1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người thật hay không

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ......................................Ôi dồi ôi !!!!Ba cái dòng này chú thửa ở đâu đó. Nghe đã biết là ko phải tình cảm thật rùi...cuộc đời của chú đang tươi đẹp hơi đâu phải cố lôi ba cái thứ âu sầu tự tạo này vào làm gì cho khổ. Thích thất tình lắm hả chú em????

    Nếu có những vòng tay như thế này chúng ta sẽ chiến thắng

  2. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Đề nghị em Hoa Cúc tôn trọng Mabu một chút nhé! Lấy gì mà em đảm bảo là bác ấy giả dối???
    Jimmi_Tieuly.

    Tiểu Ly! Queen of my heart!
  3. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn jimitieuly nhiều.Không có vấn đề chi đâu.Bà hoa cuc tây ơi chẳng nhẽ cuộc sống không có kỉ niệm ư??Bà thù oán tôi vụ cái nhẫn thì cứ xử nhé.Đừng nói thế oan lắm.
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    kể ra là một con người # cũng thú vị, nhưng mình đã là mình rồi,kô thể # được!cho nên hãy vui vẻ lên
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    to mabu1982: anh trai a`!! sao anh lại có cái suy nghĩ quái dị đến mức như thế chứ.. lúc nào anh gặp chuyện gì thì vẫn có em bên cạnh mà..
    cứ ước mong biế thành người khác thì không thể nào.. rồi sẽ đến một ngày nào đó anh trai lại hối tiếc muốn trở lại con người của mình bây giờ..
    Life í what u make it... to live is to fight mà.. hic hic cố lên anh trai ơi....
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Con người là gì? Làm ơn trả lời giúp tôi. Theo tôi thì con người chẳng qua là một thực thể phức tạp mà thôi. Bạn thắy không? Có loài vật nào khi trẻ thì mong mình lớn hơn, trưởng thành hơn còn khi già rồi thì lại mong mình trẻ lại và dùng mọi cách để đạt được điều đó không?
    Nói đơn giản hơn, chúng ta là những người thật, gặp nhau qua mạng. Bạn thấy thế nào, cũng hay đấy nhỉ? Theo tôi thì hãy trân trọng những gì bạn có, bạn sẽ là một con người đúng nghĩa.
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chuối vừa vừa chứ.Ông mabu có cần tui bóc mẽ ông ra không nào.Dạo này thấy box 82 thành box Tâm sự rồi thì phải.Kiểu này em kiếu các bác nhé.
    Đêm nằm nghe mưa rơi muốn sống cô đơn cùng rượu ngon và thuốc lá trên giường

Chia sẻ trang này