1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn tay Hèn Dở thì không thể vô địch được

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GodMaradona, 02/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn tay Hèn Dở thì không thể vô địch được

    Xem danh sách mà Maradona công bố để đi Nam Phi giật cúp thì xem chừng chuyến này lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà ra về sớm thì ngay từ vòng 2, muộn hơn thì tứ kết. Thật buồn tủi khi vẫn còn tay Heinze ở cách trái. Tay này tốc độ thì yếu, nhãn quan chiến thuật thì non. Chắc Di Maria mệt lắm vì phải chặn hộ anh này từ phía trên hoặc Walter Samuel phải bỏ vị trí trung vệ để ra trám vào chỗ hổng mà tay Heinze này để lại.

    Thôi, đi mua khăn tắm để lau nước mắt vào ngày chia tay WC đây!
  2. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tay thứ 2 - mắt xích yếu thứ hai trong hệ thống của bác bự là tay Demichelis - đương kim trung vệ của Bayern. Không biết có họ hàng gì với Demi Moore hay không nhưng tay này trông giống một nghệ sỹ ...điện ảnh hơn nếu vào vai cao bồi miền Tây.
    Tầm nhìn và khả năng đánh chặn của tay này yếu, chưa đến mức quá yếu nhưng khả năng bao quát và bọc lót, hỗ trợ cho các đồng nghiệp nơi hàng thủ không cao, bản thân có tốc độ cũng chậm.
    Không hiểu sao Gabriel Milito - tay trung vệ của Barca không được triệu tập? Chắc là so với vị trí của Hòn Đá Tảng thì không ăn thua gì.
    4 năm trước đã từng khóc hận vì đám đàn em của bác Bự bị loại từ tứ kết. Liệu lần này, có phải khóc nữa không?
  3. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tay thứ 3 là Veron - hiện nay tuổi cao sức yếu, khả năng phát động tấn công kém đi nhiều so với thời cực thịnh. Khả năng cầm bóng để giảm nhịp độ trận đấu khi quân ta đang có lợi thế dẫn bàn cũng yếu nốt. Thấy em anh chúng ta đang rất tự hào về Pastore - đọc lướt cứ tưởng ông tiến sỹ vi trùng học Pasteur - - cũng vui nhưng cần phải có kiểm nghiệm. Tối thiểu cũng phải có số có má đó đây thì sự tin tưởng còn có cơ sở mà vững chắc.
    Veron có một điểm nữa khiến kẻ viết bài này nhiều lần...hận vì hắn ít chịu chạy theo lấy bóng lại khi mất bóng. Điều này rất nguy hiểm khi mất bóng giữa sân, nơi mà các tuyến đều đang dâng lên tham gia tấn công, chạy về không kịp nếu đối phương có vài thằng vận động viên điền kinh đi đá bóng.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Hi, sao bác lại bi quan trong khi anh em đang hừng hực khí thế? Heinze và Demichelis đúng là ko tài giỏi nhưng hiện tại ở Arg thì cũng tạm chấp nhận rùi bác ơi. Milito trước đây rất tốt nhưng sau chấn thương thì củng tàn tàn. Demichelis đá cũng tốt đấy chứ, lại có thể khắc chế bóng bỗng, Henize từng là hậu vệ hàng đầu, và rất khó qua mặt (bị cái hay phạm lỗi) bác lo mấy anh này ko biết tấn công hay di chuyển, đây chính là ý đồ của Maradona mà, thực tế 4 anh này chỉ cần giăng ngang và đừng để đối phương qua mặt là được. Việc tấn công có người khác lo.
    Veron thì lười rùi.Nhưng cũng có Jonas & mascherano cày cuốc. Chưa kể anh này chỉ đá chiến thuật chứ ko đá full trận đâu. Và phải thừa nhận những pha đá phạt của anh này hiện giờ vẫn là đỉnh nhất tuyển.
    Palermo có lẽ chỉ đc đá trận cuối vòng bảng, khi Arg đã chắc chắn ngôi đầu sau 2 trận thắng. mấy trận khác ko dc ra sân đâu
  5. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cũng đang máu, không kém anh em nhà mình đâu nhưng tớ nghĩ phải tỉnh táo nhìn nhận một tý.
    Năm nay không giật cúp Vàng thì Tình Yêu càng Dữ Dội hơn mà Nỗi Hận cũng thêm sâu.
    Jonas đang đá cho Newscatle của Anh quốc ở giải hạng hai, mới lên hạng Nhất, có khoẻ mà không khôn. Vị trí tiền vệ cánh phải có Maxi - anh này cũng xuống nhiều rồi.
    Nhìn vào tình hình thế, lo lắm chứ không phải bi quan!
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    hì, Arg quá nhiều nghệ sĩ mỏng manh rùi, cần 1 ng có thể hình và thể lực trâu bò như Jonas lắm bác ạh. Ko thể tất cả cùng nghệ sĩ đc. Tóm lại lo thì cứ lo, mà sướng thì cứ sướng bác ạh. Quesera sera
  7. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã nói từ trước khi vào giải là hậu vệ của ta rất "phò". Hôm qua nhìn thằng Demichelis, thằng Heize mà thấy khốn nạn. Thằng Burdiso thì 2006 được gọi đi tưởng giỏi giang gì, hoá ra cũng phò nốt. Mascherano phòng ngự chó gì mà toàn lao vào chân bọn Đức, đá bằng cái đầu chứ không phải là công nhân. Maxi thì lỡm vãi, hàng thải về Liverpool. Thằng Tevez thì cục súc, hùng hục như đá ở Anh.
    **, nói chung hôm qua nhìn thấy đội hình đá quá phò.
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác ko kể thằng Otamendi ra à thằng đó mới khốn nạn nhất đội ấy chứ
  9. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quên mất. Đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai được. Nhìn mặt thằng Otamendi giống mặt thằng Canavaro của Ý mà thấy thất bại toàn diện. Thua thế nào 4 trắng, đến bao giờ mới trả được.
    Di Maria cũng chẳng tiến bộ gì. Một tập thể của những kỹ thụât viên rời rạc, chẳng gắn kết gì.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    thằng Otamendi nó hãm thế mà bác bảo nó giống thằng Canavaro, tối qua kể ca lúc thua mới 1 bàn vì nó phạm lỗi và đek kèm thằng muller , có những tình huồng nó lười đến nỗi k chạy về mà lững thững dù bóng k xa nó , 3-4 bàn thua là từ cánh thằng này hết , ẹo mẹ , có 2 thằng tiền vệ đánh chặn đâu đến nông nỗi này ....

Chia sẻ trang này