1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con sáo sổ ***g bay về Bạc Liêu ....

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi dau_duong_xo_cho, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cụ đầu trần lang thang ghê quá cơ. Ngõ nào cũng mó, xó nao cũng mò.
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, cô Mèo ơi. Chỗ này là chỗ riêng tư của ĐĐXC này, hổng phải vợ chồng hoặc người thân mà vào "riêng tư" cùng thì kỳ lắm à nghen. ĐĐXC mắc cỡ lắm!
    ĐĐXC đọc đi đọc lại hoài cái nội quy của forum mà hổng thấy cái chỗ nào quy định rằng cấm nhiều người pót bài nhớ thương cả. Tình cảm của mỗi người mỗi khác, ngay ở ngoài xã hội, cũng đâu có bắt tất cả những người yêu đương phải vào một chỗ đâu nè? Đâu có bắt phải đặt tên khác nhau đâu nè? Quy định của forum cũng hổng thấy có à nghen! Bài của tui post không vi phạm mà tự nhiên bị sửa chữa, biên tập lại kỳ lắm.
    Còn nếu cô Mèo thấy bài của ĐĐXC không phù hợp với cái ?olệ làng? ở đây thì mong cô làm ơn khóa giùm tui cái topic này lại nghen. Tui cám ơn nhìu lém!
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không cấm người khác post nỗi nhớ thương của mình, nhưng khuyến khích việc hạn chế mở topic riêng cùng một đề tài ạ Box Miền Tây đất (ảo) chật mà người thì tứ xứ, lại thêm vấn đề người Miền Tây không siêng năng search lên tầng 2 tầng 3 mà tìm bài nên để càng nhiều topic trùng càng làm rối.
    Xin lỗi bác DDXC,ban đầu Cara chỉ vì có nhiều người phản đối cái ý tưởng ai cũng lập 1 topic riêng bày tỏ việc nhớ thương của mình nên Cara tùy thuộc vào số đông mà làm. Nay bác phản đối thì Cara trả lại tên ban đầu cho bác, chuyển mấy bài nhận xét qua topic góp ý.
    Không lock làm gì, cho bác muốn làm gì thì làm.
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 13/02/2007
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lại tặng chim sáo Bạc Liêu!
    Ám ảnh 1
    Anh cắt ngang chuỗi bình yên của mình
    bằng sự nông nổi dại khờ
    Anh tự ám ảnh mình bằng những hồ nghi
    rút ra từ những lần thất bại đầu tiên
    Anh tự đâm và tim mình
    bằng lưỡi dao của những lời nói dối
    Anh tự buông thả mình
    trong bão cát của miền sa mạc đam mê?
    Để rồi nhận ra,
    bây giờ mình không thể
    quay về, dù trong một phút ăn năn!
    Ám ảnh 2
    Là những bài thơ anh viết về em
    trong suốt một thời bỏng cháy
    Một thời liêu xiêu, ngu ngơ trong đam mê
    Em đã đến, đã đi, và rồi có nhớ
    Dưới chân kia có một lối quay về?
    Là những khoảnh khắc
    một mình trong đêm sâu cô đơn
    Buồn lãng đãng nghe gió về thầm gọi
    Ta là ai giữa một trời sương khói
    Giấc tỉnh, giấc mê, trong hai cõi mơ hồ
    Em ở đâu, anh ở đâu?
    Sao cứ mãi tìm nhau?
    Sao cứ mãi khổ đau?
    Để rồi ước mộng chìm sâu?
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sáng này xem chương trình ca nhạc của Đài truyền hình Bạc Liêu phát trên kênh ĐN2 thấy hay quá. Toàn những bài của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển như Điệu buồn phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang? do các ca sĩ chắc là toàn người bản xứ, nhìn rất chân thật, mộc mạc nhưng giọng cực truyền cảm. Nghe đến đâu gai người đến đấy.
    Lại nhớ về chim sáo ngày xưa! Không biết giờ này đang trôi giạt phương trời nào nhỉ?
    Người ở đâu
    lúc cuối năm này
    (CAO THOẠI CHÂU)
    Tôi nhớ người vào lúc cuối năm
    Gây gây một chút lạnh âm thầm
    Những vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộn
    Sau giấc ngủ dài như rộng thêm hơn
    Tôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốt
    Như đi qua vết lủng trên đường
    Là lúc ấy biết bao dằn xóc
    Cả bên ngoài, dằn xóc cả bên trong
    Nhớ nhung ơi, cũng cần địa chỉ
    Bao lâu tôi vẫn bặt tin người
    Giữa sóng gió cánh buồm như bị rách
    Biển thế nào tôi vẫn ra khơi
    Và sáng nay gió nhiều hơn mọi bữa
    Cuối năm rồi tôi lại thấy cô đơn
    Thấy lác đác dăm căn nhà đóng cửa
    Giữa dòng cuồn cuộn của thời gian
    Người ở đâu, hoa đã về rồi
    Khắp phố sá bừng lên rực rỡ
    Những hương ấy và người ơi sắc ấy
    Làm lẻ một người, lẻ một người thôi!
    Thêm một Tết, lại thêm tờ lịch
    Đêm giao thừa điện thoại vẫn không reo
    Hồn tôi hóa vô tri vô giác
    Im lìm tan tác biết bao nhiêu
    Cuối năm rồi, ở tận nơi đâu
    Giọng nói ấy vẫn trong như nước lọc
    Tự hỏi cuối năm trời và đất
    Sao cứ đành biền biệt cách xa nhau?
    ----------------
    (Đầu Trần - anh của Đầu Đường)
  7. rau_dang

