1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Tèn Hen.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi mockura_dop, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con Tèn Hen.

    Các bạn sống ở miền Tây có biết con Tèn Hen kg?
    Nghe nói nướng ăn rất ngon,trị được 1 vài bệnh ..
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Cái nick bạn nghe kinh wá. Nhưng mà gãi đúng chỗ ngứa nên mình thêm ít dòng
    - Con Tèn Heng mới nhìn thì giống như con Tôm, vì nó có cái đuôi dài giống y như con Tôm, lớn bằng ngón cẳng cái (ngón chân cái ). Thực ra thì nó thuộc họ hàng nhà Cua hơn là nhà Tôm, mặc dù nó chỉ bò giật lùi y như Tôm chứ ko bò ngang như Cua. Giống này thích sống nơi đất mềm, đào hang để ở, chính vì cách sống đó mà người ta rất ghét nó vì bờ ao, mương , đìa của người ta bị họ hàng nhà nó đào cho lủng nham nhở, trong khi người ta cần bế nước lại thì chính nó là thủ phạm làm cho nước thoát đi, thường thường lỗ mọi ( là một lỗ thoát nước nhỏ - gọi theo cách Miền Tây ) đa phần là do con Tèn Heng tạo thành
    - Nhìn hang Tèn Heng rất dễ nhận ra là có hay ko có chủ nhân nó hiện diện bên trong, nếu có nó thì y như rằng sẽ có một nấm đất hình nón to khoảng bằng trái dừa nằm ngay phía trên, nếu ta gạt bỏ nấm đất đó thì Tèn Heng lại đùn lên nấm đất khác thay thế ngay. Lợi dụng việc này nên muốn bắt Tèn Heng rất dễ dàng mặc dù Tèn Heng rất nhát và rất sợ ánh sáng. Cứ gạt bỏ nấm đất trên miệng hang của nó đi, nhẹ nhàng ngồi canh bên trên, tay thủ sẵn cây dao hoặc vật cứng có hình dáng hơi dẹp dẹp một chút, sau khi thấy đất phía dưới hang đùn lên vừa tới miệng hang thì nhanh tay đâm xéo dao xuống phía dưới, nhớ là phải đâm sau xuống một chút , nếu ko thì sẽ làm đứt mất đuôi của con vật, việc này ko khó vì Tèn Heng thích làm hang nơi đất tương đối mềm
    - Thịt Tèn Heng rất nghọt, ngon hơn thịt Tôm và Cua, chỉ tiếc là nhỏ quá nên ăn ko đã, thường thì chỉ rửa sạch rùi đem nướng ăn, mà chỉ bọn trẻ con mới bắt và ăn Tèn Heng mà thôi
    - Một số người cho rằng ăn Tèn Heng trị được bệnh suyễn ở trẻ con, nhưng mình ko kiểm chứng được nên cũng ko có ý kiến trong việc này, chỉ biết rằng thịt Tèn Heng nướng ăn rất ngonvà rất thơm
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/05/2007
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.... thèm chảy nước miếng gòy nà sao mà trước h chẳng bít con này nhỉ ? Hu hu ...
  4. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có hình con này ko? Và cho em hỏi ngoài tên tèn heng, thì con này con tên khác ko? Thú thật con này em mới nghe lần đầu.
