1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON RẤT MỆT RỒI ,CÓ LẼ CON ĐÃ KIỆT SỨC.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng để hiểu công việc của ba mẹ,nhưng...,mình còn nhớ rất dõ cách đây hơn 3 năm,trước ngày thi đại học một ngày,hôm đó ba mình đi tiếp khách về rất muộn,lúc về ông vào phòng và nói chuyện với mình,ba nói muốn đợt thi này mình phải thành công,dưới ánh đèn ngủ,mình nhìn vào mắt ba và thấy...ông đã...,đó là lần đầu tiên mình thấy mình quá kém vì đã để cho ba lo lắng như vậy,và mình đã thành công,nhưng mình đâu biết sự thành công này đã được ba sắp đặt trước,mình thấy xấu hổ,vì ba không tin vào khả năng của mình?nếu như vậy rồi thì sao ba mẹ lại đặt hy vọng vào con làm gì nhiều,để rồi cuối cùng lại chính ba mẹ lại là người cố gắng chứ không phải con?con muốn thử sức,muốn đứng trên đôi chân của mình.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn Yamaha thân mến,
    Đúng là mỗi ngưòi có một hàn cảnh. Có những ngưòi đực sự quan tâm của ba mẹ thì họ lại khó chịu vì ba mẹ mình ko làm ra nhiều tiền dể họ co thể an chơi nhảy múa như bao bạn bè, có những nguời thì buồn vì ba mẹ họ ko co thời gian đẻ chăm sóc họ và họ lao vào những cuoc chơi, những thứ mà đã làm ko chỉba mẹ họ buồn mầcr những ngưòi bạn, ngwòi thân đều buồn thay cho họ. Nhưng vơt lên tất cả, khi con ngưòi ta biết suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình thì họ sẽ từ bỏ đưoc những thói xấu đo.. tuy ko phài la nhiều ngưòi làm đưọc đièu này. Tôi tin rằng ba me bạn tuy ko nói ra nhưng ba me rất tự hào vì bạn đó, những dêm bạn ko ngủ và ngồi học .. lại lo vì ba mej biết mình học bài se lo cho sưc khoẻ mình... đó là điều ba mẹ bạn sẽ sớm hiểu và nhận ra những đièu bạn dang nghĩ , dang lo lắng... hãy cố gắng hết sức thôi bạn a. vì nếu mình chùn bưoc thì coi như mình đã thua cuộc...
    Tôi tin là bạn sẽ làm đưọc những điều ba me ấp ủ, nhưng bạn dừng quá tự tạo áp lưc cho mình.. như thế sẽ ko tốt cho đàu óc cũng như sữc khỏe của bạn, Bạn hãy nghĩ rằng bạn vẫn là 1 ngưoìi cực kỳ may măn, hơn rất nhiều ngưòi khac ko co đưoc sự lo lăng của ba mẹ, dù cuôc sông bận rộn có làm họ ko có nhiều thời giân cho bạn. Bạn biết ko ? nhiều ngưòi bằng tuổi chúng ta thôi, gia đình tan vỡ, họ thạm chí ko có duợc sự hy vọng gì cũng như sự quan tâm của cả cha cũng như mẹ nhưng họ vần quyết tâm sống và học tập thật tốt, vì họ tin rằng kết quả họ dành đưoc sẽ làm ba mẹ họ tự hào vì đứa con của họ.. .. họ là những ngưòi rất đáng trân tọng .
    Mình viết bài này và rất thông cảm với những suy nghĩ cũng như những diều bạn đang lo lắng, mình mong bạn hiểu đuợc những dòng chữ mìviết và hãy tự tin hơn, cuộc sống cảu bạn dang tràn đầy ý nghĩa và bạn la tất cả những gì ba mẹ có đấy. Đừng bao giò quên điều đó nhé
    Thân ái.
    Lazy girl
  3. viking81

    viking81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vua Nhậu
    Hôm ấy học môn anh vản cô giáo cho ba lọai từ để phân biệt (giống nhu trong chuong trình những đứa trẻ tinh nghịch)Thứ nhất bia, thứ hai :Rượu, thư ba:nước lã
    học sinh: Một nam xung phong trả lời:thưa cô đó la nước lã
    .
    cô: Tại sao?
    Hoc sinh: thưa cô vì nước lã uống ko say ạ
    Cả lớp: Vua hậu
    cô:nghiêm nghị im lạng

Chia sẻ trang này