1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ta rốt cục sống vì cái gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    SỐNG VÌ QUÁ NHIỀU THỨ! NÊN KHÔNG "RỐT" ĐƯỢC "CỤC" NÀO HẾT!
    CUỘC SỐNG MÀ THU ĐƯỢC VÀO CÁI GỌI LÀ "RỐT CỤC" THÌ HÀNG NGÀN NĂM NAY CON NGƯỜI TA ĐÃ "RÚT CỤC" TRƯỚC BẠN RỒI! KHÔNG CÒN ĐỂ BẠN "RỐT CỤC" NỮA ĐÂU!
    CON NGƯỜI TA SỐNG VÌ CÁI GÌ!??? ....CÓ LÝ HƠN!
    NÓ GIỐNG CÁI TOPIC "GẦN" TOPIC NÀY!

    VIỆC MỞ TOPIC KHÁ GIỐNG NHAU CHỨNG TỎ RẤT NHIỀU NGƯỜI CÓ KHÁT VỌNG SỐNG! CÓ BAO GIỜ MỌI NGƯỜI HIỂU TRONG CHÍNH BẢN THÂN MỖI NGƯỜI ĐANG TỒN TẠI MỘT MẦM SỐNG! NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT ....

    ....
  2. toan_letien

    toan_letien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Được toan_letien sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 03/03/2008
  3. tagiay2hand

    tagiay2hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm chút về tâm lý.
    Nhưng chỉ dám đưa ra vài ý kiến của cá nhân.
    "Sống để làm gì?"
    Không phải là sống để ăn... rồi ăn để sống... (như cái vòng lặp luẩn quẩn đó sao).
    Nhưng nếu nói để làm gì, thì chắc có nhiều thứ để làm lắm. Nhưng rồi sống đê cuối cùng tiến tới là chết. Vậy không phải sống để mà chết hay sao?
    Nhưng sao có người chết, mà có người không thể chết? (để lại tên tuổi dù xấu hay tốt) Vậy chẳng phải sống, để mà sống mãi hay sao?
    Nhưng rồi sống để rồi chết. Vậy mà không biết bao giờ chết. Vậy là sống để mà không biết bao giờ chết rồi!
    Nhưng nếu biết nhân thọ đến hạn. Biết ngày sẽ chết. Vậy chẳng phải sống để đợi chết hay sao?
    ...
    Vậy rốt cục thì ... sống để làm gì?? Sống để làm gì, thì chính là sống vì cái đó rồi!!
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác này suy luận kiểu "vòng tròn"
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    sống vì
    1 - tiền
    2 -tình
    3 - tiếng (tăm)
  6. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    "Đi để mà đi, ko phải đi để mà tới" (Nhất Hạnh)
    ...Có lẽ :"Sống đẻ mà sống"..thế thôi
  7. violetangelvn

    violetangelvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ vậy, trước kia tôi luôn tự hỏi mình tại sao mình lại được tồn tại, tại sao mình lại sống và sống để làm j .... những câu hỏi ko lời đáp..
    giờ đây tôi biết mình sống để làm cho mọi thứ có ý nghĩa hơn sống vì mình và vì những người thân của mình
  8. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    một cách cơ bản nhất theo con mắt sinh học là để duy trì giống nòi, sống = tồn tại.
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm sự hài hòa trong cuộc sống - theo mình là như vậy

Chia sẻ trang này