1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con nhớ mẹ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ mẹ!

    Lâu rùi chưa về nhà, mình nhớ mẹ quá. Mình thèm được ngả đầu vào cánh tay gầy của mẹ mà ngủ ngon lành. Và cả ngày sáng chủ nhật nằm ngủ nướng, mẹ nấu cơm làm những món ngon nhất cho mình. Rồi mẹ sẽ gọi mình dậy, mình mắt nhắm mắt mở phụng phịu rồi nhanh nhảu sà suống mâm cơm ngon tuyệt mẹ đã dọn sẵn ra. Hix! Nước miếng mình bắt đầu chảy ra đây này. Năm nay thi muộn quá( tự nhiên lại có thêm 1 tháng nhuận đáng ghét cơ chứ). Ôi mẹ ơi, nếu mẹ biết mỗi tối khuya hàng đêm con gái mẹ lại hì hục lục xong lục nồi để khuấy đảo gói mỳ tôm. Không có thịt bò đâu mẹ nhé, nhưng mà vẫn ngon tuyệt. À mẹ này có khi con còn mua cả bánh giò bán khuya nữa đấy. Ngon ơi là ngon! Hì, mẹ mà đọc được những dòng chữ này lại xuýt xoa lên cho mà xem, nhưng mẹ yên tâm, con gái mẹ không sao đâu ạ. Rất chăm chỉ và biết tự chăm sóc cho bản thân mình. À, mà con làm bài thi rất tốt mẹ ạ, còn 3 môn nữa. Khi nào xong con sẽ điện thoại về nhà. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con yêu mẹ rất nhiều!
    Tiểu Nữ Oa của mẹ!
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng hạnh phúc nào bằng khi được ở bên mẹ yêu.Tớ cũng giống ấy,nhưng tớ xa mẹ gần 10 năm nay rồi,thấy cũng có lỗi với mẹ nhiều,sau này lấy chồng nữa coi như là mẹ mất con gái từ khi con mới có hơn 10tuổi.Chẳng được ở cùng mẹ bao nhiêu...nghẹn ngào...chẳng nói được nữa.
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là người yêu ta nhất,và tình yêu đó mãi mãi không đổi thay
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi! Vậy là còn sắp đc gặp mẹ rồi, con mong đợi ngày này lâu lắm. Con luôn sợ cái cảm giác phải đón năm mới 1 mình, mẹ luôn là người hiểu con nhất và mẹ cũng sắp về bên cạnh con chỉ còn 2 ngày nữa là con đc ôm mẹ bên mình. Con sẽ tự tay làm món cơm lắm muối vừng( đó là món mà mẹ thích nhất mà ) để khi mẹ xuống máy bay sẽ đc thưởng thức món ăn rất quen thuộc đó, nó khác hẳn những món ăn tây mà mẹ kêu khó ăn đó. Về nhà con sẽ nấu những món con mới học đc để mẹ thưởng thức. con đợi mẹ về......................
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ nhiều lắm, thương mẹ lắm. Lúc nào mẹ cũng tham công tiếc việc, con biết là mẹ làm vì chúng con, nhưng mẹ ơi giờ chúng con đã lớn khôn, đã trưởng thành rồi, bố mẹ hãy làm ít việc đi, nghỉ ngơi đi mẹ. Sao con khuyên mẹ mãi chẳng được thế, mẹ lúc nào cũng thức khuya dậy sớm thế, con suy nghĩ nhiều lắm.

