1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người thật hay không

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con người thật hay không

    Chào.
    Có lúc nào bạn muốn mình không là chính mình không.Có luc nào bạn muốn mình không tồn tại không.Có lúc nào bạn muốn thế giới quanh bạn thay đổi không????????????
    Có.Tôi có lúc mong như vậy đó.
    Nhấc máy.Gọi điện cho em.Nghe tiếng em.Im lặng.Tôi không biết nói chi.Đã từ lâu lắm rồi kể từ ngày không có em.Mong sao bây giờ biến thành 1 người mới để nói với em tiếng thiêng liêng ngày đầu.
    Bạn có bao giờ muốn như thế không ?????//
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thay đổi con người cũng đổi thay ông bạn ạ
  3. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào nhỉ?chả hỉu gì cả!
    thấy nó giống một cảnh trong yêu = cả trái tim

    the smile can bring you near to me
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    híc !! em đồng ý với bác mabu !! chia tay rùi quay lại mệt thiệt !! thà trở thành 1 nguơi khác và nói câu nói đấy với em ây thì tốt hơn !! hic
    there's only you in my heart
  5. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi cũng muốn mình là một người hoàn toàn khác, không phải là mình bây giờ, không có những mối liên hệ nhức đầu mệt óc, phải chi...ừ phải chi....lúc nãy mình không đọc cái bài này nhỉ...hic..thôi, càng nói càng thấy vớ vẩn, câu bài quá
    pinocchio
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    tớ hoàn toàn đồng ý với mabu1982 hihihih tớ luôn luôn thấy vậy , luôn luôn muốn vậy hihihi
    khủng long
    To live is to struggle
  7. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có chung cảm xúc với mình.
    Muốn thay đổi cũng thật không dễ các bạn à.NHất là khi nhìn thấy giọt nuớc mắt của mẹ lúc tôi ốm và sự ngiêm khắc của cha khi tôi sai.
    TÔI CHỈ LÀ TÔI,EM CÓ LÀ EM
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Là một người mới á, ko dễ chút nào đâu, nhiều lúc cũng muốn vậy nhưng xét ra, hãy là chính mình thì hơn.
    Hãy là bản thân mình thật tốt đi đã, sai lầm thì sửa chữa, chứ tại sao lại phải trốn chạy như vậy nhỉ ??????????????

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  9. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ ,tại saomình lại ko ước mình thành một người khác để có thể quên đi tất cả những chuyện đã qua .Chẳng dễ dàng gì có thể quên ty đầu đời nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tấ cả.
    Mong la được như vậy bạn nhỉ.
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ờ cái này hay dây,nhưng mà mabu à
    cậu mà là ngươig thế này cơ à,hix
    thế cai hôm gi` gi` i nhờ cái hôm mà đi ăn cháo í
    hihi hahhaha
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này