1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn single sướng hay khổ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dutakhongconyeu, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dutakhongconyeu

    dutakhongconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    còn single sướng hay khổ?

    chào các cún ......
    hôm nay CN buồn quá, tự nhiên cảm thấy sao mà những ai còn single khổ đến thế không biết???
    muốn đi xem phim, ca nhạc, toàn là những CT mình thích mà chẳng thể nào đi được, có 1 tên bạn thân thế mà nó đã có a- half mất rồi, còn 1 mình bùôn chít đi được...
    mà giả sử 2 tên b-b đi với nhau --> thiên hạ dị nghị, đàm tiếu -> không thể vượt qua rào cản dư lụân được,
    có ai cho tui biết ý kiến được không?
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sướng hay khổ mình ko biết nhưng chắc chắn là sẽ rất buồn. Mình vẫn chưa biết yêu là thế nào nên thường mong tìm được một người để yêu, nhưng đôi khi lại nghĩ : nếu mình có boyfriend rồi thì sẽ ko còn được tự do bay nhảy nữa , khùng thật!
    Đúng là 2 tên b-b cùng đi xem phim, ca nhạc... thì sẽ dễ bị thiên hạ đàm tiếu. Nếu ngại thì rủ thêm vài người bạn nữa cùng đi, khoảng 3,4 người hoặc nhiều hơn, mọi người sẽ nghĩ khác ngay mà.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 13/03/2005
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ do Rồng còn nhỏ nên chưa hiểu chăng chứ Rồng thấy single sướng vô cùng.Có thể tự do tung tăng đi chơi,ko cần phải sợ người ta có hiểu lầm hay ko ... rồi đến lễ,Tết ko cần phải nhức đầu xi nghĩ quà tặng .Yêu chi sớm để rồi khổ đau yêu có nhiều cái phiền phức lắm
    Mà t7,CN đâu cần nhất thiết phải đi chơi dzới người iu,đi chơi dzới hụi bạn cũng dzui chán
    Nhưng nếu anh đã chán cảnh đi về 1 mình thì cũng nên kiếm mình thứ 2 Nhưng theo người ta nói thì khoảng cách hạnh phúc & tốt nhất là 2 người nên cách nhau 4 tuổi Kí nì chỉ là người ta nói,Rồng nghe được nên nói lại thui,hong phải Rồng nói nghe
    Chúc anh mau có người yêu - Sớm răng long đầu trọc - Trăm năm hạnh phúc
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 14/03/2005
  4. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái vô cùng kiếp độc thân
    Chẳng cần lo nghĩ, chẳng phân vân
    Hoàng hôn đi tắt đâu xa nhỉ
    Chiều lại về ngang thấy thật gần
    Nhậu nhẹt tơi bời sao khoẻ quá
    Chơi bời khét lẹt sướng toàn thân
    Tôn thờ cái kiếp không cần vợ
    Xứng đáng làm trai chốn bụi trần./.
  5. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hihi..,chào, single hay ko thì có sao đâu...như tui còn thấy ko có gì...mấy người đàn ông con trai mà la lối om sòm trên này rồi...nhưng mà cũng phải, ở đây vắng vẻ, than thở cũng ít nguời biết...lạc đề...!!! thỉnh thoảng cũng chả thấy vui vẻ gì thiệt, nhưng mà nếu có việc để làm (công việc hay học hành gì đấy) thì chắc ko đến nỗi buồn thê thảm như vậy đâu...kiếm gf cũng ko dễ đâu, đừng hễ buồn là la lên như vậy, con gái...như tui nè...nó cười chít...nó!!! haha...nói chơi thôi, nghiêm túc mà nói thì chuyện tình củm ko thể nói muốn là muốn đâu...giống mấy anh cún chị cún cựu trào ở đây nè...ai cũng 1 thời ko tình yêu (nên lúc đó trên này cũng ồn ào xôm tụ) mà bây giờ thì ai cũng bận rộn vì yêu (vắng hoe là do lý do í ah)...chắc vậy, tui cũng đoán mò (nhỡ ra lại đúng thì sao hihi)...vậy hen, buồn rủ bạn bè đi chơi, B+B thì sao, nếu 2 người đừng ăn mặc bóng như đá granite là ok thôi...bóng mờ thôi...nhớ nha!!!
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Độc thân...vui tính...hì suốt cả ngày lang thang chẳng phải lo cho ai...mà cũng chẳng ai lo..vậy còn sướng hay khổ...miễn bình luận
  7. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Jade nghĩ ko co người yêu nói chung cũng buồn thiệt nhưng muh cũng chả sao , khỏi phải nhức đầu khi những ngày lễ tết hoặc là nhửng chiêu gọi là "Hâm nóng tình yêu". Mệt lém......:D
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Jade nghĩ ko co người yêu nói chung cũng buồn thiệt nhưng muh cũng chả sao , khỏi phải nhức đầu khi những ngày lễ tết hoặc là nhửng chiêu gọi là "Hâm nóng tình yêu". Mệt lém......:D
    [/quote]
    ặc ặc... sao đúng quá vậy bạn...
  9. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    single cũng tốt mà hết single cũng tốt thôi.
    Single thì sẽ cảm thấy buồn khi nhìn người khác có cặp có đôi,buồn vào mỗi buổi tối thứ 7,cảm thấy cô đơn...
    nhưng hết single rồi sẽ có cảm giác nặng nề mỗi khi có chuyện buồn,không còn được tự do,thoải mái nữa.Đi đâu cũng phải dè chừng.
    tóm lại gì cũng có nỗi khổ riêng.

Chia sẻ trang này