1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" CON NGƯỜI NGHỆ TĨNH CHỊU KHỔ CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NHỤC

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi yeuemsaokhonoi, 13/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    .
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tui hổng phải Nghệ TĨnh tui chả biết, nhưng mà ai cũng rứa à khổ thì chịu chứ ai lại chịu nhục
    VDN1045
  3. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bạn yeuemsaokhonoi hỏi câu đó có ý gì vậy?, chắc không phải chỉ là hỏi để mà hỏi phải không?. Theo Kinh-bac nghĩ, không chỉ dân Nghệ tĩnh mới có câu nói đó, mà tất cả mọi người ở đâu cũng đều như vậy cả.

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  4. boylanhlung83

    boylanhlung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText
    Làm người thì ai chẳng có lúc đói lúc no chứ .Nhưng trong cái đói đây là đói như thế nào ?.Người xưa thường nói Đói cho sạch rách cho thơm.Vì vậy đă là con người thì ai cũng có lòng tự trọng của mình .Vì thế mới có câu chịu khổ chứ không chịu nhục ,mong rằng tấ cả mọi ngưòi chúng ta đều giữ cho lòng mình được trong sạch như vậy
  5. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ như các bác đâu không phải ai củng vậy , có thể tôi hơi khắt khe qoá nhưng tôi thấy ngày càng nhiều người như vậy ,tất nhiên là tôi không nói tất cả với mọi người thì tôi không biết nhưng tôi dả thấy rồi tôi mới nói

    LÒNG NGƯƠI KHÓ ĐOÁN , ĐỜI AI HIỂU AI

Chia sẻ trang này