1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Sếp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Con Sếp

    Có 1 sự so sánh được đặt ra: Cũng là con nhưng con sếp dường như được sự "chào đón" nồng nhiệt hơn, ai cũng tranh thủ chạy ra vồ vập (dù thật tâm cũng ko muốn lắm, làm cho lấy lệ, đúng hơn là lấy lòng). Còn con chị trưởng phòng dù có lượn hết cả cty cũng ko thấy ai hỏi han đến 1 câu. Sự săn đón, quan tâm nồng nhiệt thái quá đối với 1 đứa trẻ dường như trở nên lố bịch, rẻ tiền (sorry, nếu quá lời). Bỗng dưng họ yêu trẻ con đến lạ, hun hít, cưng nựng, khen lấy khen để mặc dù chưa gặp nó lần nào, đành rằng đó là chuyện đương nhiên vẫn thường gặp ở những người yêu trẻ nhưng nó ko phải lúc nào cũng xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào ở cty, ngoại trừ con sếp. Được làm con sếp sướng thật, chẳng khác nào một "ngôi sao Holywood", được săn đón nồng nhiệt, được nghe những lời có cánh và được dành cho sự ưu ái đặc biệt...rồi sau đấy, khi quay lưng đi thì chẳng còn ai nhớ nó là con của thằng cha nào nếu ko có Sếp đi bên cạnh (ặc ặc..)
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Con Sếp chắc gì đã suớng . Sống trong cái cảnh giả tạo ấy thì sung suớng gì ? Bố tớ là nông dân , mẹ tớ là dân chợ búa ... Tớ tự hào với cái profiles này hơn !
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là kém miếng khó chịu.
  4. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    gặp nhiê?u rô?i quen con sếp cufng nhiê?u
    thi?nh thoa?ng cufng phơ?i nịnh con sếp, giúp đơf con sếp đê? tiện đươ?ng la?m ăn chứ bác
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ấy nói ai cơ ?
  6. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ah tôi nói chung về sự đố kị.
  7. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố làm sếp đi để cho sau này con bạn sung sướng vì mọi người chào đón nồng nhiệt. Đùa vậy! "Sự chào đón" của nhân viên cũng chỉ là lời nói đầu môi, có gì đâu mà so sánh?? Chuyện thường ngày ở huyện mí lại cái đó phù du lắm bạn ạ. Người ta phù thịnh ai phù suy....
  8. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    -Tớ cũng là con sếp, hehe, nhưng chúa ghét sự nịnh nọt của bất cứ ai! Tớ coi thường họ lắm lắm....
    -Đi làm, tớ cũng có sếp, có con sếp! Mặc dù ghét nịnh nọt, nhưng có lần có việc phải đến nhà sếp (không phải để biếu xén), con sếp "câng câng" y như tớ, ghét thế!
    Nhưng túm lại, tớ ghét nịnh nọt bất cứ ai, kể cả sếp! , và cũng ghét những ai nịnh nọt.
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hui za ! Tớ mà là con Sếp thì tớ chỉ khoái tiền '' Sếp nhà tớ '' mang về , ngoài ra ko thik nịnh nọt & những cái khác !
  10. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống một câu mà mình đọc ở đâu đó bên box Thị trường nhỉ. Đi chơi về muộn chó nhà mình sủa thì cả đàn chó cũng sủa theo hờ hờ

Chia sẻ trang này