ôi! mề ôi! các bác cứ làm như em có quyền có chức lắm ý chỉ được cái tranh thủ thôi! nhưng tin buồn cho bác eloiro là trong ttvn này em chỉ giữ mỗi cái chức.. thành viên ( hơi lâu năm ) thôi! có được cái chức này em cũng mát lòng mát dạ lắm rồi! chẳng còn ham hố gì hơn nữa.. tính em không thích "cậy quyền cậy thế" nhờ vả ai cho nên cho dù em có quen mod đi chăng nữa thì có lẽ em cũng chẳng giúp gì nhiều cho bác đâu em là em nói trước thế để bác ( đừng có nhồi máu cơ tim lên thì .. mang tiếng em lắm! ) hiểu cho nỗi lòng của em ạ! còn thì em sẽ giúp bác theo cách thông thường như những thành viên khác thôi! Cũng biết rằng mỗi một bài viết trên đây như một đứa con tinh thần em hiểu sự "đau khổ" của các bác khi mất những đứa con tinh thần một cách "vô lý" như thế! em cũng đã từng.. rồi! em hiểu mà! Ngay cả ngoài thực tại vẫn còn có tham nhũng tham ô, cậy quyền cậy thế nữa là.. huống chi trên mạng, trên mạng cũng như một xã hội thu nhỏ thôi! cũng có những "con sâu làm rầu nồi canh" thôi! sâu thì càng ngày càng nhiều mà thuốc trừ sâu thì càng ngày càng hiếm, dù sao cũng là trên mạng mà! cho dù bác có kiện tới Tổng giám đốc của diễn đàn này thì cũng được cái gì? à! có hay chăng là một sự giải quyết cho "ổn thoả" thôi! sâu sẽ bị sốc thuốc một tí nhưng chưa "đai" hẳn đâu, rồi sâu khác lại sẽ "mọc" ra thôi! Càng hiện đại sâu lại càng tinh vi , giới trẻ bây giờ "lắm mưu nhiều trò" lắm bác ạ!
    Cá nhân em thì em vẫn nghĩ là ngày nay vẫn còn có nhiều "Thạch sanh và cô Tấm" lắm! chẳng qua là các bác ít gặp hoặc chưa gặp được họ mà thôi! không nên mất lòng tin vào cuộc sống dù chỉ mấy h đồng hồ em mới chỉ mất lòng tin có mấy phút thôi! con người có ai là hoàn hảo đâu mà em cá với các bác là "chẳng có gì là hoàn hảo" đâu (để cho con người trên trái đất này còn có mục đích để mà vươn tới chứ) mặc dù có đôi khi các bác hay em có bị lừa đi chăng nữa.. các bác đừng nên mất lòng tin.. nhất là vào CON NGƯỜI em mời mỗi bác một ly cho hạ "hoả" ạ! Em chỉ phân tích vấn đề theo cách nghĩ của em thôi! còn đâu việc các bác nhờ em, em sẽ cố hết sức ( có thể)
    Cái vụ làm mod ý em nghĩ rằng bác eloiro chỉ "a cay chim cú" quá thôi! nên mới nói vậy, chứ để làm được mod cũng là cả một "quá trình" đấy! mà suy cho cùng làm "dân thường" vẫn sướng hơn, đôi khi điên điên spam một tí nè, rồi không cần phải "tỏ ra" gương mẫu nè, phải có tinh thần trách nhiệm, năng nổ tạo uy tín cho "dân", rồi vân vân và vân vân những điều khác nữa em thì em chả dại gì làm mod làm gì cho nó "tù túng"
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói tiếp ạ! bác E4u sao lại trách em ạ? em có làm rì đâu? hay là tại bác rà cả rồi nên nhìn nhầm thế nào ý chứ? em là em đâu có cố tình sửa nick bác đâu oan quá đi mất hic hic.. bác eloiro ra mà xem bác e4u bắt nạt em này đã thế lại còn đòi cúp luôn cái vụ zon zon nữa chứ hic hic.. bất công quá đi mất ( chẳng lẽ bây giờ mình lại hát bài Em không muốn bất công với Anh - UHP-QA chuối vật ) bác xem lại thế nào đi chứ không là hôm off tới này em lăn đùng ra ăn vạ bác để đòi "quyền lợi" ( zon zon ) đấy!
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Nhóc vơ vét này!!!! đừng có leo lẻo cái mồm, nằm lăn ra đất bẩn hết quần áo. Nước mắt nước mũi giàn dụa, đứng đậy, lớn rồi. Xem đây này. Nick của anh là a4u (trời ơi! Cái nick của ta nó mới đep đẽ làm sao, mới quyến rũ, đáng yêu, nó hàm chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa, cái nick này nó là đứa con tinh thần sau vài ba đêm thức trắng, đã theo ta được 14 mùa lá rụng, từ khi ta chưa biết cái Anh-tẹc-nẹt là cái gì). Mà nỡ lòng nào cô lại làm cho nó đang lấp lánh ánh hào quang, đội nguyệt quế bằng lá ô-liu chuyển qua lá ....dâm bụt. Chuyến này ọp chắc anh sẽ bớt thời giờ đưa cô đến kính thuốc Tràng tiền khám mắt (tiền nong ráng chịu, không có thì bảo ELR cho), nick nó rõ ràng là a4u (all for you vậy mà cô lại cho nó là E4U, cô định the...end for you à hay cô muốn ......aching for you). Xem kỹ lại, nhìn kỹ lại nhé. Đừng có tưởng được cưng chiều mà ..ăn vạ.
    Còn cô muốn hát bài EKMBCVA của Chim...ƯngHP thì cứ việc, bất công với anh mãi thì ai mà chịu được.
    Lần này là lần cuối về cái vụ nick nhé. Còn tái phạm, ọp có chương trình câu cá là cho cô...làm mồi để câu luôn. Đừng có mà hòng!
    a4u
    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương rằng nhó để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

Chia sẻ trang này