1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ta rốt cục sống vì cái gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 09/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có vấn đề --> ko bình thường . Thôi cố mà chơi đùa với nỗi đau nhé .
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có vào đây rồi mới thấy được sự phong phú, phức tạp và sâu hun hút trong đời sống tâm hồn của mỗi người. Ra có nhiều người trẻ mà đầy trăn trở quá. So đi tính lại, cứ sốnghời hợt , nông cạn, như em đây lại nhàn! Có mấy ai được sống vì chính mình? . Kỳ vọng gia đình, kỳ vọng xã hội đè nặng ành ạch. Giá trị, chuẩn mực, quy tắc,thang đo địa vị ....đã được cô giáo nhồi vào đầu từ bé.
    Cho dù biết mình muốn sống vì cái đó thì có chắc sẽ sống được vì cái đó ko? Khi nào có thể kiểm soát được cái mạng lưới xã hội phức tạp quanh mình theo ý muốn chủ quan thì may ra...
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản!
  4. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chiaki nói rõ hơn được ko? cho mình bí kíp luôn với!
  5. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sống thế nào là hời hợt, đơn giản hả bạn ơi!
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em gái ngoan , anh cũng trăn trở lắm ^)^ .
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Sun-group: "Sống hời hợt là gì à?", bạn đặt câu hỏi khó với mình rồi, trước giờ m ngu chuyện định nghĩa A là gì, B là gì lắm, với lại mỗi người có cách hiểu khác nhau.nhưng theo nhận xét khách quan của người xung quanh thì mình sống ko sâu sắc bằng nhiều người khác. Trước 1 vấn đề, người này suy nghĩ tới 9,10 thì m chỉ nghĩ được đến 5,6 rồi gác chân lên trán khò khò thôi, nếu trăn trở đến cùng đến tận mà chưa đủ lực giải quyết thì thôi cứ hời hợt cho sướng người! hì hì. Tuy vậy, chỉ tội cho những người xung quanh cái người hời hợt ấy vì trách nhiệm cứ đổ qua vai họ hết, kể ra cũng tệ quá nhỉ?
    còn bàn về sống đơn giản, mình e để riêng cho nó hẳn 1 topic khác vì ngay cả chuyện định nghĩa "thê nào là đơn giản" cũng có hàng ngàn ý kiến khác nhau, đối với người này đơn giản nhưng người kia chưa chắc vậy, ở thời điểm này lối sống như vậy là đơn giản nhưng so với trước đó và sau này thì sao! rồi còn phải cân đo đong đếm đời sống vật chất, đời sống tinh thần, có thống nhất được tiêu chỉ "sống đơn giản" thì mới biết nó là gì. hì hì Tầm nhìn thấp quá nên mình chưa thể làm rõ được.
    @Trưanang: anh trai tốt, anh trăn trở về chuyện gì? ^-^

Chia sẻ trang này