1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ta rốt cục sống vì cái gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 09/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chút thôi, sao phải rạch tay mình chứ? Vấn đề ở suy nghĩ chứ đâu phải ở tay !
    Buồn quá! bắt đầu thấy mình hèn dần, nhục dần. Sống từng này tuổi chưa báo đáp được gì những người yêu thương. Định đi thật xa thì lại bi níu kéo, không từ chối được. Ở lại thì nhục, nhục, nhục...Cái đầu như muốn nổ tung. Nhớ đến câu: "Sống dở, chết dở" - it''s me!
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chả quen biết gì My,nhưng tớ nghĩ My kưng nên tìm MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ ĐỂ YÊU THƯƠNG,cứ trao đi rồi sẽ nhận lại
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    SỐNG!....NHÂM NHI...CẢM NHẬN!
    HOÀI BÃO!...ĐEO ĐUỔI...VƯỢT LÊN!.....HI SINH...
    KHÔNG RỐT CỤC ĐƯỢC MÀ!

    RỐT ĐƯỢC...NHIỀU...CỤC!

  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... nhưng nhiều khi nghĩ mãi, nghĩ nát ra rồi, mà chẳng giải quyết được gì thì sao ... rạch tay ko fải là để chết, mà là chỉ để đau ... lấy cái đau này để đè lên cái đau khác ... mà có khi nó cũng chẳng đau tẹo nào ... chỉ như là 1 trò đùa với bản thân thôi ý :)) ...
    // rạch xong ... nhìn máu rớm ra ... là thấy người nhẹ đi bao nhiêu ... kiểu như kịch độc được thải ra ý :))
    // Nhiều khi nhìn mấy cái vết sẹo chằng chịt trên tay mình, lại thấy bình thản đi rất nhiều ... thế mới lạ :))
    // Kiếm được 1 người để yêu thương hay muốn đi yêu thương ai đấy ... đâu fải chuyện đơn giản ... nhỉ
    // Vừa tự đúc kết thêm 1 ý nghĩ về cái sự sống
    ấy là ... NGƯỜI TA SỐNG ĐỂ ĐƯỢC ĐAU
  5. saigonlaptop

    saigonlaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn thuốc không? cho mình xin một điếu nào, có bật lửa luôn nhé..
  6. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn nên dừng trò chơi rạch tay đi, sau này khi đã trở lại trạng thái bình thương rồi mới thấy là nghịch dại đó.
    Trước đây tôi có thằng bạn,hồi cấp 3 nó yêu 1 con bé cùng lớp, cũng không hiểu nó nghĩ gì rạch tay mình chằng chịt toàn là tên bé kia. Rốt cục 2 đứa cũng yêu nhau được 2 năm nhưng giờ bé kia đi lấy chồng rồi. Tôi hỏi nó về chuyện rạch tay nó bảo rằng: đúng là cho đến bây giờ khi hết yêu rồi mới thấy mình nghịch dại. Tự dưng lại làm hại mình.
    Vậy nên dừng lại đi bạn nhé! Ba mẹ mà nhìn thấy bạn như vậy cũng đau lòng lắm đó. Thật ra tôi với bạn chưa biết ai đau đầu hơn ai. Có khi xin công việc nào đó để được đi khắp VN làm việc từ thiện. May ra mình vui vẻ hơn!
  7. saigonlaptop

    saigonlaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Rạch tay thì chưa có gì đâu bạn ơi, thời sinh viên thằng bạn mình nó lấy dao cắt giấy mà xắn đi ngón út vì giận người yêu đó. Tuy nhiên, một kết quả buồn là khi nó dẫn người yêu về nhà và xin việc cho cô ấy thì cô đó bỏ nó và quen môt anh chàng khác. Còn nó thì cũng buồn và cưới vợ luôn, mang theo kỷ niệm mối tình là nhà trường đuổi học và câu chuyện về ngón tay út.
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Em sống để biến ước mơ thành hiện thực...
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ My THỰC SỰ cần được giúp đỡ
    Nếu những điều trên là đúng thì tớ nghĩ My nên đi khám bs tâm lý,đây là 1 triệu chứng của trầm cảm mức độ nặng,nếu ko đc giúp đỡ thì càng ngày càng lún sâu vào.
    Tớ ko biết My như thế nào nhưng thực sự khi đọc những dòng này tớ thấy lo cho My.
    Đi khám bác sỹ đi,ng ta sẽ tìm ra đc hướng giải quyết cho những vấn đề của bạn,sẽ giúp bạn giải toả đc những khó khăn mà bấy lâu bạn fải chịu đựng !!!
    Vài dòng chân thành với My,rất mong bạn chóng khoẻ
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bạn mà thấy trạnh lòng
    người ta chạy chốn nỗi đau này bằng cách núp vào một nỗi đau khác hay một liều thuốc mê nào đó .
    " người ta làm những việc điên rồ để tránh đi vào sự điên rồ thực sự "
    "tôi đây, tôi là thế này tôi, con người tôi đâu khó hiểu, tôi luôn mở lòng chẳng dấu diếm, vậy mà mấy ai hiểu tôi, sao tôi vẫn cô đơn..."
    bạn lừa đc nhiều ng, thậm chí lừa đc cả bản thân bạn, nhưng lại ko thể lừa đc lòng. có thể bạn có hoặc ko nhận rõ rằng bạn thật mỏng manh, dễ vỡ và đầy tự ti....
    có thể bạn hay nhiều ng cho là hiểu bạn sẽ ko đồng ý với mình, nhưng mình thấy
    trong con người bạn ẩn chứa tâm hồn của cô bé 14,15 tuổi . bé bỏng mộng mơ khao khát và bùng nổ .
    với một tâm hồn mong manh như vậy bạn đã lao vào dòng đời, những trò chơi ko rành cho trẻ vi thành niên. bạn có những cuộc phưu lưu đầy hấp dẫn ngất ngây thú vị hấp dẫn hồi hộp nhưng bạn lại ko thể nào nhận ra đc đằng sau nó , cái giá của nó sẽ là gì
    và bây giờ chúng đến và siết nợ bạn ...
    mình tò mò rằng ko hiểu những điều gì đã từng sảy ra với bạn mà bạn tách mình , "một mình một ý, một mình một đường như vậy"
    tách ra tuy khó, nhưng nhập vào sẽ lại là một vấn đề rất lớn
    "ai cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa"
    câu này hay mà đúng, nhưng với bạn hiện tại mình nghĩ thật khó có một ai đó có thể bù lấp khoảng chống trong bạn, hộ bạn đc
    nó sẽ trở thành
    " mang khoảng chống để lấp vào khoảng chống
    để rồi thành khoảng chống lớn hơn"
    như bao lần trước đây bạn từng làm . bạn có nghĩ như vậy ko My
    "NGƯỜI TA SỐNG ĐỂ ĐC ĐAU" ?!
    mình đọc câu này mà thấy sót lòng !
    chỉ những tâm hồn "chơi thân" với nỗi đau, thân đến mức nghiện nỗi đau, thậm chí nghiện cả nhưng bập bênh hoang mang , một tân hồn, dã rời bên gốc cây niềm tin gục quỵ mới như vậy thôi My biết ko !
    cuộc sống muôn màu thật đấy nhưng chọn cho mình một sắc màu như thế ko phải tàn nhẫn với mình quá ư, ko phải tàn nhẫn với những ng quan tâm đến mình quá ư.....
    My trả lời đc ko ?
