1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con sáo sổ ***g bay về Bạc Liêu ....

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi dau_duong_xo_cho, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Con sáo sổ ***g bay về Bạc Liêu ....

    Chào các cụ miền Tây!

    Hôm nay ĐĐXC tớ lọ mọ vào đây, trước là ghé thăm box mới, sau là xin các cụ một khoảnh đất cắm dùi để mỗi khi trong lòng cảm thấy sên sến lại có chỗ mà gửi gắm những nỗi nhớ về Bạc Liêu, nơi ấy có một người con gái ngày xưa đã cùng tớ nói lời thương nhớ. Biết đâu có cụ nào ở Tân Tạo, Vĩnh Lợi biết em hoặc chính em một ngày đẹp trời lang thang vào đây gặp nhau thì hay biết mấy.

    -------------------------------------------------

    Gửi chim sáo:

    Dòng đời trôi nhanh, thế thời thay đổi. Mới đó mà đã 4 năm rồi chim sáo bay về nơi xa ấy. Số ĐT vẫn còn lưu, địa chỉ nhà vẫn trong trí nhớ, nhưng mỗi lần muốn gọi điện hỏi thăm chỉ sợ nhận được chút thông tin lạnh lùng rằng người ấy đã theo chồng về nơi khác. Đã nhiều lần hỏi thăm bè bạn, nhưng cũng không ai biết giờ chim sáo nơi đâu.

    Anh thỉnh thoảng vẫn về ngang ngõ nhỏ ngày xưa em ở. Anh nhớ từng con phố ta qua. Đêm hoang lạnh cố níu tháng ngày trôi qua chầm chậm. Chờ một bàn tay về cầm lấy bàn tay?

    Giáng Sinh này anh chẳng có cơn say. Trời Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh. Căn gác nhỏ, nghe vọng lời buồn thánh. Nhớ làn môi em một thuở đam mê.


    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 27/12/2006
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một người có tên Vưu Thanh Xuân!
    [​IMG]
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một bài thơ viết cho người ấy :-))
    Một ngày
    Rồi một ngày ly cà phê tự nhiên đắng ngắt
    Khúc nhạc sầu chợt nghe chơi vơi
    Gió lặng
    Ánh chiều như những mảnh thủy tinh vỡ vụn
    Làn khói thuốc như mây, như say
    Em giờ đang ở đâu, về đâu đó?
    Rồi một ngày tôi lẻ loi và đời như căn gác trọ
    Gặm nhấm nỗi cô đơn nghe ngày lại qua ngày
    Giấc mơ sao không đưa ai trở về đây
    Trong tiềm thức chỉ còn lại những lo toan vặt vãnh
    Ngày trôi qua, và nỗi cô đơn
    cũng dường như đầy thêm khi đêm đến
    Và đường phố
    chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng đông đúc thế?
    Người trôi... đời trôi...
    Sáng mai này tôi biết tìm nơi đâu?
    Khi một ngày lại qua và một ngày ...
    những dấu yêu cứ dần xa vào quên lãng
    Dù vết son kia vẫn đang hiện hữu nơi này
    Trên vai áo tôi giá buốt, như hạt sương mùa đông
    trên bình hoa một bông hồng nở muộn
    nứt vỡ những gai cành gầy guộc
    trên ly cà phê lạnh như môi em chiều chủ nhật,
    khi ta nhìn nhau như người dưng...
    Ôi những ngày tháng cũ!
    Ôi những mùa dấu yêu!
    Sao trả lại tôi những gì cay đắng thế
    Sao không trả lại tôi nơi này những dòng lệ
    Đêm Noel khi em ngước nhìn Chúa trên trời?
    Hay đó chỉ là những ước mơ chơi vơi
    Như những thiên thần,
    như những làn khói mỏng
    Em cuối cùng đã bay đi...?

