1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thế này thì sao? Kíu kíu kíu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Còn thế này thì sao? Kíu kíu kíu!

    Chả là tớ có cô bạn online, có thể coi là bạn thân bởi khi buồn cô ấy hay kể cho mình, có lẽ trong giai đoạn hụt hẫng hay gì gì đó nên rất cần người lắng nghe! Và mình đã được chọn! Mình với cô ấy vẫn thường nói chuyện mà chưa từng gặp mặt và mình luôn nghĩ là sẽ không gặp mặt cô ta để mọi chuyện sẽ vui vẻ như giờ! Mình cũng đã nói với cô ta như vậy và cô ta cũng muốn như vậy bởi kiếm được một người bạn đâu phải dễ! Nhưng gần đây, cô ta phát hiện mình có hay nói chuyện với một người bạn mới, cô ấy mới nói rằng dạo này mình khác khác. Khổ cái đúng dịp mình bận nên mình nói chuyện nhát gừng với cô ấy thế là bị quy tội là quên cô ấy. Híc híc híc! Con gái khó hiểu quá! Mình đang nghĩ mới thế này mà cô ấy đã kêu, thế sau này mình có bạn gái thì không hiểu cô ấy kêu thế nào nhỉ, bởi chắc chắn khi có bạn gái, mình sẽ trở nên vô tâm với bạn bè đấy! Híc híc! Thế là thế nào nhỉ? Phải làm gì bây giờ nhỉ? Khó hiếu quá! Con gái ơi là con gái! Ước gì họ biến mất khỏi đây nhỉ No Woman no cry!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chuyện nhỏ như con ... voi nhỏ. Có thế mà đã rên rỉ ỉ ôi rồi thì yêu làm sao nổi. Con gái là thế đấy, thế nào cũng kêu ca được.
    Đầu tiên, tất nhiên là khẳng định chắc nịch với nàng là nhất định sẽ chat với nàng đến ... cùng trời cuối đất, cho đến khi nào máy tính hỏng bàn phím thì thôi. Khen nàng xinh (quên, chưa biết mặt). Khen nàng dễ thương, luôn thông cảm (dù nàng không thông cảm vẫn khen nhé!), dịu dàng (khen phụ nữ là cấm có thiệt). Sau đó educate nàng từ từ, mưa dầm thấm lâu. Cái gì cũng thế, làm từ từ, nhẹ nhàng. Nói phải củ cải cũng nghe. Đừng có toán loạn lên để rối tung tất cả rồi lại làm nàng buồn.
    Wildman à, take it easy! Bạn bè mà.
    Có chuyện này 2006 muốn kể cho Wildman nghe, để chia sẻ quan niệm thế nào là tình bạn đích thực.
    2006 có thằng bạn thân học cùng từ hồi mặc quần đùi. Toàn trêu nó trên chân ông có bao nhiêu sẹo tôi cũng biết.
    Nó thì rất care cho 2006 nhưng 2006 chẳng bao giờ nhớ sinh nhật nó, toàn để nó nhắc mới mua quà hoặc chạy nháo nhào qua. Thế là nó buồn, gọi điện cho 2006 than vãn là bà chẳng ra gì, có mấy đứa bạn thân nhất học với nhau 10 năm rồi mà vẫn quên sinh nhật. Khổ cái 2006 yêu chúng nó lắm, nhưng đúng là tính hay quên, chẳng nhớ được sinh nhật đứa nào.
    2006 nghe nói trách thì vừa thương vừa tức. Thế là tranh luận với nó một hồi xem chuyện nhớ ngày sinh nhật có liên quan gì đến chuyện tôi rất yêu ông và sẽ bạn suốt đời của ông không. Cãi nhau 3 tiếng trên điện thoại cho đến khi nó mệt phờ. Thế là 2 đứa đồng ý với nhau như sau: cuộc sống có chia đàn xẻ nghé nhóm bạn ấu thơ, vợ con, gia đình sẽ làm tất cả bận rộn vô cùng. Nhưng tất cả đều hiểu, thì tình bạn vẫn sống, vẫn ấm áp dù không thể hiện ra bằng câu chữ màu mè. Dù tôi có nặng lời với ông, có quên sinh nhật ông, có nói năng nhát gừng với ông, có không liên lạc với ông trong một thời gian dài, có mắng ông là thằng ngốc thì tôi vẫn là bạn của ông và tôi vẫn yêu ông vô cùng.
    Bây giờ nó đi học nước ngoài rồi, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người xã giao hơn, nó mới thấm thía... Cái màu mè hình thức không có chỗ trong tình bạn và tình yêu đích thực.
    Wildman cứ bình tĩnh mà run. Educate nàng dần dần. Hihi, nàng như thế chứng tỏ rất care cho wildman. Dễ thương quá!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chòi, cái chiện nhỏ như con thỏ nằm bên bờ cỏ mà cũng bo bo ...
    Cô gái đó là bạn thân của you online, chưa chuyển thành girlfriend đúng không...Bây giờ you có người bạn online mới...ai mà không có người bạn online mới. Chop đây hễ cứ vào forum hay trang web nào thì đều có bạn online mới ngay í mà...
    Việc you dạo này hay chat với người bạn online mới có thể do có nhiều chiện mới để hỏi : " Nhà bạn ở đâu-trên mặt đất có cái lỗ chui dzào, bạn tên gì-Téo tèo teo, bạn đang làm gì-cướp nhà băng..." Đại khái là vì chưa biết nhau nên có chiện để tám...
    Còn cô bạn kia chắc dạo này nguôi ngoai chiện cũ, đỡ buồn nên hết chiện nói chăng???
    Mà Chop thấy đều là bạn online cả thì phân biệt cái giề không biết nữa...Bạn bè trong sáng, vô tư muh...Chắc có lẻ cô bạn cũ trách yêu you đó mà...hê hê hê...
    Mà nói chung dù sao thì nếu đã thân thiết với nhau online rùi, thì you cũng nên tế nhị trong việc nói chiện chứ...Mà nè, anh hai, coi chừng cả hai cô đều đã có chồng ngoài đời thì chít nhé,hê hê hê...Chiện không có gì đâu. Ai online rãnh gặp thì chat chit, không thì thôi...Làm sao biết được lúc đó you bận hay rãnh hay đang chat với ai...
    Mà nhắn chú Wildman, muốn khỏi bị làm phiền cứ tắt ngúm cái đèn Yahoo là xong chứ giề, đèn nhà chú nó sáng triền miên, nên nhiều khi chị ấy nghĩ chú rảnh, gọi...và lúc đó chú bảo bận nên bị cho là nghi ngờ...hê hê hê...
    Chop có một anh bạn, cùng tuổi Ỉn, quen nhau trong box 83 Sài Gòn. Cũng đang du học ở Úc, nhưng tiếc là khác tp. Anh bạn này chát với Chop buồn cười lắm...Có khi nói vài câu, chả ai trả lời nhau, im ru, rùi tắt yahoo messenger...Có khi thì có câu gudbye...Mà chát với người bạn này dzui ghê...Hễ nó thấy mình ló mặt lên là nó gọi, nhiều khi gọi chỉ để nói câu Hello thôi...
    Thế chú Wildman, ai là người bạn online mới của chú thía...Đừng nói với chop là chú donnacalf huh? hờ hờ hờ...
  4. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chơi thân với một anh bạn. Công việc của anh ấy liên quan đến Net nhiều nên lúc nào tớ cũng thấy nick anh ấy sáng. Tớ và anh ấy hay chat với nhau khi cả tớ và anh ấy rảnh. Anh ấy hay có tâm sự nên cần người chia sẻ. Tớ cũng luôn sẵn sàng nghe anh ấy nói. Gần đây tớ ít chát với anh ấy hoặc là có chat nhưng luôn bắt anh ấy phải chờ đợi nên anh ấy dỗi tớ. Tớ luôn quý anh ấy như một người anh trai của mình. Thật sự là như vậy ! Nhưng anh ấy đã nói với tớ rằng ( em mà chat với người khác anh ghen đấy...cứ bắt anh phải đợi mãi....hiiii ) . Tớ có muốn thế đâu vì tớ luôn quý anh ấy và anh ấy cũng quý tớ như một cô em gái. Thú thực là dạo này công việc của tớ bận quá, không những thế lại còn hay bị sếp soi nữa chứ, nên không dám chat trong giờ làm việc. Và dạo này tớ lại mới quen một anh bạn mới nói chuyện rất hay nên không có nhiều thời gian dành cho anh ấy nữa híc...híc...Chẳng biết anh ấy có hiểu cho tớ không?
    TB: Anh Wm này, anh đi giảng hoà với cô bạn online của anh đi. Anh hãy dành cho cô ấy 15 phút một ngày..hiiiiiiiii
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Em này! Mọi người đã không hiểu ý anh, lại cả em nữa! Đây chỉ là một ví dụ thôi, ví dụ minh hoạ, cái chính là câu hỏi sau này thì sao cơ mà em? Bạn bè thì sao phải cố định phải dành 15 phút cho cô ấy! Hic hic!
  6. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại là 1 ví dụ minh hoạ nữa à? chẹp..chẹp..anh Wm giàu trí tưởng tượng thật đấy. Sau này anh mà có bạn gái chắc cô bạn của anh sẽ hiểu thôi. Ai mà không muốn dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho người yêu của mình, đúng không ạ?
  7. ttvn_fan8x

