1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người....?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi htkh, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htkh

    htkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mọi chuyện là do ba tôi hom đó có cãi nhau với ông hàng xóm và có xảy ra xô xát. Khi đó mọi chuyện không biết như thế nào thì thằng bạn tôi xuất hiện và có say rượu. Nó có vào can thì bị ông kia chửi. Nó tức quá liền đạp ông ý một phát làm ông ý ngã ngửa ra và đập đầu xuống đất. Bây giờ ông ý đang ở trong bện viện và vẵn chưa tỉnh. Thằng bạn tôi thì trốn mất còn bố mẹ nó thì cho rằng do ba tôi kích động nó và em gái nó thì cho là do ba tôi đánh ông ý.
    Vấn đề là gia đình người bị hại lúc đầu thì chỉ ra công an tố cáo thằng bạn tôi và ba tôi cũng có khai báo với công an là ba tôi cũng có đánh ông ý còn thằng bạn tôi có đánh ông ý nhưng không biết có trúng không để giúp nó nhẹ tội. Rồi sau mấy ngày không hiểu vì lý do gì mà gia đình người bị hại lại tố cáo cả ba tôi và thằng bạn tôi ...
    Giờ thì mọi việc cứ rối tung lên làm tôi chả hiểu phải làm gì cho đúng...Còn thằng bạn tôi, giờ không ai biét nó đang ở đâu.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    uh còn bố mẹ ssắp bỏ nhau thì sao?có khá hơn ko?
  3. htkh

    htkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Việc đó thì còn tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh. Nếu như bố mẹ bạn sống với nhau mà không có hạnh phúc trong một thời gian dài, hay xảy ra cãi vã và xô xát...THì tôi nghĩ, đó là một giải thoát cho cả hai người. Và con cái sẽ không còn phải nhìn thấy cảnh những người mà chúng yêu thương nhất trên đời này khóc vì đau khổ.
  4. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bà là như thế này sao ? khó thật ... nhưng đúng là ông già bà gây ra thì fải chịu trách nhiệm roài ... căn bản bi h là fải làm thế nào cho bên kia nó ko tố cáo nữa .. đem tiền sang đút vào mồm nhà nó đi may ra ... ko thì hết thuốc chữa lun
    Mà thực ra nó có tố cáo thì nhà bà cũng chỉ fải chịu fạt tầm vài triệu (tuỳ theo mức độ thương tích của thằng già kia ,ko nhầm thì cao nhất cũng chỉ 10-12 triệu hồi trước nghe bà cô tôi nói thế còn không thì 2-3 triệu thôi .. cái chính là ''''làm việc'''' với thằng CA)
    to GND : ba má bỏ nhau ... nói thế thôi chứ cũng ko dễ đâu,như nhà tôi đây này làm đến 3-4 cái đơn rồi mà có thấy bỏ nhau đêk đâu ,với lại theo luật thì hình như con cái >18 tuổi có quyền đồng ý hay ko trong cái việc này hay sao ấy ... đêk nhớ rõ,tôi cứ nói bừa thôi trúng thì tốt mà trượt thì tính sau
    vui vẻ đê ... cứ như tôi đêk wan tâm đến ông bà ý là hay nhất ,kệ miẹ bọn họ chém giết nhau ... chết thì chôn .. nghĩ nhiều mệt ngươi bỏ miẹ
  5. htkh

    htkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chuyện phải bồi thường tiền hay không không quan trọng. Tôi chỉ sợ mỗi chuyện ba tôi phải đi tù thôi. Nhưng nghe ông nói thì chỉ phải bồi thường thôi chứ gì. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tưởng gì, hoá ra cũng đơn giản.
    Còn viêc ông nói, không suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Nếu có thể thế thì nói làm gì. Bố mẹ mình chứ có phải người ngoài đâu.
  6. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    nói thật nghe thì thấy vớ vỉn nhưng mà bố mẹ làm khổ con cái thì tôi coi như người ngoài hết
    ông bà ý lo cho mình thì đúng rồi nhưng nếu chỉ biết lo cho mình mà ko giữ được cái gia đình thì lúc đó bà làm thế nào ? ko còn gia đình thì có thế nào cũng coi như ko
  7. htkh

    htkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ông chỉ nói đúng một phần thôi. Đôi khi người lớn họ không biết rõ về những việc họ làm có ảnh hưởng thế nào đến con cái. Tôi cũng không biết nữa. Ba mẹ tôi rất quan tâm đến tôi nhưng ba tôi thì luôn làm cho không khí gai đình trở nên căng thẳng vì ông hay đi uống rượu. Mẹ tôi nói mẹ tôi sống với ba tôi không hề có hạnh phúc. VÀ tôi cũng nhận thấy rõ điều đó. Tôi luôn cố gắng làm dịu đi những mâu thuẫn giữa ba mẹ tôi nhưng tôi cũng luôn ủng hộ mẹ tôi nếu mẹ tôi muốn li dị. Vì tôi cho đấy là việc tốt nhất mà ba mẹ tôi có thể làm...
  8. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    uhm bà nghĩ như thế cũng tốt,nói chung là mỗi đứa có suy nghĩ khác nhau,bà cảm thấy làm thế nào thoải mái nhất thì làm thôi
    mong bà sẽ vui vẻ nếu được hạnh phúc thì tốt
  9. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất nói về chuyện ông hàng xóm :
    Đây chỉ là xích míc (quái nhỉ ! 2 từ này viết thế đúng ko nhỉ) gây xô sát, và nếu có chết người thì cũng là tội ngộ sát, còn quy tội cho ai thì ko phải việc của chúng ta, và cũng không thể nhận thay đc, nếu em có lòng tin thì hãy tin tưởng vào pháp luật - công bằng và có tình người.
    Thứ 2 là chuyện bố mẹ em sống không hạnh phúc :
    anh nhắc em chú ý cái dạ dày nhé, cẩn thận đau dạ dày đấy. Tin anh đi.
    Bố mẹ dù có cãi nhau nhỏ mà để cho con cái thấy thì đứa con nào mà không buồn và lo lắng. Nói là ko nên nghĩ đến ! điều này là không thể vì lúc nào nó cũng hiện ra. Nhắm mắt lại thì trong tai lại vẳng vẳng những tiếng la ó, bát đĩa vỡ,..., bịt tai thì thấy lòng đau thắt lại.
    Sống với nhau không chỉ là ở cái nghĩa cái tình mà còn có cả tránh nhiệm với nhau, với con cái, với cha mẹ, và với xã hội.
    Việc đưa ra lời khuyên nên thế này, nên thế kia, ... để tìm một lối đi, một lối thoát ???? Không thể khuyên được điều gì !
    Có chăng là cho bạn một bờ vai để bạn khóc, một sự cảm thông, và cùng chia sẻ.
    Nói bạn đừng buồn thì chắc chắn bạn không làm được. Nhưng nói bạn hãy chia sẻ nó, hãy nói cho tôi, cho những người mà bạn muốn chia sẻ. Hãy khóc nếu cần. Nước mắt không phải là biểu hiện của sự yếu đuối !!!!!!!!! hãy nhớ điều đó !
    Nếu bạn buồn ! hãy gọi cho tôi theo số 19001207
    (đùa thôi ! cho bớt căng thẳng ý mà) ! đừng giận nhé !
  10. htkh

    htkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn lời động viêncủa mọi người. Thực sự thì mình cũng đã không còn quá quan tâm đến chuyện của ba mẹ nữa. Vì ba mẹ có cách nghĩ riêng, mình không muốn vì chuyện của ba mẹ mà ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Sống thì phải cho ra sống. Mình luôn thấy cuộc sống thật ý nghĩa và cố gắng làm sao cho mình luôn có thể cười trước mọi khó khăn.
    Cố lên Chaki.

Chia sẻ trang này