1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con nhận ra, bố vẫn là một người bố tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThoThiNguyen, 30/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThoThiNguyen

    ThoThiNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha!

    Tôi đã tin như thế đấy, và mãi tin vì rằng trên thế gian này, dù có bị hàng ngàn người tổn thương hay đối xứ tệ bạc thì bố và mẹ vẫn luôn là người chở che và thương yêu lấy tôi.

    ... Và dù đã từng làm gì có lỗi với cha mẹ, thì không bao giờ bố mẹ bỏ rơi chúng ta. Không ai đau ta bằng cha mẹ.

    "Con đã tủi thân kinh khủng vì không có người hiểu mình và thấy dường như cả thế giới này đang quay lưng lại với con. Con dần ít cười, chểnh mảng chuyện học hành rồi muốn nghỉ học đi làm để được thoát khỏi nhà. Mẹ đã đồng ý và quyết định cho con đi làm với mong muốn khi con xa gia đình thì tình trạng của con sẽ đỡ hơn. Con cũng háo hức, vì được xa cái nơi mà con đang chán ghét, được tự do muốn làm gì thì làm. Thế là con đi, lần đầu tiên xa gia đình trong cái tư tưởng còn non nớt muốn chứng minh mình có thể tự lập mà không cần bất cứ ai."

    Cùng đọc và suy ngẫm: http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/con-nhan-ra-bo-van-la-mot-nguoi-bo-tuyet-voi.html

    [​IMG]
  2. andreanguyen92

    andreanguyen92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hĩ mình cảm động quá
  3. nguyenvanlam1992

    nguyenvanlam1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bố là người tuyệt vời nhất trên đời :((
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Don't cry !

Chia sẻ trang này