1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con nuôi có phải là cháu đích tôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi keuchimchip, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keuchimchip

    keuchimchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con nuôi có phải là cháu đích tôn?

    Các bác cho iem hỏi một phát ạ.

    Iem có một anh trai cả, vợ chồng anh ấy lấy nhau không con, có nhận một đứa cháu bên vợ làm con nuôi. Tức là mẹ ruột nó là em của chị dâu iem. Nó sống với anh chị từ sớm, nhưng vẫn gọi anh chị là bác, còn mẹ ruột nó thì nó vẫn gọi là mẹ.

    Bây giờ anh trai mình qua đời rồi. Sắp tới chắc là .... hai cụ nhà mình, tuổi cũng sắp cửu thập rồi. Bà chị dâu mình cách đây vài hôm có mon men lại xin ông cụ rằng... thằng con nuôi của chị là cháu đích tôn của cụ, vậy xin cụ nhớ đến cháu khi chia gia tài, hihi. Bố khỉ, cụ còn sống mà cứ trù cụ chết, nên cụ phang cho một trận, bảo là cháu nuôi thì chả phải đích tôn gì cả. Cụ bảo con iem mới là đích tôn.

    Iem thì không quan tâm vụ chia chác này làm chi, vì gia tài cụ có để lại cũng chỉ mảnh nhà bé tẹo chỉ vừa hai cụ ở. Iem chỉ muốn thắc mắc là theo luật thì con nuôi của anh chị cả có được xét là đích tôn không? Nếu được thì thằng cháu iem sẽ là đích tôn của hai nhà: nhà iem và nhà... bố ruột nó. Lẽ ra iem kiếm cái box pháp luật hỏi nhưng iem thích í kiến các anh chị trong box này hơn nên mạn phép dính nó vào đây.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ko phải..chẳng máu mủ gì nên ko được nhận là cháu đức tôn
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận làm con nuôi có làm giấy tờ ra pháp luật không vậy ông, nếu có thì nó sẽ đương nhiên được một phần nào đó, nếu không được chia trong di chúc thì cũng có thể kiện để được nhận thì phải. Nếu không thì tuỳ tâm các cụ thôi. Mà thực ra thì thừa kế là ở hàng bố mẹ chứ sao lại tính đến cháu ở đây nhỉ.
  4. keuchimchip

    keuchimchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn. Tôi cũng nghĩ rằng nó không phải là cháu đích tôn, vì nó vẫn còn mang họ bố ruột nó, và gọi hai anh chị là bác mà. Tuy nó thương hai ông bà, nhưng chưa phải ruột rà thì vẫn chưa tính.
    Còn chuyện chia của thì như em nói đấy, chả xơ múi gì đâu, hai cụ nhà em nghèo rách ra. Có lẽ chị dâu tủi thân vì không con nên cố vớt vát cú này, để đứa con nuôi của mình được thừa nhận. Khổ cho chị, nhắc chuyện chia gia tài làm ông bà cụ tưởng là trù ẻo nên la cho một trận.
  5. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bác mắng chị dâu bác là phải rồi. Cho cái gì thì tự các cụ đã có chủ ý quyết định, chị dâu bác không được quyền nói gì về việc đó. Có mỗi cái nhà nhỏ thì phải để đấy làm nơi thờ tự tổ tiên, mai sau anh chị em, con cái, cháu chắt có chỗ mà tụ tập về giỗ tết chứ. chia 5 xẻ 7 ra thì còn cái gì? Sau này lấy đâu chỗ để về xum họp?
    Cứ nghe đến cụm từ "đòi chia gia tài" là em lại sôi máu lên, bức xúc lắm. Thằng cháu đích tôn của ông bà ngoại em, khi bố nó bị bệnh qua đời thì nó dám đề nghị ông ngoại em chia gia tài (mẹ đẻ nó đã bỏ đi từ khi nó 2 tuổi, nó có 1 mẹ kế và 2 đứa em con mẹ kế còn rất nhỏ), bị ông em chửi cho một trận và nói nếu nó muốn thế thì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, cắt mọi quyền lợi thừa kế của nó, không chu cấp tiền hàng tháng cho nó nữa... Ông em hỏi nó thì nó nói do mẹ đẻ nó xui về hỏi ông như thế. Bó tay! Mà mẹ đẻ nó còn cho họ hàng ra hỏi cô mẹ kế là bây giờ nhà có 2 thằng con trai thì sau này chia thế nào? Thế đấy!
  6. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc tựa đề topic mà nhớ đến xem một vở kịch hay phim trên truyền hình, đại khái là "Đích tôn nhưng ko đích thực"
    Tức là về danh nghĩa là cháu đích tôn, nhưng thức chất chả có huyết thanh huyết thống gì.
    Có bác nào đã từng "thả vợ đi xin nòi" chưa ấy nhỉ ?

Chia sẻ trang này