1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON NHÀ? VÒf THĂS?? HIĂṢN T/YĂSU NHƯ THĂŚ NÀ?O (NHĂ,N NGÀ?Y VALENTINE..)?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Minhvodang, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trùi ạ, blackdevil891102 nói thế là chưa có người yêu đâu, và ý blackdevil891102 muốn vienanh cố gắng nhiệt tình hơn nữa đó
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả ?
    Mình chậm hiểu thật .
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Có số đào hoa thì cứ ì ra lại ăn tiền đấy vienanh ạ .
    Tinh càm luôn theo nhịp điệu cha cha, bên này tiến, bên ka lùi .
    Mà muốn đẹp thì phải đễ phái nữ tự " õng ẹo " trước, lúc các nàng lượn lờ theo nhịp điệu ấy mà... hihi
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .
    Đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề .
    Có lần anh trách vợ : Chỉ tại em lấy anh mà bây giờ nghe mấy bài thất tình ca chẳng còn hay như khi chưa lấy được nhau .
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Tưởng lên đây gặp mọi người để giải toả nỗi buồn ai dè còn buồn hơn, định đả kích dveil hả, ác thiệt
    Huuuuuuuuu, khi nào u về
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Anh MinhTrinh à , thế thì em phải vặn vẹo Cha Cha Cha thôi !
    Bắt đầu gài số lùi .
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh Trinh Minh !
    + chúc Anh một ngày vui !
    - Khổ !!!
    Ngày xưa chỉ có 1 ngày sinh nhật . tết tiếc là xong .
    Rồi 8/3 .
    Rôi mother '''''''' s day .
    Rồi kỷ niệm ngày cưới ... hic ...
    Rồi sinh ra Valentine ... ngày trước làm gì có !
    tết tiếc thì vẫn thế !
    Cái ức là : Ngày các bà mẹ hay tình yêu thì nhẹ ra là vài bông hoa, bữa ăn , nặng thì vòng, nhẫn .
    Còn đến father ''''''''s day, trời ạ, có khi mua cho cái ... búa, lần cái kìm ! Nói chung là làm đàn ông bao giờ cũng phải nhịn .
    Nói là nói thế thôi, lấy vợ VN dù sao cũng còn sướng gấp trăm lần lấy vợ đầm hoặc chả có ai để mà lấy, mà yêu. Nên thôi, các võ sư, võ sĩ cứ liệu mà chiều chuộng đi, chỉ đừng có yếu đuối quá như Kevin nhà ta .
    -------------------------------------------------------------------------------------
    + Anh lại mau quên rồi ! ngoài những ngày ra thì những ngày còn lại trong năm Anh cứ việc vui vẻ, đâu có gì mà phải u sầu
    + Tôi nghĩ thế có gì không phải xin Anh chỉ giúp
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    hôm đó em ở nhà thôi,em chán lắm,chả có ai thèm để í đến cả,cua gái thì chả biết cua,nói năng thì vô duyên,lớn rồi khó bỏ,không biêé bao giờ mới được gặp người thương

Chia sẻ trang này