1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa có con người, Chúa tạo ra Adam và Eva rồi sau đó con người đông dần lên. Nhưng bản tính con người vẫn còn nguyên thuỷ lắm, bộ mặt lạnh tanh, làm việc như cái máy đã lập trình... Có 1 đồng chí (quên tên rồi) mới đến nhà của Chúa (hình như thế) để xin cho con người có những nét đặc trưng, tính tình... riêng. Thế rồi sau khi đã được chuẩn y ý kiến và cấp giấy phép. Đồng chí ấy mang về hạ giới 1 contener các bình có chứ đức tính (tốt, xấu...) dáng vẻ (khắc khổ, đạo mạo...) - trí tuệ (ngu si - thông minh...) rồi bình chứa hạnh phúc, bất hạnh.... để phát cho con người. Đồng chí này khi về mở cont. ra thì thấy bình nào ciũng giống bình nào trong khi đó Hải Quan chỉ kiểm hoá có 1 bình làm mẫu (hàng này không phải chịu thuế NK và VAT).... nên không biết làm sao để phát cho mọi người những bình chỉ có hạnh phúc, đức tính tốt, dáng vẻ đạo mạo.... Nên, sau khi suy nghĩ thì đồng chí ấy liền bảo mọi người rút thăm - khôn dại tại tay, trong nhờ đục chịu....
    Và thế là con người không còn khô khan - lạnh lùng... nữa mà đã có mỗi người một vẻ - mỗi nhà một cảnh... cho đến tận bây giờ.
    Và con người ngày nay là như thế! Biết trách ai đây - tiên trách phật, hậu trách vua!
    Thương thay!
  2. t2nbk

    t2nbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày kia tôi phải ra đi, tôi sẽ không buồn vì sẽ
    không còn được ở nơi này nữa, mà tôi sẽ rất buồn nếu mình chưa làm được gì cho nơi đây
    [rose
    Có ai đồng ý với tôi không???
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do vì sao Adam có muốn đi ngoại tình cũng chả được Và cái thời Vua và Phật cũng chẳng còn nữa , có trách cũng chỉ biết trách mình mà thôi! Vạn vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi , chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.. Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi Con người cố gắng phấn đấu đến cái đích mình mong muốn rồi lại phấn đấu để khi chết đi lại được lên .. thiên đàng Bác có xem phim Đường Đời chiếu trên VTV3 kô? chẳng biết những kiếp nạn đến với nhân vật Hải đến bao giờ mới chấm dứt nhưng bác cứ để ý mà xem cố xem liên tục cho đến kết thúc phim thể nào cũng "ác giả ác báo" cuộc sống có nhân có quả hết. Mọi thứ dù sao cũng chỉ là tương đối thôi!
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    @ELR: Bác ơi, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện bốc thăm! Bác cứ khéo bịa, em chả tin đâu
    Con người ta sinh ra ở đời, ai cũng phải tuân theo Quy luật Phát triển KHÔNG Đồng đều bác ạ. Cùng một gia đình, cùng một nền giáo dục như nhau, thậm chí là anh em sinh ra cùng một trứng, cùng một giai đoạn lịch sử,....cùng....cùng....đủ thứ cùng........... Lớn lên có ai giống ai đâu, chứ không phải chúng nó ùa vào bốc thăm như bác nói đâu.
    @nhocvet: Nếu: ......"Vạn vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi , chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.. Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi"... thì Cát bụi đáng lẽ phải chuyển thành cement (xi-măng) cô nhỉ. Chắc quy luật này sai rồi!
    a4u
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chú a4u không biết hay giả vờ không biết - chú bắt được cái tính như chú bây giờ đấy. Hồi đó anh chỉ cho chú bắt cái tính tình hièn lành.. thì chủ chẳng nghe anh gì cả. Mà số phận chú nó như vậy mà! phải chịu thôi!
    Sáng nay anh bị Công An Phuờng giữ xe chỉ vì tội dám đi vào đầu đường 1 chiều để hỏi thăm đường... Anh bảo là : Anh có thấy ai nhìn thấy CA mà lại đi lao đầu vào rồi đến nơi, xuống xe, hỏi đường không (có mà là thằng ngu) - Nó trả lời anh : có - anh đấy! (Mẹ, cay thế. Nhận ra mình ngu thật) - Lúc đó mới có 8h sáng mà. Thế rồi bị dòng xuống bến xa phía Nam để làm Luật. Mất có 50.000 thôi - nhưng ức quá. Mà nó nhận tiền rồi lại không cho giấy biên nhạn nưa chứ - tức mình, anh chụp luôn mấy kiểuanh đểcho mọi người cùng xem "Công An nhân dân" nhé!
    Cay thật, ngu thật - mà hôm nay là mùng 1 âm nữa chứ!
    Đây là đồng chí Công An bắt khi nhân dân đến hỏi đường và địa chỉ
    Thôi, tạm thế - mọi người xem rồi cho ý kiến nhé!
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia bùn cùng bác. Coi như là của đi thay người thôi! mà cái tệ nạn công an cảnh sát biến chất thế này bác còn lạ gì nữa? cái xấu còn đầy rẫy ra đấy nhiều lúc có muốn đặt niềm tin vào mấy chú "chó vàng" cũng chả biết đâu mà lần
  7. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Làm luật mà mới 5 chục là hữu nghị rồi đại ca ạh
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hữu nghị, nhưng hữu nghị với thằng ngu cơ - chứ với kẻ bị thiểu năng tuần hoàn não như mình thì quả là cay thật!
    Ngưòi với người sống để yêu nhau cơ mà?
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không biết a4u đi đâu, lạc vào chỗ nào rồi mà không thấy lộ diện. Kể cũng lạ,, cho cả vợ con ra đến đất kẻ chợ rồi mà không giới thiệu với mọi người làm cháu Cua cứ sốt hết cả các thứ lên.
    Rồi cả cô Vẹt nữa, im hơi lặng tiếng cả tuần nay rồi - hay sợ ai cướp mất "gái gìa" của cô?????????????????
    Chỉ còn lại nỗi khăc khoải của một số cháu đang bắt đầu tập tành vào cuộc sống, của một số cậu mông lung trong canh bạc cuộc đời....
    Kẻ ở, người đi - Tan rồi lại hợp... cái gì cũng là một phần của cuộc sống!
    Ôi, con người ngày nay!
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hahha. phải khuyến khích chứ chú? cháu thấy mấy lần chú nói chuyện với cháu cũng có ý bảo ban bọn trẻ nên cố tận dụng mọi thứ trong cuộc sống là gì? à, ai rồi cũng phải bước vào canh bạn thôi chú, kẻ bước sớm thì lợi nhiều mà mất mát cũng nhiều nhưng cái lợi nhất của kẻ đi trc'' ở đây là kinh nghiệm. hơ. thôi, chúc cho mấy bạn trẻ đang trong trò đen đỏ của cuộc đời sớm tìm thấy cái mình cần, nhận đc cái mình muốn

Chia sẻ trang này