Con nhớ mẹ !!!!!!!! Con sẽ luôn bên mẹ suốt đời luôn bên mẹ Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé Ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười Hạnh phúc ôi vô vàn có mẹ, mẹ biết không! Bao nhiêu năm rồi con không được nhìn thấy khuôn mặt bao dung và nhân hậu của mẹ , 15 năm rồi phải ko mẹ , 15 năm đâu phải là 1 thời gian ngắn, nhưng còn vẫn ko thể nào quên được hình dáng của mẹ , một dáng người gầy gầy , gương mặt xương xương , nước da hơi ngăm đen vì sương gió , suốt cuộc đời mẹ đã phải vất vả vì chúng con bao nhiêu năm trời vậy mà tại sao giờ đây khi chúng con đã trưởng thành , mẹ lại ko ở bên cạnh chúng con để baỏ ban chúng con , dạy chúng con những bài học cho bản thân để chúng con có thể bước vào cánh cửa của cuộc đời 1 cách vững vàng Ngày bé thơ có biết bao nhiêu điều Mẹ đã dành mang đến riêng tặng con Giờ lớn khôn con bước trên đường đời Lòng vững tin luôn có mẹ nhìn theo Nhiều người đã nói rằng tại con sinh ra cho nên mẹ mới bỏ con mà đi , con không biết chuyện đó có thật ko , nhưng con vẫn nghi rằng chính con là người đã tạo ta căn bệnh tim quái ác cho mẹ để rồi mẹ phải rời xa chúng con , nhiều đêm nghĩ đến mẹ con đã khóc rất nhiều , chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi nhưng cõn vẫn cảm nhận được tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con . Mẹ ko cho con đi mẫu giáo vì sợ con ko được chăm sóc cẩn thận , ở nhà con luôn được mẹ chiều chuộng và yêu quý hơn bất cứ ai , tại sao lúc đó con lại ngốc nghếch đến như vậy , không biết mẹ đang bệnh mà còn vòi vĩnh quấy nhiễu mẹ đủ trò , bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn , mẹ sẽ ko bao giờ nghe được những lời con nói lúc này nữa Ước gì lúc này mẹ có thể ở đây để nhìn thấy con trai của mẹ , nó ko còn ngốc nghếch như hồi trước nữa đâu mẹ àh , nó đã trở thành 1 thằng sinh viên đại học rồi đó , mẹ có vui ko mẹ , ngày xưa đã bao nhiêu lần con phạm lỗi mẹ ko bao giờ phạt con hay đánh con , mẹ chỉ ngồi đó rồi khóc một mình , mà con không biết rằng mẹ đang rất buồn và thương con , mẹ thương con vì phải sắp xa rời con vậy mà tại sao con vô tâm quá mẹ ơi Đêm đêm con đã khóc khi nhớ đến mẹ , mẹ bây giờ ở đâu vậy , mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con phải ko mẹ , mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của con trong bất cứ hoàn cảnh nào , bởi vì mẹ vẫn yêu con và thương con , mẹ vẫn chưa thể xa rời con đúng ko mẹ Bóng hình mẹ sẽ hòai trong kí ứ Trong lòng con yêu mẹ tha thiết Tiếng ru vỗ về những giấc mơ Để nay con được hát bên mẹ Bài hát là ánh sáng cuộc đời con Ngày mà mẹ rời xa chúng con chưa được 5 tuổi và còn quá ngốc nghếch , tại sao con lại có thể mở mồm ra để hỏi bố 1 câu cho đến tận bây giờ con vẫn cảm thấy xẩu hổ với bản thân mình :" Bố ơi hôm nay nhà mình đông vui thế nà tại sao bố và các chị lại khóc vậy " . Con nào đâu biết đó là cái ngày mà cả gia đình chúng ta sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến nó Mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm , bóng dáng mẹ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim con và cả gia đình mình , trong những giấc mơ con sẽ được gặp mẹ và mẹ sẽ lại hát ru cho con như ngày xưa , con yêu những bài hát ru của mẹ , cho đến tận bây giờ con vẫn nhớ và sẽ mãi mãi nhớ Con ước gì có thể hát bài này tặng mẹ , nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ làm được điều này , nhưng con tin rằng sẽ có 1 ngày con sẽ được hát bài này bên mẹ , chỉ muốn tặng cho 1 mình mẹ mà thôi , mẹ sẽ mãi mãi là ánh sáng cuộc đời con Con sẽ luôn bên mẹ suốt đời luôn bên mẹ Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé Ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười Hạnh phúc ôi vô vàn có mẹ, mẹ biết không! Con sẽ luôn bên mẹ cả cuộc đời này , và con cảm thấy cả cuộc đời con hạnh phúc vô vàn khi có mẹ , mẹ biết không Mẹ ơi con yêu mẹ , con yêu mẹ lắm mẹ biết không , mẹ hãy về với con mẹ nhé Được pippovn2002 sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 04/07/2004