    Liệu có xứng đáng không mẹ, con không mong mẹ kiếm thêm tiền cho chúng con, con chỉ mong bố mẹ mạnh khoẻ sống cùng chúng con thôi. Mẹ à, mẹ hiểu con nhất cơ mà, sao mẹ không nghe lời khuyên của con.
    Mẹ vất vả, và chị dâu con cũng vất vả, con cũng thương chị lắm, chị đang có bầu mà vẫn phải làm như thế. Mẹ hãy làm ít việc đi, để mẹ , bố, anh chị đỡ vất vả hơn, con sẽ cố gắng kiếm tiền trả nốt chỗ nợ đó mà, con sẽ làm được.
    Sao mẹ kô nghĩ cho con chứ, mẹ càng như vậy thì con càng buồn, con càng phải suy nghĩ. Mẹ làm như vậy cả nhà ta cùng vất vả, mẹ có xem cái được có nhiều hơn cái mất kô? Cả nhà ăn uống kô vào giờ giấc nào cả, kô được ăn cơm nóng canh ngọt. Nhà người ta ăn cơm xong nhà mình mới nấu, thế mà khi ăn cơm canh đã nguội ngắt, và ăn không đúng bữa như thế có thấy ngon đâu mẹ, mẹ thấy đấy cả nhà ta ai cũng gầy, có ai béo được đâu.
    Giờ con cũng đã đi làm rồi, con mong mẹ hãy hiểu con, bây giờ con đang phải suy nghĩ về công việc, thế mà mẹ lại bắt con phải suy nghĩ cả những chuyện như thế này nữa.
    Con thương bố con nhiều nhiều. Bố đã còng hơn ngày trước. Chắc mùa đông này bệnh đau lưng của bố càng khó chịu hơn. Thế mà bố cũng vẫn phải thức khuya dậy sớm, nhà thì quá nhiều việc mà bố lại còn phải trông cháu nữa chứ, chị dâu sắp sinh rồi, mẹ tính sao đây, ai sẽ trông cháu đây, một mình mẹ làm hết những việc đó sao.
    Mẹ, con thương mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi đi, con xin mẹ đấy !
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng.
    Năm nay mẹ fải ăn Tết 1 mình...
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất nhớ mẹ mình..... Mình muốn về nhà
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây con thanh thản, mẹ à !
    Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con lên người, sống vui tươi.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhớ mẹ quá ! 2 tuần nữa là đựợc về với mẹ yêu rồi , nhớ quá vòng tay ấm áp của mẹ ...............
    Mẹ lúc nào cũng lo con đau ốm , lúc nào cũng sợ con hok chăm sóc đươc cho mình , ngày con mới xuống đây ngày nào mẹ cũng gọi điện nhắc con ăn cơm , nhắc con ngủ sớm ............. Kiếp này làm con gái mẹ là 1 niềm hạnh phúc của con , con biết con là niềm vui , là niềm tự hào của mẹ yêu mẹ nhiều lắm mẹ của con
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Một bông hồng cho Anh...Một bông hồng cho em...Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ..."
    Khi con về...mái tóc đen huyền từ thời con gái của Mẹ chỉ còn lại dăm sợi lưa thưa...rụng hết rồi!
    Khi con cầm bàn tay Mẹ...một thời lướt trên những phím ngà...giờ nhăn nheo như tay Ngoại ngày trước.
    Mẹ không thể dặn dò con 1 lời trước lúc con đi...giọng hát của Mẹ giờ em gái được thừa hưởng giờ chỉ còn những âm thanh tắc nghẽn.
    Chiếc áo dài xanh Mẹ vẫn mặc trong mỗi lần nhận giải thưởng...giờ là chiếc áo bệnh nhân nhăn nhúm có in số lạnh lùng.
    Mẹ vẫn khóc từng đêm nhớ con...đôi mắt đen huyền mà con luôn tìm kiếm trên người con gái nào gặp nhưng không thấy...giờ đã xanh...nhưng đục rồi!
    Mẹ không thể bước đi dù chỉ vài mét sang phòng bên...dù chỉ để xem con trai nấu bữa cơm cho Ba...1 bữa cơm đúng nghĩa cho 1 người đàn ông...kể từ ngày Mẹ vào đó.
    Mẹ vẫn thường đứng trên bục giảng...tự hào...vui vẻ...và bây giờ...phủ phục trên giường cùng chiếc ghế nhỏ.
    Thư Mẹ viết cho con chứa đầy 1 cặp sách...luôn là mực tím trên giấy học trò...và con sẽ không bao giờ nhìn thấy bình hoa trên đầu giường mỗi sáng sớm ngày sinh nhật con nữa.
    Mẹ yêu...con sẽ cài một bông hồng đen trên ngực áo...và 1 bông hồng thuỷ tinh nơi Mẹ sẽ nghỉ ngơi.
    Mẹ nhỉ...Mẹ yêu con lắm đúng không?!

Chia sẻ trang này