    My sẽ nói là My biết, biết đấy, nhưng ko biết cách nào làm khác đc !
    cũng đúng thôi, khi ng ta chìm đắm trong bùn lầy buồn chán , cô đơn, chẳng có một tia sáng nào từ ngày mai mang lại thì ng ta còn biết nghĩ đến ai hay giá trị nào nữa
    " Ừm ... nhưng nhiều khi nghĩ mãi, nghĩ nát ra rồi, mà chẳng giải quyết được gì thì sao ... "
    cứ ngồi đấy mà nghĩ My ah, và My cũng đã cảm nhận đc cuối con đường sẽ là gì rồi phải ko !
    '' họa mi nhốt trong chiếc ***g
    chiếc ***g luôn mở cửa
    nhưng họa mi lại thích gà gật dù trong đó
    để chiêm nghiệm mình, quá khứ của mình
    rồi chiêm nghiệm những mảng đen của cuộc sống
    và .........một ngày nào đó.....''
    họa mi ah
    sao còn trong đó làm gì
    ngoài kia hoa cỏ , nắng gió luôn đợi my
    ko phải ng con gái nào cũng xấu, và con trai cũng vậy . có ng nọ ng kia. dù có là đánh đồng thì cũng nên "đánh đồng có phân loại"
    tình yêu là điều kì diệu nhất, nếu ai đó mất niềm tin vào nó thì cuộc đời họ thật đáng thương
    ng ta ko thể nào đọc một quyển sách hay dăm ba câu danh ngôn hay ngồi đó suy nghĩ và suy nghĩ là có thể thay đổi mình
    nhất là chỉ sau 1 ngày mà vọng tưởng mình thay đổi hay bỗng rưng trở nên thay đổi một cách diệu kì như những câu chuyện cổ tích đc
    nó chỉ có thể bằng những hành động , dù nhỏ, ít . thậm chí như chẳng có gì.
    nhưng ngoài cách đó ra thì liệu còn có cách nào khác nữa ko.... ?
    với một ng hiếu động, ghét nhàm chán, lặp lại như M thì nó thật khó đấy , bởi nó là 1 quá trình sẽ dài và thành quả sẽ đến chậm, rất chậm. nhưng đó là những thành quả bền vững.
    " đừng bao giờ tự trách mình, những kẻ vớ vân mới làm điều đó "
    "em ơi !!
    mùa xuân đến rồi đó... "
    " đêm nay lại đêm nữa rồi
    xin cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho ta một chiếc giường ấm áp
    để cô bé tôi đc ngon giấc lành
    đã là cô bé thì ko đc phép cảm thấy cô đơn, đc phép ưu tư muộn phiền bởi nếu ko những nếp nhăn sẽ đua nhau dạo phố trên khuân mặt bé mất " __ đây là một câu thần chú_bí quyết giữ gìn nhan sắc của một ng phụ nữ mà tôi may mắn đc biết.
    bạn có bao giờ đi thả diều chưa , cánh diều mỏng manh, chao đảo trước gió. nhưng tại sao nó ko bay đi hay lôn nhào xuống đất ?!
    bởi vì còn có 1 dợi dây níu giữ
    sợi dây đó là trách nhiệm , trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước bản thân minh, nếu ko có nó, ta cũng sẽ như cánh diều kia vậy
    áp lực , khó khăn của cuộc sống sẽ như những cơn gió, và nếu ko có nó thì ta mãi ko là ai, mãi ko là ng đc ! mà sẽ như con cọp trong ***g
    ai ôm em khi gió mùa về
    sao xuyến
    anh ở đâu...?
    đôi vai nào cho em dựa
    ôi
    những đêm đen rỉ máu
    u nhọt nảy mầm
    bàn tay này đã bao lần em cứa
    nhưng sao chẳng thấy đau
    và máu màu vàng nhạt
    em tìm quyên trong vòng tay kẻ khác
    để rôi
    "đêm nằm ôm mộng ngỡ là mơ"
    và em hiểu ra rằng
    chỉ có thể dựa vào em
    em có thể ko tin đàn ông
    nhưng em biết
    em tin vào tình yêu.....
    vì sao ư
    em ko biết
    bởi có ai
    chứng minh một chân lý đc ?!
    http://v.youku.com/v_show/id_cf00XMTc3ODI0Njg=.html

Chia sẻ trang này