1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Choa?i! Chú na?o đây có cái giọng văn nghe có ve? có hơi hướng con cháu cụ Đại Du nhi? (Đại thi ha?o Nguyêfn Du-bác đây hay vắn tắt, xin đư?ng nói lái). Chú ba?o lao ra ngay la? lao thế na?o. lao đi off hay la? lao đi....qua?ng bợm nhậu. Đê? nghị nói rof đi nhé.
    Vư?a va?o đaf triết lý Mất Co?n ru?i.
    a4u
    Tổ tiên Nhân Đức muôn đời thịnh
    Con cháu Thảo Hiền vạn đại vinh
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mới có tí buổi sáng sau khi em gọi ĐT cho bác mà thấy bác nhận được bao nhiêu là lời chúc mùng. Thế nào bác, bác có phải kêu ca, rên rẩm:
    "Có phải con người ngày nay sống quá thực dụng?
    Có phải con người ngày nay sống nhiều ham muốn?
    Có phải con người ngày nay sống quá ích kỷ?
    Có phải con người ngày nay chỉ sống cho bản thân?
    Có phải con người ngày nay sống ...............................?"
    nữa hay không? Em đã nói với bác rồi, đừng kết bạn với Lý Thông, hãy tìm Thạch Sanh mà kết bạn, kẻo không bác lại phải suy nghĩ chóng chết thì em đây biết ăn nói thế nào.
    Bác có nghĩ rằng do số mệnh, do duyên phận rồi bác mới nhận đưọc nhiều lời chúc mừng của mọi người Box Cuộc sống không? Chắc là bác không bao giờ nghĩ thế nhỉ? Mọi điều bác có là do bác tự tạo ra, tự lập ra đấy, nó không phải là duyên số đâu bác ạ. Thôi, hôm nay SN bác già, không phải cãi nhau đâu, vì bác cãi thế nào đưọc em. Chỉ nhấp nháy đèn vàng cho bác biết vậy thôi.

    a4u
    Thuyền em rách nát mà em chưa chồng.
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic tụt xuống NhocVet đành lôi lên vậy. Các bác "già dồi" mà vẫn còn "máu" thế! Em nhắc bao nhiêu là lần rồi mà các bác cứ "hùng hục" lao vào nhau như thế thì hại sức khoẻ lắm! các bác già cả rồi thì nên để "phúc" cho con cháu nó nhờ! chứ cứ như thế này sau này giả cả ốm yếu con cháu có khi nó lại trách cho đấy!
    Em suy nghĩ lại rồi bác eloiro ạ! Thôi thì em đành cam chịu cái kiếp chống ề vậy số nó vậy rồi! cố quá! có khi lại thành quá cố thì .. em cũng tiếc lắm! Em là em cũng tiếc cái khoản "%" lắm! nhưng .. em không muốn sau này bác lại quay sang trách em vì những "nạn nhân" mà bác giới thiệu cho em quay trở lại "xử lý" bác , vì sao thì bác biết rồi đấy! em cũng không tiện nói ra vì đây là chốn đông người nói ra thì lộ hết .. bí mật
    Em là em đứng ở phía trung lập em đã nói rồi đấy thôi! các bác ( chắc là già cả lú lẫn hết rồi) không nhớ hay cố tình quên mất rằng em không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khẩu chiến giữa hai bác. Cũng đừng bác nào có ý định lôi kéo em đứng về phe bác đó ( có lôi có kéo thì kín kín thôi! không người ta biết thì chít ) ( kiểu này là "trâu bò oánh nhau ruồi muỗi được nhờ" rồi hí hí.. sướng quá! ) em là em "thanh liêm" lắm! không có nhận hối lộ của ai đâu nên đừng có ai hối lộ em , em không nhận đâu nhưng nếu là "quà" thì em sẽ suy nghĩ lại
    Bác eloiro thêm một năm "già đi trông thấy" chắc giờ này vẫn còn đang tận hưởng cảm giác bay bổng của những lời chúc tụng? bác làm em nhớ đến sn em vừa rồi! kể cũng thú sn mình có nhiều người quan tâm , thật lòng chúc phúc thì còn gì sung sướng hơn chứ? em (là trẻ con) thì em thấy thế! không biết bác ( già rồi) thì nghĩ thế nào?
    Mà bác e4u cứ để cho bác eloiro "kêu ca, rên rẩm" đi có khi sau này box mình lại xuất hiện một tài năng chuyên hát nhạc "hiếu hỉ hay hát ..xẩm" thì cũng tốt đấy! mọi người được nhờ mà! do vậy mà bác eloiro cố gắng lên nhé! 1 người thành * cả họ được nhờ mà! Nhân đây bác cũng yên tâm đi! nếu chẳng may em nói dại 2 bác đừng trách là : bác eloiro có "đi trước" bác e4u thì bác e4u cũng cứ yên tâm là bác eloiro sẽ dành cho bác một suất để "chiến hữu mưa nắng có nhau, hoạn nạn cùng chia sẻ" mà! bác đừng lo nhá! đến lúc đó các bác có viết di chúc thì nhớ đến em nhá!

