1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người xứ thanh cần phải đoàn kết hơn nữa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Daotenlua, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daotenlua

    Daotenlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con người xứ thanh cần phải đoàn kết hơn nữa

    Chào các thành viên xứ thanh. Tôi là một người con của xứ thanh đang làm việc tại hà nội . thành viên Xứ thanh hiện nay tại các tỉnh thành rất đông nhưng mỗi chúng ta chưa có một tiếng nói chung, chúng ta vẫn đang hoạt động một cách đơn lẻ và chưa thực sự gắn kết trong tất cả các lĩnh vực như học tập, công việc, giao lưu cũng như tất cả các hoạt động khác.
    trong bài viết này tôi mong tất cả thành viên xứ thanh cần phải sống đoan kết và có cái nhìn thân thiện khi gặp nhưng thành viên xứ thanh khác, mỗi con người xứ thanh chúng ta hay coi như là anh em suột thịt chúng ta vậy cần phải giúp đỡ những lúc khó khăn.tôi ko mong muốn tính cá nhân ích kỷ của con người xứ thanh mà mong muốn tinh thần đoàn kết vì tương lai của con em xứ thanh . bạn nào có ý kiến gì xin góp ý
    Rất cám ơn
  2. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép trích lời của cụ cố Hồng (Số đỏ-Vũ Trọng Phụng) : "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
    Vấn đề là làm thôi, kêu gọi cũng chỉ ...............rứa.
  3. bautroimo

    bautroimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  4. bautroimo

    bautroimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng ....Rất hay!
    Nhưng nếu có kế hoạch cụ thể cho một việc làm nào đó nữa thì lại càng hay! Mong sao "ơi chang trai, ơi cô gái..." sẽ giử đc tinh thần này đễ mai mốt làm lảnh đạo giúp ích đc nhiều nửa cho bà con.
    Nhưng tôi sợ rằng, mai mốt lên làm lảnh đạo rồi thì tinh thần này nó lại bị thui chột, chốn xuống tận bùn đen đất đỏ!
    Rỏ khỗ dân chưa!
    Đoàn kết đễ mằn cấy chi? dân mình chỉ giõi đoàn kết đánh nhau. Còn đoàn kết mần ăn thì ít lắm! Mấy cậu mấy mợ ét vê thì đúng là "nỗi tiếng" rồi! có câu Sấm rằng: "Trâu điên - Chó dại - Trai...TH - Lợn Sề - Dê cái - Gái Xứ...T" Bẫm các cụ thấy câu này có đúng ko ạ?
    Một chuỵn khác, nghe đồn rằng, ở Hà Bình, Hà Trung Thanh Hoá quê mềnh, có em gái tên Vũ Thị Dáng Hương, bố mẹ chết cã, một mình fãi nuôi hai em nhõ mà vẩn theo học giỏi ở Hồng Đức. Vụ này báo chí nói đày! Hõi có ai đoàn kết đến thăm nom, hổ trợ tinh thần, vật chất chi chưa?
    Các cậu các mợ Ét Vê con quan nhà ta tiêu tiền như rác nhưng có biết tiền đó từ đâu ko? có biết thiên hạ vẩn có những người nghèo không thễ tưỡng tượng nổi không? Đoàn kết, rủ nhau đi nhậu, Games overnight đi đá gà, lôđề... thì hải lắm!
    Ra đường người xe đẹp là thế, nhà to, biệt thự lộng lẩy thế, fố xá đẹp là thế nhưng chúng ta có biết ở nhiều, rất nhiều nơi ở vùng rừng núi, học sinh lớp 3 đã fãi ỡ bán trú trong nhửng cái chòi, nấu nướng, sinh hoạt hàng ngày đều fải tự làm lấy hết, tự lập như một gia đình thực sự! Ông hiệu trưỡng chĩ mơ có một trăm triệu là gần 400 học sinh được ỡ nhà cữa "đàng hoàng", vậy mà củng chỉ là Giấc Mơ Trapi mà thôi! Than ôi!
    Có nhà hai anh em chung nhau một đôi dép đến trường, có ai biết mô, chỉ bộ trưỡng Nhân nhận ra thì báo chí mới bít! Thiện tai!
    Tôi cam đoan rằng, mấy nhóm các cậu các mợ Ét Vê con quan chỉ cần tít kịm tiền đi chơi Tết năm Hai Lẻ Tám này thôi thì cũng đủ xây một khu ký túc xá "hoành tráng" cho ông hiệu trưỡng nọ rồi!
    Theo tôi, mổi Nhóm Đoàn Kết nên có một chút quỷ, rồi đóng góp, từ thiện cho những trường hợp cụ thể là hơn. Đao to búa lớn mằn chi! Mà cũng chỉ cần thực hiện trong fạm vi gia đình dòng tộc, bạn bè, hàng xóm, khu vực nho nhỏ của mình thôi!
    Thí dậu như: bữa ni ta tập trung đi uống bia Hà Nội, mỗi người bớt đi một Cốc thì đồng nghĩa với một số em ở vùng sâu vùng xa có thêm một đôi dép tổ ong đến trường! Ta lại có đc cái bụng thon thon, tăng tuổi thọ, đỡ fải thể dục tốn thời gian!
    Cụ thể tý nữa: trong nhóm bạn cùng lớp, bạn cùng khoá, bạn cùng làng, cùng khu fố, tập hợp lại, gây quỹ bằng cách Mỗi người bớt đi một cốc bia, một gói thuốc lá, một giờ chơi Games, thay vì vào quán xịn ta vào quán thường thường thôi, Mỗi Tháng Một Lần làm như vậy! Tiền Từ Thiện sẽ đáng kể lăm lắm! Chao ôi đc như thế chắc Thiên Đường ở Quanh Ta mất!
    Có lẻ Ta nên kêu gọi Đoàn Kết Vì Những Mục Tiêu Nho Nhỏ mà Cụ Thể thế ni thôi ạ, Fỏng Bà Con?
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chúng ta phải có tổ chức, tôn chỉ, mục đích hoạt động đoàng hoàng và tốt nhất là gắn kết với nhau vì cùng một mục đích, lợi ích chung . Chỉ vậy thì mới....

Chia sẻ trang này