1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người trong cuộc sống

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi binhnx2000, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người trong cuộc sống

    Cuộc sống thật nhiều màu sắc: bi và hài lẫn lộn...Nếu con người ai cũng sống chân thành và thật thà với nhau, biết sống bằng sự yêu thương và nhận nhịn, nó sẽ trở lên đẹp đẽ biết bao...

    Nhưng có một thực tế đáng buồn: Có rất nhiều người sống bằng sự giả dối, sống bằng cách đi lừa gạt người khác, sống bằng cách lợi dụng lòng tin của người khác...Tôi không biết bản chất họ là như vậy, hay là hoàn cảnh khiến họ trở lên như vậy (có lẽ đây chỉ là một sự thoái thác)...Đặc biệt những người này lại còn có bề ngoài là những người giàu tình cảm, có học, trí thức, ngoan ngoãn...Tất cả chỉ là sự giả dối bẩn thỉu...Để đạt đến mục đích cuối cùng của họ. Sống bằng cách đi lừa gạt lòng tin của người khác....

    Điều này đặc biệt được thể hiện rõ khi sống trong những môi trường khắc nghiệt. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng một con người mà mọi người luôn coi là: thân thiện, dễ gần, vui tính, tốt bụng...lại trở thành một con người như vậy, sẵn sàng coi rẻ tất cả ngay cả danh dự của chính bản thân mình, gia đình mình...Khi những bạn bè của họ nhắc đến chuyện này họ chỉ buông ra 2 tiếng thoái thác nhàm chán "hoàn cảnh"...Tất cả những tính cách, theo cá nhân tôi nó phụ thuộc vào bản chất của từng con người...Một con người có phẩm chất tốt có thể bị tha hoá bởi hoàn cảnh không ? Và ngược lại nếu một con người bị tha hoá bởi hoàn cảnh...Thì có lẽ bản chất của họ đãlà như vậy, có hay chẳng chỉ là thời gian bộc lộ...

    Một kẻ giả dối cho dù có che đậy giỏi đến đâu đi nữa thì cũng có ngay bị phát hiện.

    Bạn nghĩ gì về dạng người này ?

    Hãy để cuộc sống nói cho họ biết: những kẻ như vậy sẽ có kết cục ra sao...

    Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy sống với nhau bằng sự chân thành.
    Nói thật luôn là cách nói dễ nhất
    Người nó không phải suy nghĩ, cũng không phải lo có một ngày người nghe sẽ phát hiện ra mình nói dối...
    Chỉ có sự thật mới là vĩnh cửu...Còn sự giả dối trước sau cũng sẽ bị phơi bày...
    Mặc dù đôi khi sự thật có hơi bất ngờ và phũ phàng...Nhưng chúng ta phải học 2 chữ "chấp nhận"....
    Bạn thích được biết sự thật phũ phàng ngay...Hay là sự giả dối êm tai...Để rồi cuối cùng bạn cũng phải nghe sự thật phũ phàng ?
    Vài dòng cảm xúc!
    P/S: Cảm ơn anh! người mà em đã gặp không quá 12h trong cuộc đời ở bờ biển Nice. Có lẽ do cuộc sống của anh và em có một số điểm tương đồng lên anh đã phân không biệt tuổi tác, địa vị tâm sự thật lòng và khuyên nhủ em...Anh hứa với anh rằng sẽ không đi theo vết xe đổ của anh...
    Không biết chúng ta có cơ hội gặp lại nhau không ? Nhưng dù sao đi nữa em cũng vẫn cảm ơn anh!
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Rút ra được 1 bài học là đừng quá tin tưởng vào một ai, trừ những người trong gia đình, còn khó có thể xác định danh giới giữa cái thành thật và cái giả dối một khi nó ko ảnh hưởng đến lợi ích của ai cả.
    Trên đời cũng chả thiếu loại người ấy đâu, ko may thì mình gặp fải thôi, có thể là mất đi một niềm tin ở một người nhưng muộn còn hơn là mãi mãi bị lừa dối. Nhìn người ta để mà biết sống cho fải. Bây h hiếm có người thẳng tính bộc trực lắm -> vì lợi ích cá nhân họ buộc fải cư xử khéo léo -> cái này có thể coi là hoàn cảnh đưa đẩy :D
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                 Hình như hiểu là đang nói với ai và nói về cái gì....
                 Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn....Đã sai lầm mà nhận ra sai lầm đó, sửa chưa nó thì mới đáng còn nếu không thì chỉ là bỏ đi .... Cuộc sống khắc nghiệt thì phải học cách chấp nhận và vượt qua. Người ta đã khó khăn mà mình khó khăn gấp 10 theo suy nghĩ của mình thì càng phải làm, càng phải sống sao cho tốt. Nếu không thì ai sẽ làm cho Không ai cả. Mình sẽ bị bỏ lại, sẽ là kẻ chậm tiến so với thời đại, sẽ mãi mãi chỉ gặp những hậu quả của chuyện chậm hơn kẻ khác, kém hiểu biết hơn kẻ khác mà thôi. Như vậy không phải cuộc đời chỉ toàn mang cho ta những điều xui xẻo mà chính bản thân ta đã mang cho ta những chuyện như thế.
                 Một con người là tốt hay xấu, không ai biết được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái gì, chuyện gì cũng phải qua một thời gian nhất định...tất cả sẽ được phơi bày. Có lớn có khôn. Càng lớn rồi, chọ nhiều, biết nhiều sẽ tích luỹ được kinh nghiệm nhìn người nhiều hơn. Không làm được thế, không đi theo cái quy trình tất yéu ấy ắt sẽ bị thải loại và tương lai sẽ còn nhiều hậu hoạ đến với bản thân mình.
                Nói thật _ dễ dàng nhất, nhanh gọn nhất nhưng cũng khó khăn nhất và phũ phàng nhất. Có lẽ chính vì thế mà mỗi con người lựa chọn cho mình một cung cách sống khác nhau....
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi không hoàn toàn quán triệt ý kiến của các đồng chí. Chả hạn ở đâu đó trong một ngày đẹp trời nào đó, tớ nhìn thấy một cô nàng chân dài đến nách đang tung tăng. Lúc tán tớ sẽ phải nói là em duyên thế này thế kia, thông minh thế này thế kia, chả nhẽ tớ nói toạc ra là: "hàng em đẹp nhỉ?" Thế có phải là hỏng không cơ chứ.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này,bạn ấy đang tâm trạng mà lại đi bố nhắng bồ nhằng
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tại vì quan điểm của tớ là sự thật và giả dối chỉ là hai mặt của một vấn đề. Tớ cho một ví dụ thế này nhé: thằng A nó đấm vỡ mõm thằng B. Rồi hôm sau người ta sẽ nói hai thằng đánh nhau. Một thời gian rất lâu, với cái mệnh đề hai thằng đánh nhau thì người ta có thể nói là thằng B đánh một thàng nào đó, tất nhiên là sự thật khi quên đi cái mệnh đề 1. Và rồi sẽ có ngày trở thành thằng B đánh A vỡ mõm.
    Hay là cùng một vấn đề như trên theo hai cách nói, sẽ lại có 2 ý nghĩa:
    1. thằng A với t B đập nhau, thằng B vỡ mõm
    2. Thằng B bị thằng A đập cho vỡ mõm
    hay là
    1. Tao thấy một con cá cảnh nhí nhảnh chân dài đến nách.
    2. Tao thấy một con cá cảnh nhí nhảnh hàng đẹp vật.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Raxun dạo này "hiếu động" fết
    Đọc câu ví dụ của ấy mới biết hóa ra ấy đi buôn nạng gỗ, em nào "chân dài tới nách" thì chỉ có đi nạng gỗ thôi, xong lại còn ra định nói toạc "hàng em đẹp nhỉ... anh muốn buôn"
    Trở lại với chủ đề, tớ chưa đọc kỹ để "fân tích sâu sa" nhưng nói chung cứ fải có lòng tin vào con người
    sống trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết ko?
    hehe giả vờ tham gia đóng góp ý kiến đểu quá
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sống và làm những gì mà mình thấy mỗi khi nhớ lại không cảm thấy hổ thẹn là tốt roài
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Chơi với bạn ư..............đã có ai phải đổ cả máu ra mới biết bạn mình là người thế nào chưa nhỉ ?
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]

Chia sẻ trang này