1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn nhỏ hay là không nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi deniseT, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    còn nhỏ hay là không nhỉ ^_^

    em luôn nghĩ rằng mình đã lớn rồi, dù gì thì từ năm ngoái em cũng đã lên hàng 2 vậy mà mẹ vẫn bảo rằng : mày lớn rồi mà cứ như con nít người ấy thì bảo người ấy lúc nào cũng lo lắng cho em, không thể không lo lắng cho em. hỏi thì chỉ trả lời đơn giản rằng anh không yên tâm khi để em 1 mình, <----- em còn con nít thế ư?? và cả anh nữa, người mà em tin tưởng hơn tất cả mọi người, cả anh cũng bảo rằng anh lo cho em. tại sao thế nhỉ??? em chưa hề tỏ ra rằng em yêu đuối, em luôn là người mạnh mẽ, em không hề khóc trước mặt người khác bao giờ, em luôn muốn che chở, quan tâm, lo lắng cho những người em quan tâm vậy mà ai cũng bảo rằng em còn ngây thơ lắm, em còn nhỏ lắm. đôi khi em tự hỏi tại sao mọi người lại như thế? hỏi mẹ thì mẹ bảo bởi vì con là con của mẹ, hỏi người ấy thì người ấy bảo vì em còn ngây thơ lắm, hỏi anh thì anh chỉ cười. chẳng lẽ em còn bé đến thế ư ?
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hihi, ko fải riêng bạn bị mọi ng nghĩ vậy đâu
    nói chung kể cả mình vượt quá đầu 2 rồi, lớn so với tuổi , nhưng mà trong gia đình thì lúc nào chẳng là trẻ con, bố mẹ nào chả bảo như vậy
    còn nếu bạn nói rằng ng ấy và anh ây''( nghĩa là cả 2 đều là bf của bạn đó à) thì chắc bạn dễ thương như trẻ con, khi yêu thì họ toàn nói vậy ý mà, hơn nữa chắc bạn trẻ con nhí nhảnh thật, đó là điểm đáng yêu của bạn thì sao, nên bạn lo gì , nói chung là thêm 1 tuổi ng ta mong trẻ mãi thì sao, đằng này bạn vẫn còn giữ đc nét trẻ con thì hay chứ sao mà bạn fải nghĩ ngợi nhỉ?
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hehe không phải cả 2 đều là bf đâu, nếu được dzị chéc té chít vì mừng 1 người là bf còn 1 người là anh trai é
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy có vẻ nhỏ thật đấy chứ!
  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ cũng thế chứ có thua ông bố bà mẹ nào của các ấy đâu ! . Đôi khi mẹ tớ hay bảo tớ là có 1 đứa con gái duy nhất mờ nhìn mặt vừa xí vừa già trước tuổi mà tính tình thì như con nít , không biết mày có làm dâu người ta nổi không ! . còn anh ấy thì mỗi khi tớ có 1 mối quan hệ bạn bè khác giới lại lo tớ bị dụ , anh ấy nói là anh ấy lo lắng chứ hổng phải ghen . Anh ấy vừa là bf , vừa là 1 người bạn , vừa là 1 người anh trai của tớ nữa !
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chời, hehe cuối cùng thì cũng tìm được 1 người giống mình. mẹ mình bảo: mày chỉ có thể ở nhà này thôi chứ còn mà làm dâu người ta thì chắc chỉ có chết
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Con bé em anh khi còn ở nhà cũng bị mẹ anh nói suốt , y như là các em đấy . Anh làm vỡ vài cái bát ko sao chứ nó mà làm vỡ thế nào cũng bị mẹ anh ca bài ca thất vọng suốt ngày , nào là sau này về làm dâu người ta chắc ko biết thế nào , người ta cười nhà mình cho mà coi . Anh đi huỳnh huỵch , cười nói ầm ầm thì không sao , chứ em anh mà làm thế thì mẹ anh ngâm :
    Chân đi nhè nhẹ như voi dậm
    Miệng nói thanh thanh tựa hổ gầm
    Cô nàng nấu ăn , nếu bỏ nhiều muối quá thì mẹ anh lại ngâm nga :
    Giếng đâu thì dắt anh ra
    Kẻo anh chết với vại cà nhà em .
    Cô nàng bị chê là tồ suốt . Từ cách đi đứng ăn nói đều được dạy dỗ chu đáo . Thành thử bây giờ lớn rồi , rất ngoan và đảm đang
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hờ, trước em còn bị một con bé 13 tuổi dạy bảo, cứ làm như là nó trải đời hơn em nhiều lắm đấy, em rõ là còn trẻ con rùi, nhưng dù sao năm nay cũng đã 21 rùi, ra bắc vào nam, vừa học vừa làm, chẳng lẽ mình ranh con hơn cả con ranh 13 tuổi suốt ngày ở nhà và làm thơ. May, em học báo chứ ko học văn, chả hơi đâu mà cãi nhau với con ranh. Ở nhà thì chả ai xem em là trẻ con cả, em hơi bướng, nên em thường tự làm theo ý mình, nhưng vẫn ổn cả, chưa hỏng cái gì nên chưa bị mắng
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu bạn nên mới lo lắng cho bạn.Giống như mình luôn luôn lo lắng cho người yêu.Khi biết cô ấy đi đâu đó ngoài đường một mình thì không thể nào yên được.Luôn nghĩ trong đầu không biết có bị ai trêu không?qua đường có cẩn thận không?nói chung là lo lắng nhiều cái.Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều!
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt bố mẹ chúng ta luôn luôn là trẻ con bạn ạ. Sau này làm mẹ rồi ấy sẽ hiểu

Chia sẻ trang này