1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN PHÚT NÀO BÌNH YÊN....?...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    CÒN PHÚT NÀO BÌNH YÊN....?...

    cuộc sống nhộn nhịp ngày nay làm cho con người chúng ta trở thành một cái máy... một cái máy biết ăn.. biết mặc.... biết dến giờ dó là làm việc..là học tập...va cả biết iu...hic...
    nó cuốn chúng ta và chúng ta cứ di..cứ di theo no'... dù muốn hay không...
    và vì lẽ dó... còn giay phút nào bình yên cho bạn cho tui ...cho chung ta... dó có thể là dựoc ngồi uống nước cùng bạn bè... ==> bình yên bên mình có bạn... hay là nằm nghe nhạc lắc lư cùng với nó.... rồi nghe cõi lòng thổn thức một uớc mơ xa vời ==> giây phút bình yên của con nít...

    con dối với các bác thì dó là gì nhỉ...???...

    Biển là em..ngọt đắng cũng là em...
    Biển nghìn thu ở lại ...
    nghìn thu dợi chờ.....
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    dieu nay` kho noi lam day,co the luc khi tui co thoi gian thi` se ngoi quay quan voi ban be`hat ho` va ke cho nahu nghe nhung chuyen vui buon.Con khi co 1 mi`nh thi se nghe nhac cho cuoc song bot buon hoac chan.

    TIEN HAI

  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Đứng nhìn sông đang trôi,từ trên những ngọn núi giữa cảnh hoàng hôn,gió thổi.Tuyệt đẹp và cũng thật bình yên.


    ....Tình yêu đến em không mong đợi gì,tình yêu đi em không hề hối tiếc....

  4. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhất là đi wa thế giới bên kia ... ... ha` ha` .... tất cả chỉ là vô nghĩa ... rỗng tuếch .....
    Tại sao tôi cô đơn thế .... tìm mãi mà vẫn chẳng có 1 ai wan tâm thật lòng ..... ha` ..toan` 1 lũ coi trọng hình thức hào nhoáng bên ngoài ...cô đơn wá
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì..đi ngủ.
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bi`nh yen nhat la duoc o ben nhung nguoi ban than nhat, cung danh dan, cung hat nhung bai hat nhung giai dieu ma yeu thich
    bi`nh yen nhat cung la luc duoc hoa vao cung voi moi nguoi, duoc vui choi , duoc vui ve, khong phai lo lang nhieu
    bi`nh yen nhat la luc duoc ngam minh xuong nuoc, nham mat lai, khong can de y den moi nguoi xung quanh
    bi`nh yen nhât la luc đuoc o ben nguoi co the che cho cho minh, co the dat minh di qua duoc nhung chong gai cua cuoc song
    bi`nh yen nhat cung la luc ma vuot qua duoc nhung kho khan, tan huong niem vui, hanh phuc cua chien thang, chien thang so phan, chien thang chinh minh
    .....................................
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ahhhh.... o? noi so'ng gio' nhat ..biet dau ta se tim duoc phu't binh ye^n... aha..
    duoc nhi`n thay nu.cuo`i tren guong mat cua ban be` ... thi do' cung la phut binh yen .... aha.. cung thu' vi. lam do'... hay thu? di... that tuyet....
  8. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************0ây khi sắp trút bỏ kiếp ngýời, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh nhý muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những ngýời sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hýõng, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẩm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thýõng ngýời. Nhýng ðêm nay, trýớc ranh giới cuối cùng của cõi Ngýời và Phật, ông chợt hiểu ra cội rẽ của tình thýõng ấy. Mỗi lần cứu giúp con ngýời, ông chỉ thầm tính toán nhý xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nýớc mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi ngýời đời, ông đã dần dần xa lạ với con ngýời.
    Ông trở mình, thở dài: không là ngýời, ta sẽ là ai ? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma ?
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẻ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đệ tử đang đứng bên giýờng nhìn ông âu lo. Cả ba hình nhý không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xýa". Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp ngýời". -- Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất -- "Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành ngýời. Thầy đã là ngýời lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".
    Bát Giới cýời khẽ: "Làm ngýời có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sýớng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc".
    Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài ngýời. Công quả vĩ đại lắm".
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẩn đặt lên tim, mắt vẩn nhắm, nýớc mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi nhý trãn trối: "Ta ýớc gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mýời mấy năm viễn du. Ngộ Không õi ! Một đời con mong được thành ngýời thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoan týởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta ? Không còn là ngýời, không phải là ngýời thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con ngýời".
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhýng chậm quá rồi".
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ cýời và chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dýới cầu.
    Nhýng Ðýờng Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn.'
    Share for all-All share for you.
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    va nhung luc duoc ngam troi mua...........

Chia sẻ trang này