  4. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dân BạcLiêu hả ? Đang sống ở đâu đó ? Có tin tức gì mới hông ? Vào đây phụ anh em cái nào :
    [topic]873603[/topic]
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Không phải cụ ạ! Tớ dân lang bạt kỳ hồ, trước quen 1 em ở Bạc Liêu thôi!
  6. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi rất khác
    Em sẽ kể cho anh nghe về một nơi rất khác
    Khác từng con đường, góc phố ta đã đi qua
    Nơi những mùa mưa đan xen mùa nắng
    Mùa tình yêu, mùa giận dỗi bên nhau?
    Ở nơi ấy, thật xa anh ạ
    Không có anh, không có những ngày vui
    Nơi con chim sơn ca lạc vào khu rừng thành thị
    Ngơ ngác nhìn ánh đèn vàng, ngỡ trăng quê
    Nơi bước chân những đêm nhập nhoạng
    Tấp tểnh phố khuya em chẳng nhớ lối về.
    Em sẽ kể cho anh về một nơi rất lạ
    Nơi trong những giấc mơ, chỉ thấy bóng quê nhà
    Em cựa mình trong mệt nhoài kỷ niệm
    Tìm hoài hình bóng anh xa xưa.
    Ở một nơi bất chợt cơn mưa
    Chợt ướt nỗi nhớ, chợt khô dòng lệ
    Em vẫn giữ một nỗi buồn như thể
    Trong ngày chưa xa, ta chia tay.


    Được ErnKhongXinh sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/12/2006
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Xin các cụ xem xét. Topic này của tớ là để gửi tới một người quê ở Bạc Liêu, chứ không phải gửi tình cảm tới cả cái tỉnh Bạc Liêu đâu ợ. Đêm ghép vào topic Bạc Liêu của cụ gì ở trên thì? vĩ mô quá, tớ không kham nổi, hehe!!!
    Thế nhé, các cụ đừng nỡ gán ghép duyên tình, tội nghiệp lém!
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    em thích nhất hai câu này , cho em xin phép làm chữ kí , thanks
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH LẶNG
    Anh muốn mình trong tĩnh lặng đêm nay
    Mơ một giấc mơ về quá khứ
    Nơi những tháng ngày buồn vui
    Hờn ghen và giận dỗi
    Ngày ta có nhau, bên nhau
    Chênh vênh suốt một thời mộng ảo?
    Ngày ấy?
    ngày tình yêu quay cuồng như cơn bão
    Anh đã mơ hồ tìm thấy những vết rạn nơi trái tim em
    Cũng là một vết thương anh nơi ngực trái
    Thường nhói đau khi nhìn em vui
    Thường hối hận khi thấy em giận dỗi
    Và anh biết một nơi rất xa xôi
    Em vẫn ngóng về mỗi khi lòng thao thức
    Nơi tuổi trẻ
    Tình đầu
    Và lầm lỗi?
    Đưa em xa mãi cuộc đời anh
    Đường đời thật dài
    Tuổi trẻ qua nhanh
    Bây giờ chỉ có anh ở lại
    Trong những khoảnh lặng thời gian
    Mơ những giấc mơ về quá khứ
    Người yêu ơi,
    Như anh vẫn nghe tiếng em cười
    Như vẫn còn thấy cay giọt nước mắt
    Đêm Hà Nội mưa rơi
    Ga khuya,
    Tiếng còi tàu chia cắt?
    Anh lại nhớ về một bông hoa cúc trắng
    Nở góc vườn khi mùa thu đã ra đi
    Bông hoa cúc của một thời dại dột
    Như muốn nói điều gì?
    Dường như ta chỉ thấy tình yêu
    khi đã rời xa, xa mãi!!!
    Giờ đâu quán khuya
    đâu một thời thơ dại?
    Hà Nội ơi, bao mùa thu đã ra đi
    Hà Nội ơi, bao lần anh âm thầm trở lại
    Nhưng bông cúc trắng ngày xưa
    Ngậm ngùi rồi,
    rã cánh mỏng tàn phai ?

  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vũ Đức Sao Biển

    Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang

    Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng.
    Như dải tơ vàng xuôi về biển Đông.
    Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang.
    Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm.
    Xề u xế u liu phạm.
    Dây tơ đàm kìm buông thiết tha.
    Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xưa.
    Đường dù xa ong ****, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
    Đêm luống trông tin nhạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu.
    Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng.
    Lời ai ca, dưới ánh trăng này.
    Rừng đước mênh mông đêm
    Gành Hào chơt thương nhớ ai.
    Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi.
    Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người.
    Thuở ấy thanh xuân, trăng
    Gành Hào tròn như chiếc gương.
    Giờ tóc pha sương, qua Gành hào tiếc một vầng trăng

    Giờ đang là 2h17 sáng!
    Đêm lạnh!
    Không say!
    Nhưng nhớ!!!

Chia sẻ trang này