    rau_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có manh mối cho bác DTCD rồi đây, mời bác vào nhận PM nhé.
    Chúc bác zdui zdẻ heng!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác rau_dang nhiều. Quả thực tôi vui quá!
    @Chim sáo:
    Ta chỉ thực sự mất một cái gì đó nếu như ta không chịu đi tìm. Anh tin điều đó, và anh vẫn luôn đi tìm. Và anh đã thấy!
    Thật là thú vị khi nhấn một dãy số vào chiếc điện thoại và chờ đợi trong sung sướng pha lẫn chút hồi hộp một tiếng vọng từ phía bên kia. Cảm giác ấy cũng chính là cái cảm giác lần đầu hò hẹn với em, em ạ.
    Chỉ hơi buồn một chút vì em đã không nhận ra ngay anh, kể cả khi anh đã xưng tên. Nhưng chẳng sao, cuộc sống vốn có nhiều lo toan mà, không còn nhiều chỗ những kỷ niệm xưa phải không?
    Cuộc sống của chúng ta đã khác xưa nhiều lắm, nhưng tiếng cười của em vẫn thế, và điều ấy vẫn làm anh vui như thường lệ.
    Cám ơn em!
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trực đêm, buồn lại nhớ tới em.
    Nghe bài này day dứt quá. Như tâm trạng anh bây giờ!
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/08/05F63758/
    Tiếng Quốc Gọi Đêm
    Biểu diễn: Quốc Đại
    Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển
    Đêm trắng qua sông dài
    Chợt nghe tiếng quốc dưới trăng
    Chim hỡi chim kêu bầy
    Mà như chim hót nhớ ai
    Từ ước mơ tương phùng
    Gọi giữa đêm não nùng
    Cho con ******** chung
    Cho con ******** chung
    Hoa ơi, hoa đâu rồi
    Ngàn hương tóc xanh đâu rồi.
    Long lanh con sông dài
    Về đây nhớ một vầng trăng
    Người có hẹn gì không
    Mà sao sóng lên mênh mang một dòng.
    Tình chỉ một lần qua
    Mà sao tiếc thương cả đời ta.
    Đêm trắng qua sông Hậu
    Chợt nghe tiếng quốc nhớ nhau.
    Chim hót nơi giang đầu
    Mà sao tê buốt cuối sông
    Người ấy xa ta rồi
    Còn tiếc chi mà gọi.
    Ơi con ******** ơi
    Ơi con ******** ơi.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đang nằm mở KS Công Tử Bạc Liêu. Nghe bài này thấy hay quá, share cho bà con cùng nghe
    TRỞ LẠI BẠC LIÊU
    Sáng tác : Vũ Đức Sao Biển
    Về trông sóng lúa mênh mông
    hẹn những mùa vàng bội thu.
    Bạc Liêu miền đất phương Nam sáng ngời (ngọt ngào)
    tình yêu thủy chung.
    Chất ngất trong (tim) ta
    tấm lòng ai thiết tha (nhớ nhung) mong đợi.
    Tiếng ca mơ màng theo cung đàn Dạ cổ hoài lang.
    Từ là từ phu tuớng bảo kiếm sắc phong lên đàng.
    Vào ra (Ngày đêm) luống trông tin bạn.
    Năm canh mơ màng.
    Em luống trông tin chàng.
    Cho gan vàng quặn đau ý a.
    Ôi tiếng ca chứa đựng (thắm đuợm) nghĩa tình cưu mang
    (cả tình quê hương).
    Ôi tiếng ca gói trọn tấm lòng thủy chung (yêu thương).
    Buổi ấy ra đi tuởng ngàn năm lẻ én nhạn.
    Hôm nay quay về xin cùng nhau nói câu sum vầy.
    Lòng đây thiết tha mong đợi
    xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
    Hoài lang tiếng ca đang gọi
    ta quay về Bạc Liêu mến yêu.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/08/05F63AA4/
    http://amnhac.timnhanh.com/nhoclinh88/song/35A50A46

Chia sẻ trang này