  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy con nguời ngày nay sống ko như ngày xưa? dưòng như vội vã với cuộc sống hơn thì phải, (theo chính suy nghĩ của tôi có lẽ sẽ có một số ngưòi fản đối, ) dường như mọi nguời bây giờ sông thực dụng hơn và ko sống thật với chính bản thân mình
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có người chung ý nghĩ và cảm nhận rồi - Nhóc vẹt ơi, kết nạp đi nào!
    Cuộc sống vội vã hơn - nghiệt ngã hơn - cạnh tranh khốc liệt hơn nên con người thực dụng hơn và sống không thật với bản thân cũng là điều dễ hiểu.
    Nhiều lúc chính chúng ta cũng phải tự lừa dối chúng ta - dù biết thế nhưng vẫn phải làm chỉ với mong ước cho cuộc sống tốt đẹp hơn!
    Hãy làm theo con tim mách bảo trong TY và hãy để lý trí dẫn đường trong công việc!
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tất cả những gì con người đang làm ngày hôm nay là mở đầu cho những kết quả trong tương lai. vậy mà cái kết quả ấy con người cho là may rủi, là ngẫu nhiên là tình cờ và nực cười hơn gọi nó là số phận và tin vào định mệnh. trên đời này ngoài tình yêu và cái chết thì chẳng có gì có thể gọi là duyên số.
    con người ngày nay a`? như kiểu kim thiền thoát xác. ha. đểu thật, chỉ có vỏ chứ phần hồn chẳng rõ đi đâu. nửa vời hờ hững thờ ơ lạnh lùng. vội vã tìm hư danh, mà chẳng biết cái cần vội vã mà nắm bắt là cái gì. ôi, âu cũng là những cơn sóng bọt bèo, phù du hư ảo
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Con người bây giờ ích kỉ hơn, hic, em ngộ ra một điều rằng: càng hiện đại , càng tiện nghi bao nhiêu những ham muốn vô bờ bến và ích kỉ càng nhiều bấy nhiêu.. Buồn quá! Hôm nay bị nghe "cải lương" từ trưa đến tận lúc ăn cơm Ức mà chẳng khóc được thế mới .. ức chứ cũng chẳng dám thanh minh nữa .. vì .. ôi giời ơi! Sao mình kô biến mất khỏi thế giới này cho khuất mắt tất cả nhỉ?
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Con người VN ngày nay là kết tinh của xã hội hiện đại - nên, có đủ các phẩm chất của một xã hội hiện đại. Tuy nhiên, xã hội VN vẫn chưa là một xã hội hiện đại chuyên nghiệp - do đó, nói như sách là đang trong quá trình quá độ (quá trình này hơi lâu) và nó mang đậm dấu ấn của một xã hội mới - cũ kết hợp, pha trộn....... Chúng ta phải chấp nhận và coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại.
    Hãy chắt lọc cuộc sống để lấy những gì tinh khiết nhất.

Chia sẻ trang này