    ttvn_fan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu la` bạn thì phải thông cảm và hiểu cho bạn mình (đôi khi phải chịu thiệt) ! Minh` có một cô bạn thân tên Phương chơi với nhau từ hồi học cấp 3 lúc nào cũng kè kè với nhau. Bây giờ mình có bạn gái và ... không còn giành nhiều thời gian cho bạn thân nữa, Nhưng bạn ấy hiểu và vẫn luôn tốt với mình.
    Còn VD của bác wildman thì em nghĩ cô bạn của bác không có ý định chỉ làm bạn với bác đâu cô ấy muốn có nhiều thời gian hơn ... để mà cưa cẩm bác đấy ! Bác phải phòng thủ đi là vừa he he he
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chán anh Wildman. Chuyện tương lai xa tít mù khơi mà đã kêu Kíu Kíu Kíu.
    Đến lúc đồng chí nhà ta có người yêu, chắc là nàng có con rồi ấy chứ . Lúc ấy ông chồng của nàng chẳng doạ tạt Acid Wildman không chừng...
    Ngày xưa người yêu 2006 chưa yêu 2006, hi`hi`. Mấy thằng bạn thân có người yêu, thậm chí có vợ rồi vẫn phải ... đóng vai bạn gái để đi chơi với chàng, cà phê cà pháo. Từ ngày yêu 2006, ai cũng có gia đình, có người yêu, thế là tất cả lại cân bằng.
    Wildman cũng thế thôi. Không lẽ cô ấy độc thân cả đời để ngồi mà ghen hão với người yêu Wildman sao? Mà nếu cô ấy ghen hoài, mắng cho một trận ấy chứ... Con gái thỉnh thoảng bị mắng một trận cũng không sao đâu .

Chia sẻ trang này