1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON NGƯỜI THỨ HAI TRONG TÔI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubble_lovely, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI THỨ HAI TRONG TÔI

    VẤN ĐỀ NÀY THÌ HOÀN TOÀN KHÁC CÁI VẤN ĐỀ CON NGƯỜI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ .VÌ CÁI ĐÓ LÀ DO CHÍNH MÌNH MUỐN ĐEO CHO MÌNH MỘT CHIẾC MẶT NẠ ĐỂ NGUỴ TRANG ,ĐỂ CÓ THỂ TỰ TIN BƯỚC RA XÃ HỘI NẾU CON NGƯỜI BẠN RỤT RÈ NHÚT NHÁT .CÒN ĐÂY LẠI LÀ MỘT VẤN ĐỀ HOÀN TOÀN KHÁC .CÓ BAO GIỜ BẠN NGHĨ TRONG MÌNH MỘT CON NGƯỜI KHÁC .MỘT CON NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÔNG GIỐNG BẠN NHƯ HẰNG NGÀY .VÀ SỰ TỒN TẠI ĐÓ LÀM CHO BẠN SUY NGHĨ NHIỀU HƠN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH BỞI LẼ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU GÌ TRONG BẠN ĐỀU XUẤT HIỆN 2 KHUYNH HƯỚNG .ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ LÀM TÔI RỐI TUNG RỐI MÙ LÊN KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO

    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé Hân, đó chỉ là cái mà em tưởng tượng ra thôi. Hoặc đó là con người của quá khư và con người của hiện tại. Đừng băn khoăn cũng đừng suy nghĩ gì nhiều vì quá khứ đã qua đi, tất cả những gì bé cần làm là sống cho mình ở hiện tại và tương lai. Tất cả những gì chị muốn ói với bé, chị đã nói hết rồi. Sự viêc đều fụ thuộc vào những gì bé làm và bé quyết định. Chỉ mong bé ko còn băn khoăn gì nhiều và biết tự vui với bản thân mình vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Chị chỉ biết động viên bé thế thôi. Hãy sống thật với con người của mình lúc này và làm tất cả những gì mình cho là đúng. Đừng để trong 1 quyết định có 2 câu trả lời, sẽ ko còn là quyết đinh đc điều gì đúng đâu. Có gắng lên nhé, chị lúc nào cũng pray cho bé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi.mình cũng có cái cảm giác như vậy lúc ở tuổi dậy thì.lúc nào trong mình cũng có cảm giác mình rất nhỏ bé trước nhiều việc.Tên của cái cảm giác đó là Không tự tin.Bạn cứ yên tâm đi.đừng để ý tới mấy chuyện lặt vặt đó,lo học hành, chơi thể thao,tới một lúc nào đó cái cảm giác đó sẽ xách gói ra đi.
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Con người khác trong tôi là một câu hỏi mà mọi người luôn luôn tự hỏi mình mỗi khi làm một việc gì đó không đúng. Tôi thì chẳng biết con người mình là cái gì, và hình như luôn có rất nhiều con người khác trong mình
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...

Chia sẻ trang này