1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con nuôi - có nên cho chúng biết nguồn gốc của mình không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Renaissance, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con nuôi - có nên cho chúng biết nguồn gốc của mình không?

    Chị Hai của tôi mới nhận nuôi một cháu bé sơ sinh bị Mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Chị tôi không định lập gia đình và đã có nhà riêng cho nên rất quyết tâm nhận nuôi và dạy dỗ cháu bé. Tôi thấy trước đó chị rất quan tâm, tìm hiểu cách nuôi dạy trẻ. Còn theo nhận xét của tôi và của bạn bè chị thì chị rất có thể nuôi dạy bé tốt vì tính tình chị dịu dàng, thương người, có học, hiểu biết... Hiện giờ chị có sự giúp đỡ của gia đình tôi và bạn bè chị trong việc chăm sóc cho bé tuy đa số không ai tán thành cả. Có một điều chị Hai tôi rất băn khoăn là không biết sau này có nên cho cháu bé biết cháu không phải là con ruột của chị hay thống nhất với mọi người là không cho cháu bé biết gì cả. Hiện nay cháu chỉ mới được gần 1 tháng tuổi thôi.

    Xin nhờ các bạn cho ý kiến để tôi tham khảo thêm.

    Được Renaissance sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 20/02/2004
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thật ra giấy thì không gói được lửa. Một ngày nào đó thì đứa trẻ cũng biết thôi. Theo tôi đợi đến lúc thích hợp thì nên nói.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi là con nuôi. Lúc chị còn nhỏ ba mẹ tôi không nói cho chị biết, nhưng cũng có nhiều người vô ý nói xa nói gần cũng như chị vẫn có nhiều nét khác biệt so với các em nên chị cũng đoán biết. Sau này, khi chị ngoài hai mươi tuổi, có một vài chuyện lộn xộn trong gia đình, nên ba mẹ tôi có nói cho chị và chúng tôi biết chị không phải là con ruột. Chị buồn và khủng hoảng một thời gian, chị cũng có đi tìm mẹ ruột của chị, nhưng sau đó chị trở về với chúng tôi. Vì chị hiểu hết những tình cảm của ba mẹ và các em đối với chị, tuy không máu mủ nhưng cũng chẳng khác gì ruột thịt và những khó khăn mà ba mẹ tôi đã trải qua để nuôi chị.
    Tôi nghĩ sau này cũng có khả năng nhận con nuôi, và khi nó trưởng thành, tôi sẽ cho nó biết cũng như giải thích cho nó hiểu, vì nhiều hoàn cảnh có những đứa trẻ sinh ra ngoài mong muốn của cha mẹ, nhưng vẫn có những người khác yêu thương và mong muốn nó nên người.
    Chị gái của bạn nếu đã có khả năng thì nhận nuôi một đứa trẻ là một chuyện rất hay. Nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý có thể đứa con đó không thông minh, khoẻ mạnh như chị mong muốn, và tính cách cũng có khi rất khác người mẹ nuôi.
    Tôi chúc chị bạn có một đứa con khoẻ mạnh và ngoan ngoãn đáng yêu
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của vimouze . Nếu chúng ta không nói cho đứa trẻ biết, thì một người khác sẽ làm điều đó như trường hợp của bạn E_T_C và khi đó thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nếu người đó kể câu chuyện đó với 1 dụng ý không tốt, chắc chắn sẽ không đơn giản như trường hợp của ban E_T_C. Điều quan trọng không phải là có nói hay không mà là đối xử như thế nào, để cho dù chị bạn không sinh ra cháu nhưng hãy làm cho cháu hiểu rằng con nuôi nghĩa là "lớn lên từ trong tim của mẹ chứ không phải là trong bụng".
    Tuy nhiên, nói gì thì nói tôi cũng phải khuyên chị bạn nên cân nhắc kỹ chuyện này, vì trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà chúng ta không thể lường trước được, và nếu có một người đàn ông cùng chia sẻ gánh nặng với chị bạn trong việc chăm sóc, dạy dỗ con thì vẫn tốt hơn cho cả chị và cháu.
    Dù sao thì tôi cũng rất cảm phục chị bạn. Chúc cho mọi điều tốt lành đến với chị và cháu bé
  5. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ rằng nên cho đứa bé biết nó là con nuôi ngay từ nhỏ sẽ tốt hơn. "Con nuôi nghĩa là lớn lên từ trong tim người mẹ chứ không phải trong bụng", tôi thích câu này ghê! Không chừng sau này tôi cũng sẽ nhận một đứa con nuôi mất !
    Đúng là vấn đề không phải ở chỗ có nên nói cho đứa bé biết hay không mà là nuôi dạy nó như thế nào. Hiện giờ chị tôi có rất nhiều người giúp đỡ chăm sóc cháu, kể cả những anh bạn còn độc thân đang theo đuổi chị nhưng về lâu dài thì không biết sẽ như thế nào. Tôi nghĩ chị rất quyết tâm trong chuyện không lập gia đình nên mới nhận nuôi cháu bé. Dù sao đi nữa tôi cũng mong rồi chị sẽ gặp được một người xứng đáng với chị để cùng nuôi dạy cháu.

Chia sẻ trang này