1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi blphuoc, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thoi di ! qua khen rui. o dau cung co nguoi tot, ke xau muh.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn nơi có nhiều người tàn tật phải quỳ ngoài đường cầu mong sự thương hại của khách lữ hành giữa những ngã tư đèn xanh đèn đỏ dưới cái nắng như đốt da, cắt thịt của cái trời trưa tháng 7 đỏ lửa.
    Sài Gòn nơi có nhiều cụ già lụ khụ, những em bé cơ nhỡ lang thang khắp phố phường nóng bức, khói bụi bán vé số, xin ăn.
    Sài Gòn internet: nơi có những ''quí cô'' ăn vận ***y bình dân hương đồng cỏ nội, quần là áo lựa biễu diễn *** show những vũ điệu gợi tình trước cái webcam nhạt và nhoà , lạch cạch ú ớ tiếng Tây cho một anh chàng Việt kiều quên tiếng Việt.


  3. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự là người SG thì câu trả lời nhận được là 90%. Bạn có nghĩ đây là lý do khiến cho SG có nhiều người như tao_lao@ nói không???
    Còn SG Internet ư??? Chính những điều đó đã tạo nên một đặc trưng cho SG đấy.
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn khói bụi, nắng cháy da ban ngày ra đường người ta đeo khẩu trang, bao tay, và mặc áo khoác kín mít như xác ướt Ai Cập.
    Nhiều người vô tư ném rác ngoài đường, còn thùng rác thì khó kiếm như vàng.
    Chạy xe đến đèn xanh đèn đỏ không thấy công an thì họ vọt. Người đứng lại thấy kẻ chạy sau vọt cũng bắt chước vọt theo.
  5. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    SG khói bụi, nắng cháy da, ngoài đưòng thì toàn là ninza thì đúng rồi. Đó cũng là chuyện thường ở các thành phố lớn mà. Nhưng còn những người vô tư ném rác ngoài đường, những người vượt đèn đỏ thì cần phải xem lại. Tại sao bạn biết chắc đó là người SG???
  6. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chắc Tao-lao là dân nhập cư Saigon quá. Bạn không biết những màn kịch Già cả bệnh tật (đường Nguyễn Văn Trỗi), hoặc đột ngột lên cơn động kinh (đường Pasteur), hoặc người mẹ ôm con bị bệnh (sau lưng nhà thờ Đức Bà), hoặc em bé nhỏ cõng em sau lưng chỉ vài tháng tuổi để xin tiền (Lê Duẫn), hoặc Cô gái đứng quỳ trên các lề đường tầm 3-4 giờ chiều để bán vé số,....Hầu hết chỉ là những màn kịch để lợi dụng sự thương hại của mọi người và người Saigon mà thôi. Sở thương binh xã hội đã có nhiều đợt thu gom nhưng chắc là không thể hết được.
    Saigon không phải là thiên đường cho tất cả mọi người nhưng là nơi bạn có thể hy vọng tìm kiếm được cơ hội tốt hơn cho mình. Không biết giờ Saigon có còn vậy không?
    Thân
  7. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ ko nên phân biệt người Sài Gòn và người nhập cư Sài Gòn. Có khác gì nhau đâu. Người ta chả bảo, trên đất nước này, thì đâu mà chả là nhà mình.Hìhi.
    Người nhập cư, nhưng nếu yêu mến và muốn gắn bó thì sẽ trở thành người SG thôi.
    Với lại, cái gì cũng có cái hay cái dở, cái xấu cái đẹp, tao_lao nhìn thấy cái xấu cũng hay đó. Nhưng bạn nên nhìn ở nhiều góc độ, thế mới có cái nhìn đúng và đủ hơn. Nhỉ ?
  8. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Hôm bữa, tớ có đưa đứa em từ Hà Nội vào đây thi ĐH đi chơi SG. Vào thương xá Tax, tớ đến một cửa hàng Mỹ nghệ, thấy có một cái vòng tay bằng những hạt đá xâu lại khá đẹp. Thế là tớ cầm lên đeo thử, ai ngờ cái dây vòng yếu quá, tớ vừa kéo ra một cái thì nó đứt đánh phựt, hạt vòng rơi vung vãi.
    Tớ hết hồn, vội cúi xuống tìm cho đủ hạt đá, mà trong lòng thì lo bị chửi rồi bị bắt đền nữa chứ, mà bắt đền thì kiếm đâu ra tiền. Hic.
    Vậy mà thật ngạc nhiên, chị chủ hàng ko những ko bắt đền, mà còn bảo tớ ngưng tìm. Tớ hú hồn, chỉ biết cảm ơn chị ấy thôi.
    Chuyện này thật ấn tượng với tớ, vì đó đến giờ vào chợ, bắt gặp chuyện người bán hàng chửi nhau với khách hàng thường xuyên. Chợt nghĩ, với những cung cách mới mẻ của những người bán hàng như thế này, thì hẳn sẽ để lại ấn tượng đẹp cho khách, nhất là khách quốc tế đến VN, và thầm hi vọng cho ngành du lịch VN (dù báo chí mấy ngày nay chê bai nhiều wá !!!!!)

Chia sẻ trang này