1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con theo học đại học, mẹ theo con học đại

Chủ đề trong 'Du học' bởi BaLangNhang, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con theo học đại học, mẹ theo con học đại

    Con theo học đại học, mẹ theo con học đại


    Kim Võ

    Nancy Lu đã đến trường Đại Học Stanford hồi năm ngoái để giám hộ con trai bà. Dù sao đi nữa, chỉ vì một cậu trai 15 tuổi có thể ghi danh vào một chương trình cao học trong ngành khoa học điện toán không có nghĩa là cậu ta có thể sống được một mình.

    Hiện nay, ở tuổi 16, Steve Lu chỉ còn một kỳ thi cuối khóa nữa là anh tốt nghiệp, hoàn tất chương trình hai năm truyền thống chỉ trong vòng bốn khóa tam cá nguyệt.

    Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ. Bà mẹ vẫn chưa hẳn sẵn sàng để ra đi.

    Bà Nancy Lu, 45 tuổi, đã bỏ việc làm tại một công ty phát triển nhu liệu ở Nam Cali để sống tại Stanford với Steve, cho biết: ?oTôi nhận được nhiều đền bù, tưởng thưởng tích cực hơn bất cứ những gì đã xẩy ra trong đời tôi. Nó giống như tôi đang đi học trở lại.?

    Bà đã ngưỡng mộ đời sống đại học và góp nhặt được một số kiến thức học vấn cho chính mình từ những buổi giảng thuyết và các lớp thực tập cống hiến tại trường Stanford.

    Steve Lu thi môn cuối vào hôm thứ Hai. Anh và bà mẹ sẽ trở về Torrance, Nam Cali, vào tuần tới, sau khi thu xếp hành lý và chùi dọn căn chung cư nột trú hai phòng ngủ mà họ đã chia xẻ trong năm qua. (Bà Lu đã thú nhận ?oCăn nhà khá bề bộn.?)

    Steve, đã ghi danh vào đại học từ năm lên 10 tuổi, đạt được các bằng bốn năm về toán học và khoa học điện toán ?" với một bằng phụ yếu về vật lý ?" tại trường California State University-Dominguez Hills. Hiện nay Steve đang gửi đơn xin theo học đến các đại học khác nhau ?" kể cả Stanford, để lấy bằng tiến sĩ về toán học.

    Về phần Nancy Lu, bà cũng đang sắp xếp thế nào để tiếp tục đại học. Có lẽ, bà suy tính, bà có thể đi theo Steve. Anh ta vẫn còn là một vị thành niên. Anh vẫn còn cần một người giám hộ. Có thể lắm?

    Nhưng rồi xét lại.

    Bà vừa cười to, vừa bảo: ?oAnh con trai tôi đang cố hết sức để đẩy mẹ ra khỏi đời mình.? Steve sẽ thi lấy bằng lái xe vào mùa xuân tới, và bà cho rằng chuyện đó sẽ phấn khích anh tranh đấu để có được thêm sự độc lập.

    Tuy nhiên vẫn còn hy vọng. Steve đã nói rằng chẳng có gì lạ lùng lắm việc theo học đại học cùng với mẹ. Anh bảo: ?oTôi đã sống với bà suốt cả đời tôi.?

    Và bà đã không cản trở gì đến cuộc sống giao thiệp của anh. Hẳn rồi, anh chưa bao giờ có các cuộc hò hẹn bạn gái nào cả ?" hầu hết các sinh viên cao đẳng ở vào tuổi đôi mươi ?" nhưng Steve cho hay anh đã tham dự các buổi tiệc tùng phân khoa khoa học điện toán tổ chức vào mỗi thứ Sáu, và anh còn giúp tổ chức các buổi tiệc trong khóa học này, mặc dù luôn luôn phải có người nào khác mua bia.

    Đôi khi, bà mẹ cũng đến tham dự nữa.

    Steve bảo ?oBà đến, nhấm nháp ít thức ăn, chocolate và chips.?

    À, nói đến thức ăn. Đấy có thể là một lợi điểm khi có được một bà mẹ ở trong trường.

    Nhưng cũng có thể là không.

    Hai mẹ con bà Lu ăn tại câu lạc bộ của trường, tại các nhà hàng trên đường University và các cửa hàng fast food trên đường El Camino Real. Đôi khi họ nấu spaghetti.

    Bà Lu cho biết: ?oTôi không phải là người nấu ăn giỏi. Tôi ước gì bà ngoại có mặt ở đây.?

    Tuy nhiên không phải là bà ngoại nhưng là một người khác trong gia đình họ Lu có thể sẽ tham gia vào kinh nghiệm đại học của gia đình. Em gái của Steve, tên là Mary, 13 tuổi, đang hoàn tất năm thứ hai tại Harbor Community College ở San Pedro. Cô bé sống với ông bố của hai anh em tại Torrance, và có một người tài xế mướn đưa cô đến trường. Hiện nay cô đang nộp đơn xin vào các trường đại học bốn năm.

    Hừm. Chắc chắn rồi, bà mẹ bảo, Mary không thể nào đi học đại học một mình được.

    Nguyễn tuấn Hùng dịch.




    [​IMG]

Chia sẻ trang này