1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ta rốt cục sống vì cái gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Con người ta rốt cục sống vì cái gì

  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế vì cái gì mà phải chết?
    Hai cánh cửa
    Phải lựa chọn một
    Cứ hỏi tại sao...
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn...
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đang chán thì vào đọc cái này...đỡ chán hẳn.
    Mỗi khi có người kêu chán đời thì mình lại thầm vui ...
  5. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sinh lão bệnh tử. Già, bệnh sẽ chết thôi.
    sống để làm j thì mỗi người một lựa chọn khó có thể jải thích cho thông được
  6. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Bình thường con người ta chẳng thể trả lời nổi là sống vì cái gì nhưng cứ thử hỏi những người bệnh nhân ung thư đang dành dật mạng sống với tử thần xem . Họ sẽ trả lời cho bạn sống vì cái gì
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sống, trước nhất là học cách cảm nhận được tình yêu thương của người khác đối với mình, sau đó là học cách yêu thương người khác, sau đó nữa là yêu thương người khác và được yêu thương bởi người khác!
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chiaki cũng đã từng hỏi câu đó. Nhiều khi cứ nghĩ sống hay không là chuyện của cá nhân, nhưng nhìn lại một chút thì không phải vì nó liên quan đến nhiều hơn thế, nhìn thêm chút nữa thì cho dù lựa chọn là cá nhân, người ta có lí do để tồn tại nhiều hơn là tìm đến cái chết. Chết là một trạng thái không được hiểu đến một cách tường tận, con người muốn chết vì họ muốn giải thoát khỏi cuộc sống, vì cuộc sống với họ là ngục tù, thế nhưng có ai biết life after death có tồn tại và nếu tồn tại thì liệu nó có tốt đẹp hơn cuộc sống này không, hơn nữa nó có tốt đẹp với một cá nhân luôn muốn chạy trốn chính mình không?
    Vì cả hai đều chẳng dễ dàng gì nên tốt nhất hãy đối mặt với chúng.
    Cái chết do sinh lão bệnh tử là tự nhiên không thể tránh, còn chết do tự vẫn là cưỡng ép, đấy là hai vấn đề khác nhau.
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    đang phải trả nợ kiếp trước đây
    ko bít kiếp trước mình gây ra tai hoạ gì
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    nợ lút đầu ấy chứ lại ko à
    @ chiaki : vợ à bạn chủ toppic hỏi là sống làm j chứ chẳng nói đến mấy người tự tử đâu, nói thật chứ chồng ghét đứa nào đi tự tử lắm. Nói bậy chứ có bọn ấy chỉ béo cho vợ chồng mình bán quan tài thôi

Chia sẻ trang này