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    -Theo mình biết thì Tèn Heng chỉ có cái tên đó thôi, nhưng cũng có thể tuỳ theo từng địa phương thì nó còn có những cái tên khác cũng ko chừng, nhưng chắc chắn là từ miệt Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau thì chỉ có 1 cái tên này
    -Tèn Heng rất sợ ánh sáng và nhiệt độ, suốt ngày chỉ sống trong hang, nó kiếm ăn ra sao và ăn những gì thì mình ko rõ, chỉ biết là khi gạt bỏ nấm đất trên miệng hang của nó thì y như rằng chú chàng sẽ đùn ngay lớp đất khác thay thế. Mà ko bao giờ ta nhìn thấy Tèn heng bên ngoài hang của nó vì chưa có ai thấy hay bắt được Tèn Heng bên ngoài, sức chịu đựng của nó với môi trường có lẽ cũng rất yếu, sau khi bắt đc nó đem về, để khoảng 1/2 ngày mà ko " xử lý " thì chỉ có nước bỏ đi, ít có con nào sống sót, mà làm gì có chuyện " rộng" lại ( chứa lại, giữ lại cho con vật sống, để ăn dần dần - phương ngữ Miền Tây ). Khi bắt đc kha khá Tèn Heng về đến nhà là bọn trẻ đã hoá kiếp chúng rùi, hy hữu lắm thì mới "rộng" lại ăn sau. Mình vẫn nhớ như in cái cảnh cứ thập thò bên nồi cơm đang sôi ùng ục để nướng " ké " những con Tèn Heng vừa bắt đc ( Bà Nội và Mẹ thì ghét lắm vì nồi cơm đang " rế " ( Để vừa lửa, sau khi bỏ hết củi đang cháy chỉ để lại lớp than cháy đỏ - Phương ngữ )Mình mà bỏ con Tèn Heng vào thì than ko cháy đc nữa làm nồi cơm sống nhăn, mà nếu ko nướng lửa than thì ăn " hôi khói " . Bị " đét đít " hoài nhưng mừ cũng ko bỏ tật
    - Hình ảnh con Tèn Heng thì pó tay rùi, nhờ bạn nào biết về con này mà đang ở dưới tỉnh thì đc, phải chi vụ này sơm sớm một tí thì mình đáp ứng đc rùi vì mình mới về thăm quê mà, bi giờ thì chịu chết
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo bác meoden miêu tả thì mình đã biết hang của nó rồi. Những khi mưa xuống, hoặc bờ mới bồi xong thì thấy hang của nó đùn lên. Ah, mai chiều em sẽ về quê, cố gắng chộp hình cái hang con này.
    Chẳng biết là bắt nó dễ hay khó nữa, cứ làm theo cách bác meoden hướng dẫn xem.
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em kiếm nát bét cái google mà hổng có gì hết á....em đang mún biết con này là con gì...anh tr về quê chụp cái ảnh nhé...
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là bắt nó dễ hay khó nữa, cứ làm theo cách bác meoden hướng dẫn xem.
    ----------------------------------
    Cẩn thận đó ! Nó tuy hiền và rất nhát nhưng nó cũng có 2 cái càng giống như càng cua, nó mà kẹp thì " trời gầm không nhả "
    Chúc bạn thành công !
  9. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trùi, em ghét con này lắm, có biết ăn nó thế nào đâu, mà nghe nói nó trị bệnh suyễn thật, hồi đó cứ thấy hoặc đào được nó là em...đạp một phát nát bét, dẹp lép (cho bỏ tật đùn lên một đống đất bự tổ bố làm..con nhỏ vấp té dập mặt hoài). Giờ không thấy nữa. Nghe anh Mèo nói ăn ngọt hơn thịt cua lại thấy tò mò quá, giờ kiếm đâu cho ra một anh nhỉ. Mà hồi đó em toàn gọi là Chèng Heng không hà.
  10. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Miền Tây!!! cho em bon chen tý nha! quả thật hôm nay tò mò vào đây mới biết thêm cái của gọi là " Tèn heng" này đấy! từ bé đến giờ chưa nghe lần nào?? chắc có lẽ tại em là người miền trung.
    Ước ao của em là được một lần vào Miền Tây đi qua cây cầu khỉ, đi vào vườn hoa trái, ...... EM là em ngưỡng mộ cái miền sông nước này lắm, em thích được nghe giọng nói ở đây! ( Hơi lạc chủ đề mọi người thông cảm cho em nhé! ) rất vui nếu được mọi người đón tiếp

Chia sẻ trang này