1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangman, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Con người ?

    Con người !
    Một khái niệm mà có rất nhiều định nghĩa . Phần " con " và phần " người ". Đã bao giờ một ai đó suy nghĩ khi nào mình là "con " và khi nào mình là " người" !
    Cảm thấy xã hội bây giờ phần "con " nhiều qua' . Phần " người" tồn tại chỉ trong một phần nhỏ của chính mỗi con người uh ?

    Sống đâu chỉ là thoả mãn những thú tính trong phần " con " của mình ...đâu cần phải chà đạp lên nhân cách của chính mình ... mà có còn gì gọi là "nhân cách"






    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!




    Được danangman sửa chữa / chuyển vào 27/11/2002 ngày 23:19
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hình như phần tiền thuộc về con chứ không phải ở phần người....Người ta thường nói :tiền là phương tiện sống,vậy mà khi nào ở đâu người ta cũng nó đến nó ...chán nhỉ?
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiền là ông chủ thì nó sẽ là ông chủ xấu, nếu nó là đầy tớ thì nó sẽ là đầy tớ tốt.
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tiền ư?? ai cũng thấy nó wan trọng.
    thử hỏi các bạn, ngày nay, nếu cá bạn không có tiền, các bạn có làm gì được không??? các bạn có đi dâu được không>??
    Tiền chỉ có giá trị với những ai biết quý nó, và sư dụng nó.
    Một người nghèo có 1000Đ nó thật là quý báu.
    Một công tử, có 1000$ vẫn không là gi.Vung vẩy khắp nơi
    tai sao?? tại sao lại có sự chênh lệch như vây?? tại sao xã hội lại như vậy??
    Khi đi ăn những gì cao sang, bạn có nghĩ đến những đứa trẻ khốn khổ không??? những đứa bé bán báo, bán vé số.....
    tiền???? chỉ là vật chất. Tình cảm mới là tinh thần.
    Vật chất và tinh thần, là 2 thứ con người không thể mất
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tiền không là lá em ơi
    Tiền là bạc giấy của đời làm ra
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mơi được gọi là chồng em
    (Hàn mạc tử)
    Gần 100 năm rồi, nhưng đoạn thơ vừa rồi nó vẩn mang ý nghĩa thời đại đó chứ
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai bảo tiền không quan trọng...tiền quan trọng lắm chứ...Có tiền mới có thời gian dư dả để mà mơ mộng....để mà nghĩ về cái phần "người" của mình...Lòng tham của con người là vô đáy...cái quan trọng là ta có khống chế được lòng tham ấy hay không?
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bản thân "tiền" không có tội ....chỉ những "con người " sử dụng đồng tiền đó như thế nào thôi.
    Cũng một đồng tiền như nhau nhưng hoặc có thể cứu giúp biết bao người ...hoặc cũng có thể làm băng hoại đạo đức của biết bao người.
    Tự nhiên lâu lâu cảm thấy buồn , tự nhiên lâu lâu phần "người" trong mình nó thức dậy ... tâm sự một chút với các anh các chị và các bạn.
    Thử cảm nhận trong một ngày thì phần " con" chiếm hết 90% thời gian rồi , phần "người" tồn tại ít quá . "Con người " sinh ra thì cần những nhu cầu cơ bản , thử coi nhá : "Tứ khoái " là ông bà nói xưa rồi, rồi không đơn giản là "tứ khoái" nữa , cảm thấy có nhiều cái khoái quá. Mà cái khoái nào cũng là phần "con" thôi ....chán thiệt.
    10 % còn lại dành cho phần người ...cũng ít quá . Có lẽ là nhiều hơn 10%. Làm việc có được coi là phần "người" không nhĩ ? Không , vẫn là phần "con" ...con chuột nó còn thức khuya để kiếm ăn mà..chưa phải phần người .
    Học tập uh ? Có lẽ là phần "người" nhưng không phải học cái nào cũng là phần người...
    Một con người của chính mình mà đã phức tạp như vậy ...chẳng trách xã hội .

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu gì cả !
    Tiền - gắn với phần "con" chăng ? Vậy nhờ phần "con" mà nhân loại phát minh ra tiền chăng ?
    Noi vui thêm : Theo tiếng Hán, tiền là gì nhỉ ?
    Giang
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    "Đông tiền đi trước là đồng tiền khôn " ==< tiền cũng là một dạng vật chất mà thôi , thay vì đem hàng đổi hàng như thời xưa, thì ta dùng tiền ==> do đó đồng tiền có thể mua được tất cả ==> " có tiền mua tiên cũng được " <== trừ nhân cách :D
    " Tiền bạc là phương tiện sống , nó không phải là mục đích sống " <== chỉ cần nhớ điều này là có thể sống tốt .
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  10. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền làm con người ta thay đổi
    http://www.phanchautrinh.vze.com

Chia sẻ trang này