Con người, thật phức tạp! Như chúng ta cũng biết , con người có bên trong mình hai bản chất, con và người. Tôi muốn nói với các bạn là các bạn nên cẩn thận khi điều khiển con người mình, đừng để cái con đành thắng người, điều đó quan trọng lắm đấy, tôi xin kể cho các bạn nghe người bạn của tôi đã để caí con chiến thắng cái người như thế nào. Bạn tôi có yêu một người con gái, cô ấy từ chối bạn tôi sau nhiều lần bạn tôi thổ lộ, và bạn tôi đã sai lầm khi làm cái việc dại dột ấy: anh ta đã lừa cô ấy để chiếm đoạt người con gái mà mình yêu bằng cái cách mà chung ta không thể chấp nhận được, và sau lần ấy, người con gái đã không chịu nổi và quyết định tự tử, cô ấy ra đi để lại sự xót xa cho người thân và sự ân hận của bạn tôi , tôi cũng giận mình lần ấy đã không quan tâm đến mối quan hệ của họ, và đến lúc mọi chuyện xảy ra rồi thì tôi mới biết, thì đã muộn rồi. Đây không phải là một chuyện lạ, nhưng nó không bao giờ cũ, phải không, tôi muốn nói với các bạn điều này một lần nữa, hãy sống hết mình và sống đúng nghĩa, đừng mắc những sai lầm làm cho mình nuối tiếc cả đời. Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Được sửa chữa bởi - gungcay vào 07/03/2002 15:47
con người gồm cả phẩn con và phần người và hai phần đấy luôn song hành cùng tồn tại, không cái nào mất đi được cả. Vấn để đó là lí trí của bạn có giúp bạn vượt qua được những lúc mà phần con vượt lên phần ngươi không !!! Dù sao đi nữa thì con người cũng không phải là thánh nhân nên không tránh khỏi sai lầm, điều quan trọng là sau khi mắc sai lầm phải có nghị lực để chuộc lại nó, cho dù có phải làm cả cuộc đời! Theo tôi nghĩ thì đối với người bạn trong câu truyện đó chúng ta nên tạo cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình !! ( có khi chính là zimu273 đó ). Không có gì là muộn cả !!! Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu Trước mắt anh em bỗng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong Msh
Tôi nghĩ là không chấp nhận được cũng phải chấp nhận , cuộc sống là thế như tôi đây này , tôi đang phải chấp nhận một sự thật mà bản thân không muốn chút nào , đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao , vẫn phải sống phải cười , ta sinh ra để mà sống đúng không ?Nhưng sống ao cho có nghĩa thì khó thật khủng long
Con người phức tạp, nhưng phụ nữ còn phức tạp hơn On ne va pas se battre entre les frères ... surtout si quelque frères sont plus forts que l'autres
toi cung ko hieu sao con nguoi lai fuc tap den the,con ban than cua toi day nay ,no dang thuong tham 1 nguoi con trai ma oai oam thay nguoi do lai la nguoi da tung thuong tham nho trom chi gai no toi 6 nam lien moi kho chu?Toi nghiep no qua!
Thế nếu con người đơn giản đi thì sao? Sự phức tạp chính là bản chất của con người. To be or not to be. That 's a question!